Huấn luyện viên Ruben Amorim đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của ông với ban lãnh đạo CLB sau những phát biểu đầy ẩn ý về kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Trước thềm trận đấu với Leeds, HLV Ruben Amorim tiết lộ rằng ông không kỳ vọng có sự bổ sung nào trong đội hình của "Quỷ đỏ" trong tháng này và khẳng định mình không tham gia vào các cuộc thảo luận về các bản hợp đồng. Đây là lần đầu tiên trong 14 tháng dẫn dắt MU, Amorim bộc lộ dấu hiệu về sự đối lập trong quan điểm với ban lãnh đạo, đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.
Mặc dù đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa đóng cửa khả năng chiêu mộ tân binh, nhưng họ khẳng định sẽ không vội vã mua sắm mà chỉ tập trung vào các thương vụ đã lên kế hoạch từ trước nhằm đẩy nhanh các thỏa thuận cho mùa hè. MU hiện đang tìm kiếm những lựa chọn ở vị trí tiền vệ phòng ngự và đang tranh giành ngôi sao Antoine Semenyo với Man City, mặc dù khả năng giành được chữ ký của cầu thủ này đang trở nên mờ mịt.

Trong buổi họp báo gần đây, HLV Ruben Amorim đưa ra những câu trả lời đầy ẩn ý
Amorim đã không có phản ứng tích cực trước các câu hỏi về việc chuyển nhượng. Trong khi trước đó ông tỏ ra đồng ý với chính sách của CLB, thì khi đối mặt với câu hỏi về các bản hợp đồng tiềm năng, thái độ của ông trở nên căng thẳng. Amorim nói: "Chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào về việc thay đổi đội hình vào thời điểm này." Thậm chí, khi được yêu cầu giải thích rõ hơn về nhận định trước đó của mình về hệ thống 4-3-3, ông chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, kiệm lời: "Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Leeds."
Khi được nhắc lại rằng điều này không phải phong cách thường thấy của ông, Amorim chỉ đáp lại ngắn gọn: "Đúng vậy." Khi tiếp tục bị hỏi liệu ông có hối hận về những phát ngôn trước đó không, ông đáp lại ngay lập tức: "Không, không, không. Nhưng tôi không muốn nói về điều đó." Dù vậy, khi được hỏi về việc liệu có sự thay đổi nào liên quan đến ngân sách chuyển nhượng, hay liệu ông có nhận được chỉ thị nào từ Wilcox, Amorim chỉ đáp lại một cách hóm hỉnh và không hé lộ thêm thông tin.

Trận hòa gần đây với Wolves làm dấy lên những hoài nghi về việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang bất đồng với ban lãnh đạo MU
Thái độ im lặng và phản ứng dứt khoát của Amorim càng khiến người ta chú ý đến mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo. Tuy đây không phải là một cuộc xung đột rõ ràng như trường hợp của Enzo Maresca tại Chelsea, nhưng vẫn là một tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với nhiều thử thách. Có thể, Amorim hy vọng số tiền dự kiến chi cho Semenyo có thể được chuyển hướng để củng cố những khu vực khác trong đội hình, đặc biệt là tuyến giữa.
Tình hình hiện tại của MU rất đáng lo ngại, đặc biệt là sau những thất bại và kết quả không tốt trong thời gian gần đây. Sau trận thua Aston Villa, chiến thắng chật vật trước Newcastle và trận hòa thất vọng trước Wolves, đội bóng này đang thiếu hụt sự sáng tạo ở khu vực giữa sân. Việc thiếu vắng những cầu thủ quan trọng như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Amad Diallo do chấn thương hoặc đang tham dự AFCON càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Trong khi ba cầu thủ này vẫn có khả năng trở lại trong vòng hai tuần tới, Amorim cho rằng việc mất đi tất cả họ cùng một lúc đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công của đội bóng.

Cùng lúc mất hàng loạt trụ cột đã ảnh hưởng tới những màn trình diễn gần đây của "Quỷ đỏ"
Nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận: "Nghe có thể như là một cái cớ, nhưng việc mất Amad, Bryan, đặc biệt là Bruno cùng một lúc quả thật là không may mắn. Họ là những người tạo ra cơ hội nhiều nhất cho chúng tôi. Nếu mất cả ba người, tất nhiên đội bóng sẽ gặp khó khăn."
Thêm vào đó, một phần của vấn đề nằm ở sự chỉ trích từ người hâm mộ. Sau trận hòa với Wolves, nhiều cổ động viên đã la ó đội nhà và thể hiện sự không hài lòng với những quyết định của Amorim, đặc biệt là việc thay Ayden Heaven bằng một trung vệ khác là Leny Yoro trong hiệp hai. Amorim lý giải: "Tôi hiểu đội bóng hơn ai hết. Đôi khi bạn phải làm những gì mình nghĩ là đúng, mặc dù người hâm mộ có thể không hiểu."