HN.ACB – K.KH 1-0: Thành Lương qua mặt Tấn Tài

17/07/2011 22:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Chỉ có Thành Lương và Tấn Tài là hai cầu thủ đáng xem ở trận đọ sức giữa HN.ACB và K.KH ở sân Hàng Đẫy chiều 17/7, và số phận trận đấu cũng được quyết định trên đôi chân của hai cầu thủ vóc dáng nhỏ bé này.

Xem Lương và Tài chơi trên sân, một khán giả đã nhanh nhảu bình luận: “Hình như ở HN. ACB có mỗi Thành Lương biết chơi bóng, còn bên phía Khánh Hòa là Tấn Tài. Tốn tiền mua mấy tay Tây về mà toàn phủi, chân gỗ quá, không bằng 2 ông cầu thủ lùn tịt của Việt Nam”.

Nhận định trên có phần hơi quá, vì thực tế hai đội có thêm một số cầu thủ nữa gọi là “biết đá bóng”, nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Xem trận đấu, chỉ có những khi bóng đến chân Lương “dị”, hay Tấn “Tèo” là khán giả còn thấy có gì đó chất kĩ thuật, thấy cái gì đó hứng khởi lên đôi chút, còn lại là những pha bóng phối hợp qua lại đều đều tẻ nhạt.

Tấn Tài và Thành Lương có rất nhiều điểm giống nhau. Họ đều nhỏ bé, chơi kĩ thuật chứ chẳng phải kiểu đá bóng thể lực chạy khỏe sút bừa, cả hai đều có cái gì đó rất dị biệt trong cách chơi bóng. Nhở bé, nhưng cả Tấn Tài và Thành Lương cùng phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, và khi phải chơi bóng trong một tập thể yếu kém, cả hai cùng gồng mình lên đá mà cũng chẳng vực được đội nhà lên khá hơn được ở cái sân chơi V-League đầy khắc nghiệt.


Tấn Tài (số 12) luôn thi đấu hết mình trên sân - Ảnh: Trần Uy Vũ

Vào trận, cả Lương “dị” và Tấn "tèo" cùng rất nỗ lực, cầm bóng nhiều, phối hợp đồng đội nhiều, và cùng là tâm điểm để hậu vệ đối phương lao vào “chặt chém”, bởi họ chẳng còn cách nào khác để khắc chế. Lương “dị” nổi xung với hậu vệ đối phương, chỉ thẳng vào mặt trọng tài biên để tỏ thái độ, còn Tấn Tài cắn răng nhăn mặt trước mỗi pha vào bóng.

Xem hai cầu thủ nhỏ bé này đá bóng ở V-League mà thấy có cái gì đó rất đáng khen ngợi, nhưng cũng đáng thương, để rồi người ta băn khoăn họ đá bóng có nhất thiết phải khổ đến vậy hay không. Tấn Tài không ít lần lắc đầu khi đẩy bóng sang thì đồng đội lại không theo kịp, đỡ trượt, hay dứt điểm vọt xà. Lương “dị” thì chắc đã quá quen với cái kiểu chân gỗ trong những pha xử lí của mấy ông Tây chơi bình thường ở HN.ACB.

Ngày hôm nay, Lương “dị” sung hơn, cầm bóng đột phá lắt léo hơn. Mỗi lần Thành Lương có bóng, phía khán đài A nơi tập trung đông CĐV HN.ACB lại vang lên tiếng hò reo. Bầu Kiên ngồi gần ngay chỗ đó chắc hẳn cũng mát mặt. Từ một pha lên bóng của Thành Lương, Ngalaha đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 66.


Thành Lương (số 11) tranh cãi sau một pha bóng - Ảnh: Trần Uy Vũ

Cuối trận, Lương “dị” cầm bóng phản công, đẩy bóng cho đồng đội đối mặt Danh Hoàng Tuấn, nhưng đồng đội của Lương “dị” trong tình huống quá dễ để ăn bàn này đã chẳng thể sút được vào lưới. Ở một vài pha bóng khác, tiền đạo ngoại HN.ACB đỡ những quá bóng như cầu thủ học việc. Bên kia “chiến tuyến”, Tấn Tài cố mãi rồi cũng chẳng cố nổi nữa, Khánh Hòa thua, càng ngày càng chìm sâu ở khu vực cuối bảng.

Ngày 18/7, cả Tấn Tài và Thành Lương sẽ lên tập trung ĐTQG, đó sẽ là một môi trường khác, một không gian chơi bóng khác, với những đối tác phù hợp, cùng trình độ. Tấn Tài và Thành Lương sẽ tạm không phải “khổ” như khi họ cứ phải cố cắn răng mà cày ải ở V-League nữa.

Tấn Tài và Thành Lương đều nhỏ bé, và xem họ chơi bóng, chợt nhận ra một điều rằng khi ông Trời chỉ cho họ tầm vóc nhỏ bé thì họ đã bù đắp bằng những cái khác, bằng phẩm chất kĩ thuật, sự nỗ lực, ý chí hơn nhiều người. Và khi đã vào cuộc chơi, bị đặt vào một hoàn cảnh nào đó, thì một “chiến binh nhỏ bé” chỉ có duy nhất cách chọn lựa là chiến đấu hết mình với tinh thần cao nhất.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm