2 ngày trước trận TĐCS.ĐT-HN.ACB: Cái khó bó cái khôn

08/07/2011 14:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một kẻ đang đứng trước nguy cơ chảy máu nhân tài ồ ạt vì chưa xoay ra tiền để giữ chân các trụ cột. Một kẻ chỉ biết trắng tay trên sân khách và đang vất vưởng trụ hạng. 2 kẻ khốn khó gặp nhau trong một hoàn cảnh ngặt nghèo cũng khác nhau. Điểm chung từ những sự khốn khó đó đều đang níu chân cả 2 đến cái đích nghèo nàn trên bảng thành tích cuối mùa.

Việc hàng loạt các trụ cột như Văn Nghĩa, Minh Hưng, Văn Ngân, Samson, Felix, Sunday … sẽ là người tự do cuối mùa này đang làm đội bóng khốn đốn. Nhiều tháng qua, dù rất muốn chi tiền để giữ chân các trụ cột nhưng khi thẩm định giá trị của họ lên đến chừng 30 tỷ đồng, lãnh đạo đều phải tặc lưỡi, lắc đầu. Trong khi đó, nghe tin này, nhiều đội bóng khác đang tỏ ý mừng thầm và “hàng Đồng Tháp” chính vì thế đang rất “hot” dù thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa. Nhiều đội bóng đã đánh tiếng với các cầu thủ và chuyện thương thảo, hợp thức hóa giấy tờ đã bắt đầu từ lúc này. Chứng kiến cảnh đội bóng tồn tại không có gì là chắc chắn ở tương lai, trong khi vẫn “im re” khi đề cập chuyện hợp đồng ở lại, sẵn tiện nhận được những lời mời gọi hấp dẫn hơn từ nơi khác, tâm lý cầu thủ xứ bưng biền dao động là điều không thể tránh khỏi. Nếu xảy ra “cơn bão” cuối mùa làm “xóa sổ” cả nửa đội hình của TĐCS.ĐT cũng không phải chuyện lạ.

Không có nhiều cơ hội cho hàng thủ HN.ACB khi phải đối chọi với một chân sút như Samson (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Chuyện tương lai nhưng nó đang tàn phá dần dần những “di sản” tốt đẹp nhất của đội bóng. Tinh thần hào hứng trong lối chơi, vũ khí đáng sợ nhất của TĐCS.ĐT giờ đây không còn uy hiếp được ai. Thực ra, khi hết lượt đi, dù không đặt chỉ tiêu nhưng nếu chơi đúng sức, thầy trò ông Lộc hoàn toàn có khả năng bảo vệ được tấm huy chương đồng mùa trước. Hãy nhìn vào trục xương sống của họ, sẽ thấy đó là những cái tên đáng mơ ước của bất kỳ đội bóng nào. Án ngữ trước khung thành Tấn Trường là đội trưởng Văn Ngân và tài năng đầy hứa hẹn của tương lai, Dương Thanh Hào. Lợi thế thể lực sung mãn của Sunday và Minh Hưng đóng vai trò càn quét và phân phối bóng. Trên hàng công, không đối thủ nào muốn trả giá nếu lơi lỏng cặp tiền đạo Samson-Felix. Thế nên, chỉ cần vài cú “bắn tỉa”, TĐCS.ĐT có thể giải quyết trận đấu như ý muốn.

Tuy nhiên, như những trụ cột của đội bóng này thừa nhận “cũng chỉ bởi tiền nong với hợp đồng mà cái đầu nhiều người không muốn đá nữa”. Điều đó tỷ lệ thuận với 6 trận ở giai đoạn lượt về này, TĐCS.ĐT chỉ giành thêm 4 điểm, tuột từ hạng 3 xuống hạng 6 trên bảng tổng sắp. Thêm những tin đồn râm ran về việc đội bóng này sẵn sàng “giúp đỡ người khốn khó” cũng khiến nội tình đội bóng không ít dao động. Ngay cả người Đồng Tháp, họ cũng không dám chắc mình sẽ chơi thế nào từ đây đến hết giải. Đành rằng đá cho dân thương nhưng không có tiền thì nhiều người sẽ phải cân nhắc, bởi nó liên quan đến “nồi cơm” của cả tương lai. Thêm mạch 6 trận 4 điểm nữa, ai sẽ bảo thảm họa không xảy ra ở xứ bưng biền.

Với HN.ACB, sau khi chấp phần còn lại cả nửa lượt đi, bây giờ họ mới chịu gượng dậy. Và thật không ngờ, cái tinh thần “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” đó đã giúp HN.ACB đang tạm thoát khỏi vũng lầy đeo bám họ cả lượt đi. Thành tích đó ghi công đầu của 2 cá nhân Thành Lương và Lucas Cantoro, nhưng dù có 2 “cánh én” thì cũng rất khó làm nên nổi một mùa xuân.

Không khó đoán kịch bản trận tới. Cái khó cho đội khách là chủ nhà đang khát điểm số sau những trận thua đầy tai tiếng. Và trên hết, đội bóng đất Bắc không “gần gũi” chủ nhà như N.SG và ĐT.LA để có trọn 3 điểm ở đây. Cuối tuần này, khó khăn sẽ là sợi dây thòng lọng tiếp tục lơ lửng trên đầu HN.ACB.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm