17h00, HN.ACB - K.KH: Tử thần gọi tên ai?

17/07/2011 09:55 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 0-1

(TT&VH) - Chưa lúc nào cuộc đua trụ hạng lại nóng như lúc này mà ở đó đội đứng cuối BXH chỉ kém đội đứng thứ 10 khoảng cách bằng đúng một trận thắng. Với 3 điểm quý giá trên sân Thống Nhất chiều qua, ĐT.LA đã có bước đại nhảy vọt từ vị trí cuối BXH lên vị trí thứ 11 và qua đó, gián tiếp đẩy HN.ACB quay trở lại chỗ đứng đội sổ quen thuộc của mình. Điều này mang đến những dự cảm không lành đối với đội bóng Thủ đô trước cuộc đối đầu với K.KH chiều nay.

Vài lần ở mùa giải này, thày trò HLV Mauricio Luis đã gồng mình lên đá để thoát khỏi lời nguyền số phận của họ. Nhưng những diễn biến ở vài vòng đấu qua cho thấy, còn lâu HN.ACB mới thoát ra khỏi sự yếu ớt của mình, nhất là trong hoàn cảnh đội bóng Thủ đô bị nhận diện như là đối tượng để cả làng đánh hội đồng.


Sẽ có niềm vui cho HN.ACB?

Mauricio Luis sẽ phải trông chờ vào những gì hiện có và một lần nữa HN.ACB sẽ lại phải gồng mình lên đá trong trận cầu 6 điểm, chắc chắn thế. Nhưng quá khó cho HLV người Argentina cùng đội bóng của mình khi chân sút chủ lực Lucas Cantoro bị chấn thương, còn đội trưởng Đức Tuấn cùng tiền vệ Quốc Hiền sẽ không thể thi đấu bởi án treo giò.

Sức nặng vì vậy sẽ đè lên đôi vai Thành Lương như thường lệ, nhưng mình Thành Lương liệu có đủ trước một K.KH đầy mưu mẹo bên phần sân đối diện? Khả năng của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn ít nhất cũng đủ sức cưa điểm với HN.ACB cho dù đội bóng phố biển Nha Trang phải đá trên sân khách và cho dù trong tay ông Tuấn “con” không có tên Ngọc Điểu cùng Hoàng Đức (thẻ phạt).

Bởi đơn giản là linh hồn Tấn Tài đã trở lại, còn K.KH, sau chuỗi ngày u ám thời gian qua, đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm với chiến thắng 2-1 trước SHB.ĐN. Một điểm với thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này không phải là kết quả tồi nhưng đối với HN.ACB, nó đồng nghĩa với việc tử thần đã quay trở lại gọi tên họ.

Dự đoán: 1-1  

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm