HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN): Lo lắng vì ngoại binh

20/02/2009 13:51 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - 2 trận hòa liên tiếp, HP.HN của HLV Nguyễn Thành Vinh đã có một sự khởi đầu không đến nỗi tệ tại giải hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009. Nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh lại suy nghĩ rất nhiều, đấy là việc đội bóng của ông đang thất thế trước các đối thủ về ngoại binh trong cuộc chạy đua lên V-League. TT& VH đã có cuộc trò chuyện với HLV xứ Nghệ.

* Mấy ngày gần đây, báo chí, truyền hình liên tục đưa tin việc trọng tài Quốc Hưng đã bỏ qua 1 bàn thắng cho V. Ninh Bình. Ý nói, may nhờ trọng tài mà HP.HN đã thoát được 1 trận thua tại sân Ninh Bình. Ông bình luận như thế nào?

- Tôi không bình luận tình huống đó sai hay là đúng, bởi trách nhiệm đó thuộc về trọng tài. Nhưng tôi cho rằng HP.HN xứng đáng có được 1 điểm. Ngày hôm đó Ninh Bình chơi thường thôi. Chúng tôi cũng đã tạo ra vài tình huống ngon ăn đấy chứ, các cầu thủ của tôi chơi đâu có thua gì Ninh Bình. Họ đá trên sân nhà, cầu thủ nội của họ đều là những cầu thủ có chất lượng, đã vậy lại hơn cầu thủ ngoại (2 ngoại binh Rotam và Suleiman, còn Maxwell và Mykola đã nhập quốc tịch Việt Nam - PV) Nhưng lối chơi lại quá đơn điệu. Đó là lý do tại sao họ đã không thể thắng nổi HP.HN. Tôi nghĩ đôi khi điều đó tạo ra áp lực. Nếu Hòa Phát mà đá trên sân nhà, cũng dễ xẩy ra những trường hợp như vậy lắm.

* 2 trận hòa, một sự khởi đầu không phải là tệ, theo ông đâu là cái được và cái mất của HP.HN của 2 vòng vừa qua?

- Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần của các cầu thủ. Nếu bạn để ý, HP.HN trên sân, cách chơi bóng của các cầu thủ rất có ý thức tập thể, họ ra sân là chiến đấu và thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Sơ đồ 4-4-2 mà tôi áp dụng ngày càng tốt lên, các cầu thủ giữ cự ly đội hình khá tốt và thi đấu có hiệu quả. Tất nhiên, chúng tôi còn phải khắc phục nhiều, khi gặp những đối thủ có thể hình tranh chấp mạnh mẽ thì chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong khâu tranh cướp bóng và cần phải tạo ra những đường chuyền có thể ăn bàn nhiều hơn.
 
HLV Nguyễn Thành Vinh hy vọng đến giai đoạn 2 HP.HN sẽ được tăng viện ngoại binh kịp thời.

* Có nghĩa là đội bóng của ông ngại gặp những đối thủ có thể hình cao to, hình như các cầu thủ HP.HN không có được thể hình và thể lực cho tốt lắm, đó là nhược điểm yếu làm cho HP.HN thua thiệt với các đối thủ khác ở những chặng đua đầu tiên?

- Điều đó cũng không quan trọng lắm, ở một số vị trí cần thể hình cao to thì chúng tôi vẫn có những cầu thủ to cao. Tôi thấy đội hình của chúng tôi đâu có quá tệ. Chỉ cần thời gian, cùng nhau lao động, cùng đoàn kết nhìn về 1 hướng, tôi tin HP.HN sẽ còn tiến bộ hơn nữa

* Ở hạng Nhất bây giờ thắng thua cũng nhờ vào cầu thủ ngoại nhiều lắm, nhưng có vẻ chất lượng ngoại binh của HP.HN không được tốt? Tại sao ông không giữ lại Amaobi, cầu thủ vừa ghi bàn quyết định cho Nam Định ở V-League, còn Gustavo nữa, anh ta thế nào rồi?

- Đó là một điều thiệt thòi cho chúng tôi. Thật tình là tôi không thể tìm đâu ra ngoại binh tốt hơn nữa. Các ngoại binh do các nhà môi giới dẫn đến giới thiệu đều chỉ hơn cầu thủ nội một chút. Tôi cũng đã thử cả chục cầu thủ nhưng vẫn không tìm ra được người nào cho tốt.

Còn Gustavo, phía ĐT. Long An đã chuyển giao cho chúng tôi, chơi được 1 trận thì đùng một cái anh ta bảo về nước giải quyết việc cá nhân. Đến bây giờ không thấy tăm hơi đâu nữa, chịu thôi. Còn Amaobi, cậu ta là cầu thủ không tốt, là người lật lọng. Chúng tôi đã nuôi ăn ở, cho mượn tiền mua sắm giày dép, giúp cậu ta không còn cái cảnh lang thang đây đó tìm việc. Cả 2 bên cũng đã nhất trí từ Sài Gòn ra Hà Nội sẽ ký hợp đồng, không ngờ cậu ta lật lọng, với 1 cầu thủ có bản chất như thế thì chúng tôi thà tìm 1 người đá kém mà có tư cách đạo đức tốt còn hơn.

* Vậy phải đến giai đoạn 2, HP.HN mới có sự bổ sung về ngoại binh, liệu có muộn không? Và cơ hội giành vé lên chơi V-League có còn khả thi, thưa ông?

- Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm ngoại binh tốt ở giai đoạn 2, đến lúc đó mọi thứ có thể tốt hơn. Còn khả năng lên V-League, không ai nói trước được điều gì. Cuộc chiến năm nay sẽ rất khốc liệt. HP.HN sẽ chơi hết mình thế thôi.

* Cám ơn ông và chúc ông thành công!

Đam San (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm