Hoa khôi Kim Huệ và đời sống tình cảm nhiều truân chuyên

14/02/2024 07:05 GMT+7 | Thế giới Sao

Ngoài tài năng chuyên môn, Kim Huệ còn nổi bật với nhan sắc khả ái, nhiều lần được bầu chọn là hoa khôi tại các giải đấu tham dự nhưng đời sống tình cảm của cô khá truân chuyên.

Đường tình truân chuyên của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Năm 19 tuổi, Kim Huệ nếm trải nổi buồn đầu tiên trong đời sống tình cảm nhiều sóng gió khi bị một chàng trai phản bội. "Lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu, tôn trọng, tin tưởng, nhưng cuối cùng bị anh ta  "đá". Tôi hụt hẫng, choáng váng, mất ngủ triền miên và sụt tới 3kg", Kim Huệ thổ lộ.

Không để mất niềm tin vào tình yêu, sau đó không quá lâu Kim Huệ nên duyên với một người không dính gì đến thể thao, một người cùng tuổi và làm nghề kinh doanh tên là Phạm Thanh Tùng. Hai người làm đám cưới hồi đầu năm 2007.

Kim Huệ thành công trên sân đấu nhưng cũng có không ít nổi niềm thầm kín

Kim Huệ thành công trên sân đấu nhưng cũng có không ít nổi niềm thầm kín

Với cuộc hôn nhân này. Kim Huệ không nhận được sự ủng hộ của gia đình. "Nhiều người bảo thời điểm trước khi lập gia đình, tôi có nhiều lựa chọn, tại sao tôi lại chọn anh ấy. Gia đình cũng cấm cản không cho yêu nhưng rồi tôi vẫn quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Tôi bảo với cha mẹ: "Sướng khổ gì sau này con chịu!". Cơ bản, tôi đã nhìn ra những hạn chế của chồng mình nhưng "nhân vô thập toàn" mà, bản thân tôi cũng vậy".

Vợ chồng Kim Huệ từng có thời gian chung sống hạnh phúc. Hoa khôi bóng chuyền ngoài giờ tập luyện thì cùng chồng chăm chút cho quán cà phê và hai cửa hàng xăm.

Về nhà chồng, Huệ không mấy khi phải vào bếp. Thương vợ vất vả, chồng cô đã "tranh" vào bếp. "Anh ấy nấu ăn ngon lắm", người đẹp bóng chuyền khoe tài ông xã.

Kim Huệ sở hữu vẻ đẹp của một hoa khôi

Kim Huệ sở hữu vẻ đẹp của một hoa khôi

Cùng sinh năm 1982, nên hai vợ chồng khá hòa hợp trong những cuộc vui, những trò giải trí. Thỉnh thoảng, Kim Huệ kéo chồng đi cà phê, khám phá quán mới.

Nhưng cuộc hôn nhân của Kim Huệ không bền. Hai người chia tay sau khi có một con gái. Sau khi chia tay chồng, cuộc sống của Kim Huệ cực kỳ vất vả và nhiều khi tưởng như sẽ vào ngõ cụt.

Nhưng rồi những tháng ngày khó khăn nhất dần qua và mọi thứ tốt lên theo thời gian khi Kim Huệ thích ứng được với cuộc sống mới.

"Tôi nghĩ đó mới là cuộc sống. Sau những ngày tháng vất vả trong cuộc sống, mọi thứ cứ tốt dần lên với tôi. Sự thật là có những người muốn lo cho tôi, mua nhà, mua xe cho tôi nhưng tôi đều từ chối".

Phong cách thanh lịch của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Phong cách thanh lịch của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

"Tôi không muốn phụ thuộc vào đàn ông. Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui. Tôi không muốn lúc va chạm, người ta lại mang những thứ ấy ra làm sức ép, gây áp lực cho mình. Có thể người ta sẽ đuổi mình ra khỏi nhà lắm chứ. Tôi muốn kiểm soát, chủ động với cuộc sống của tôi".

Chủ động bằng cách nào? Kim Huệ cho biết cô không chỉ chú trọng phát triển chuyên môn mà còn chuẩn bị sẵn hành trang cho tương lai khi không thể tiếp tục thi đấu bóng chuyền một ngày nào đó.

"Tôi thuộc tuýp phụ nữ độc lập và chủ động. Tôi ý thức rất sớm về sự nghiệt ngã của cuộc đời một vận động viên thi đấu đỉnh cao. Bởi vậy, ngay từ khi còn đang thi đấu sung sức, tôi đã có sự chuẩn bị cho mình. Tôi đi học đại học để có bằng, sau đó chuyển sang công tác của một huấn luyện viên".

"Sau khi ly hôn, tôi tự xoay xở kiếm sống. Tôi mua nhà trả góp, tự kiếm tiền mua xe, lo cho con ăn học. Đến điện, nước trong nhà mình, tôi cũng tự sửa".

"Ở tuổi này, tôi sẽ đợi một người đàn ông thật xứng đáng. Tôi không còn nông nổi như khi còn trẻ, yêu đập đầu vào tường, chỉ cần yêu là cưới. Tôi đã nhận ra, với hôn nhân, chỉ yêu là không đủ. Tôi cần một người ở bên cạnh biết cảm thông, chia sẻ với mình", Kim Huệ nói.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm