N.SG - ĐT.LA 0-1: Đừng hỏi vì sao

17/07/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Antonio 35’

(TT&VH) - 3 lần bóng tìm đến xà ngang sau các cú dứt điểm của trung vệ Vincent, Quang Hải và tiền đạo vào sân thay người Ntambi; 3 cú đệm bóng… hụt dù ở thế trống trải trong khu vực 5m50 của Francois Endene, nhưng N.SG vẫn thua ĐT.LA với cơ hội gần như duy nhất và bàn thắng duy nhất của Antonio trong hiệp một.

Đó là cú dứt điểm ở góc hẹp, rất khó cho cả người sút bóng (Antonio) và người cản phá (thủ thành Thế Anh). Sau một pha vờn bóng như muốn trêu ngươi trung vệ Anh Tuấn, Antonio ra chân rất nhanh, như nã một cú đại bác, khiến Thế Anh dù đã khép góc nhưng vẫn bất lực.

Rất nhiều những lời giải thích được HLV Mai Đức Chung đưa ra, sau khi trận đấu kết thúc, nhưng rõ ràng lý do “cầu thủ N.SG bị tác động bởi tâm lý nặng nề, khiến họ không thể “thoát” ra được” (lời ông Chung), là không thuyết phục. Trước trận đấu này, đội khách ĐT.LA mới chính là những người chịu sức ép, chứ không phải đội chủ nhà.

Vẫn với lý do này, HLV họ Mai cho rằng, cầu thủ của ông không phải lúc nào cũng thực hiện được những yêu cầu về chiến thuật, mà BHL đề ra. Đây cũng là một cách giải thích rất cũ. “Khi ĐT.LA luôn chuẩn bị đến 6-7 con người phong tỏa khu trung tuyến, thì không hiểu tại sao các học trò của tôi cứ lăm lăm đánh trung lộ, thay vì phải rải bóng đều ra 2 biên?! Chỉ có vài lần họ thực hiện được yêu cầu này, còn lại hỏng hết”, ông Chung tỏ ra khó hiểu.


ĐT.LA (trái) bị đánh giá là yếu hơn so với N.SG nhưng cuối cùng vẫn thắng. Ảnh: Quang Nhựt

HLV trưởng N.SG có lý khi cho rằng, đội bóng của ông đã không gặp may, khi bóng cứ chực tìm đến xà ngang khung thành ĐT.LA, nhưng ông đã quên đề cập, tiền đạo chủ lực Endene đã chơi như mơ ngủ. Đẳng cấp cỡ Endene còn cúm, thì nếu N.SG có thua trận, cũng đừng hỏi tại sao.

Nếu chỉ bám víu vào lập luận N.SG chơi không đạt yêu cầu và thiếu may mắn trong những pha bóng quyết định, thì hóa ra đã phủ nhận thành quả của đối thủ? HLV Mai Đức Chung khẳng định rằng: “Đây là một trận đấu với chất lượng chuyên môn là con số không rất tròn với cả 2 đội?!”. Có phần không công bằng cho lắm, dù “Gạch” đã chỉ bất ngờ tạo được lợi dẫn, nhưng ngay cả việc bảo vệ lợi thế mong manh ấy, cũng cần có đẳng cấp, hay ít nhất là những ý đồ về chiến thuật hợp lý.

Sự thật là N.SG đã bất lực trong việc tìm bàn gỡ ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức còn lại. Đáp lại lời đồng nghiệp, HLV Buketa Ranko hài hước: “Chúng tôi đã gặp may, thật đấy, nhưng để có thể chiến thắng với sự may mắn ấy, đội bóng đã phải lao động cật lực, đến toát cả mồ hôi hột ra ấy chứ”. Theo HLV người Croatia, ĐT.LA bị đánh giá là yếu hơn so với N.SG, lại đang ở thế kẹt, nên ông đã chọn chiến thuật phòng ngự-phản công để hy vọng tìm được chiến thắng ở sân Thống Nhất.

Thầy trò Buketa đã toại nguyện, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp vô cùng quan trọng cho cuộc đua giành suất trụ hạng. Buketa bảo, ông không có cây đũa thần hay phép thuật của thầy phù thủy (ám chỉ phù thủy Henrique Calisto chăng?), và khi đội bóng thi đấu thành công, nó phải là thành quả của sự lao động miệt mài, của những ý đồ chiến thuật được xây dựng và đả thông. Ranko nói, sau chỉ 3 tuần làm HLV trưởng ĐT.LA, ông đã sụt mất 5kg. Có vẻ thật!

Tuy nhiên, ngay từ lúc này, Buketa Ranko sẽ phải lên phương án thay thế tiền đạo chủ lực Danny David, khi lượt trận thứ 23 trở lại. Vào ngày 2/8 tới, đây trong chuyến làm khách trên sân của SHB.ĐN, “Gạch” sẽ mất tuyển thủ Tanzania vì chiếc thẻ đỏ rất vô duyên vào những phút cuối trận đấu với N.SG do lỗi câu giờ.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm