Họa sĩ Đỗ Đức: Trọn một tình yêu với mảnh đất và con người miền biên viễn

11/04/2026 20:15 GMT+7

Họa sĩ Đỗ Đức cả đời vẽ về mảnh đất miền sơn cước

Họa sĩ Đỗ Đức từng chia sẻ, ông có thời gian làm việc tại Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc nên ông có nhiều cơ hội được gắn bó với bà con dân tộc miền núi. Năm 1973, ông có chuyến lên Hà Giang lần đầu trong 23 ngày, đi qua Đồng Văn, Quản Bạ. Và sau đó, cả vùng biên viễn ấy theo ông suốt cuộc đời làm nghệ thuật, trở thành "quê hương nghệ thuật" của Đỗ Đức.

Bà Phạm Lan Hương, Hà Nội: Về mặt vẽ đá, núi rừng biên ải hình như không ai qua được Đỗ Đức. Có gì đó vừa sâu, hùng vĩ của thiên nhiên, vừa có sự thâm trầm về đời sống văn hóa của con người vùng đất ấy.

Anh Vũ Ngọc Linh, Hà Nội: Những bức tranh sơn đầu đem lại cảm giác chân thực. ình thích những bức tranh này, ở đó mình cảm nhận được không gian rộng lớn của núi rừng. Phải là người thật sự yêu rừng núi thì mới đem lại những bức tranh chân thực đến như thế.

Họa sĩ Đỗ Đức: Trọn một tình yêu với mảnh đất và con người miền biên viễn - Ảnh 1.

Họa sĩ Đỗ Đức nặng tình với mảnh đất miền biên viễn

Rừng thẳm, sông dài, cao nguyên đá trùng điệp và những con người vùng núi chính là đề tài mà họa sĩ Đỗ Đức theo đuổi suốt một đời. Cả vùng biên viễn vào tranh của Đỗ Đức rất tự nhiên, bởi nơi này luôn mang lại cho ông cảm xúc mãnh liệt.

Họa sĩ Đỗ Đức: Gần như toàn núi đá chồng lên núi đá. Và những con đường mới mở ra để hoạch định giữa hai bên, đá trắng trông rất ấn tượng; trông như một miền đất có con người đến, vừa như một miền đất lưu giữ lại lịch sử hình thành của miền đất ấy.

Nhiều năm điền dã trên núi, từ Tây Bắc đến Việt Bắc, Đông Bắc, tìm hiểu và chia sẻ với đời sống các sắc tộc thiểu số, họa sĩ Đỗ Đức nhìn thấy những giá trị nhân văn kết nối giữa thiên nhiên với con người nơi đây.  Những bức tranh của Đỗ Đức đã kể những câu chuyện vùng Tây Bắc, Việt Bắc cùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), như những cổ tích cao nguyên về vẻ đẹp hào hùng và đầy huyền bí của vùng đất biên cương.

Họa sĩ Đỗ Đức: Trọn một tình yêu với mảnh đất và con người miền biên viễn - Ảnh 2.

Họa sĩ Đỗ Đức: Trọn một tình yêu với mảnh đất và con người miền biên viễn - Ảnh 3.

Họa sĩ Đỗ Đức: Vùng đất mình hiểu nhất, và lăn lóc với họ nhiều nhất, hiểu con người, hiểu vùng đất. Cả đời tôi chỉ vẽ về miền núi.

Ông Nguyễn Công Mạnh, Láng Hạ, Hà Nội: Tôi rất xúc động khi được xem những tác phẩm của các họa sĩ và đặc biệt là họa sĩ Đỗ Đức. Tôi đã có quá trình công tác trên vùng miền núi, vùng cao của dân tộc Việt Nam. Rất nhiều những tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đức cho tôi thấy đúng là những tác phẩm gợi cho tôi những suy nghĩ về cuộc sống của đồng bào các dân tộc miền núi ngày xưa và đây cũng là cái giá trị lưu lại cho chúng ta sau này. Tôi nghĩ nếu như sau này chúng ta giữ được những tác phẩm này thì mới phục hồi được văn hóa dân tộc của chúng ta ở vùng miền núi phía Bắc. Tôi đi miền núi phía Bắc công tác đến mấy chục năm mà lần đầu tiên tôi mới thấy được những cái giá trị mà họa sĩ Đỗ Đức đã lưu lại cho nền văn hóa Việt Nam. Tôi rất xúc động và cảm ơn Đỗ Đức đã để lại cho con cháu đời sau bức tranh nghệ thuật như này.

Họa sĩ Đỗ Đức sinh năm 1945, ông tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc năm 1970, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1980. Ông tạm biệt cuộc đời vào ngày 7/4/2026, song những tác phẩm cùng tình yêu của ông với mảnh đất và con người miền sơn cước sẽ còn lại mãi với thời gian, và với công chúng yêu nghệ thuật../.

Ngân Lượng - Khánh Hưng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm