HN.ACB: Thắng đấy lo đây

19/07/2011 12:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không thể nói HN.ACB thi đấu thuyết phục hơn K.KH, nhưng dù sao đội bóng Thủ đô cũng đã thắng trong trận cầu 6 điểm để thoát ra khỏi vị trí cuối BXH và thông qua đó, đẩy thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào cửa tử.

Về lý thuyết, nếu giữ được vị trí thứ 11 từ bây giờ đến hết giải, thày trò HLV Mauricio Luis sẽ trụ hạng thành công. Nhưng khi niềm vui chưa kịp tắt trên môi, trước mắt đội bóng Thủ đô đã là những nỗi lo to như quả núi.

Nếu Lucas không quay trở lại thi đấu...

Thì đó sẽ là một tổn thất quá nặng nề đối với HN.ACB trong quãng đường còn lại. Bất kỳ ai theo dõi trận đấu giữa HN.ACB và K.KH vừa qua cũng có thể nhận ra rằng, đội bóng Thủ đô vốn đã tầm thường trong khâu dứt điểm thì sự tầm thường còn nhân lên gấp 2 lần khi Lucas không có mặt, cho dù Ngalaha đã ghi được một bàn thắng giúp HN.ACB khỏi bị “chết lâm sàng”.


Nếu Lucas không quay trở lại thi đấu thì đó sẽ là một tổn thất quá nặng nề đối với HN.ACB

Thật ra thì Lucas vẫn có mặt trên sân Hàng Đẫy trong buổi chiều vừa nhắc ở trên, nhưng là với tư cách của một khán giả. Sau trận đấu, bằng những bước chân tập tễnh, Lucas cùng vợ và 2 con nhỏ xuống sân chia vui cùng đồng đội. Vết đau mà Lucas gặp phải trong trận đấu với B.BD (vòng 21) sẽ lành trong 2 tuần tới bởi đó chỉ là chấn thương phần mềm, song khả năng anh có quay trở lại thi đấu tại HN.ACB hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Ngay sau khi nhận được tin người thân bị chấn thương trong một tình huống vào bóng của cầu thủ đối phương được mô tả là “ghê rợn”, gia đình của tiền đạo người Argentina đã tức tốc bay sang Việt Nam. Tin từ đội bóng Thủ đô cho hay, bản thân Lucas cũng như gia đình anh đang cân nhắc khả năng yêu cầu HN.ACB thanh lý hợp đồng và rời khỏi Việt Nam sau nỗi ám ảnh về một phong cách chơi bóng quá bạo lực và thiếu chuyên nghiệp tại V-League.

Bầu Kiên cùng cộng sự của mình hẳn nhiên không mong muốn điều này xảy ra và sẽ làm hết sức để níu giữ Lucas ở lại, ít nhất là cho hết 4 vòng đấu tới. Nhưng ngay cả khi HN.ACB thành công với ý định đó thì cũng không ai dám chắc rằng chân sút chủ lực của họ còn dám cháy hết mình khi trước mắt đội bóng Thủ đô là những trận đấu mà tính chất sống còn của nó vượt lên trên cả ý nghĩa của những trận chung kết.

Giữa muôn trùng vây

Các đối thủ của HN.ACB từ bây giờ đến cuối giải lần lượt là V.NB, ĐT.LA, SLNA và V.HP. Oái ăm thay, 3 trong 4 đối thủ ấy đều là những đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng cùng đội bóng Thủ đô và như thế cũng có nghĩa rằng, sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào dành cho thày trò HLV Mauricio Luis.

Với mối quan hệ thân tình cùng SLNA, tia hy vọng nhỏ nhoi của đội bóng Thủ đô có thể xuất hiện ở vòng 25, khi HN.ACB đối đầu đội bóng xứ Nghệ. Nhưng tình thế của bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Hữu Thắng bây giờ cũng chẳng dễ thở chút nào nên kịch bản “giải cứu binh nhì HN.ACB” chắc cũng sẽ rất khó xảy ra.

Mặt khác, người ta vẫn chưa quên ký ức về vòng đấu thứ 22 tại V-League 2008, khi SLNA “thả” cho HN.ACB thắng 4 bàn không gỡ để rồi sau đó nội bộ xứ Nghệ rối như canh hẹ và hậu quả là 4 cầu thủ phải nhận án treo giò đến hết giải. Ông Hồng Thanh đã quay về Nghệ An được 2 năm. Ân tình nếu có thì cũng chỉ thể hiện qua cách xứ Nghệ tăng cường cho đội bóng Thủ đô một vài cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng của họ và... hết.

Một cách ngắn gọn, trong chặng đường từ bây giờ tới cuối giải, HN.ACB sẽ phải sống với cảnh “bệnh trong thù ngoài”. “Giữa muôn trùng vây”, quả rất khó khăn cho thầy trò HLV Mauricio Luis! 

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm