HLV Nguyễn Thành Vinh: Hòa Phát dễ làm chẳng đến tay tôi

24/10/2008 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ông Vinh bước vào cuộc tái thiết HP.HN nhưng đã chạm phải không ít khó khăn, gần nhất là vụ Khoa Thanh và Hoàng Vũ một mực đòi về Bình Định ảnh hưởng không ít đến tâm lý toàn đội. TTV&VH phỏng vấn ông Vinh để xem vị HLV xứ Nghệ giãi bày những tâm tư gì?

* Khi ông Nguyễn Hồng Thanh ra HN.ACB, khát vọng tái thiết đội bóng thủ đô cũng rất lớn, cũng như ông bây giờ. Rốt cuộc đã thất bại. Thấy thế hơi ái ngại cho ông!

- Tôi luôn kiên định niềm tin mình sẽ làm được. Nói thẳng, làm HP.HN mà dễ dàng sẽ chẳng đến tay tôi nữa. Bao nhiêu đời HLV, có tài như anh Vương Tiến Dũng, thậm chí cả nhà báo các bạn sang làm bóng đá mà có đưa được Hòa Phát lớn mạnh đâu.

Vậy thì việc đầu tiên của Hòa Phát và HN.ACB là phá bỏ bằng được những tồn đọng cũ. Cụ thể, phải thiết lập lại kỷ cương. Công tác đào tạo, xây dựng lực lượng về lâu dài phải chú trọng. Tóm lại, phải có lộ trình làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, kiên nhẫn chứ không chỉ bằng cách lên hoặc trụ hạng.

* Và việc dầu tiên ông bắt tay gây dựng lại Hòa Phát từ đống đổ nát là gì?

- Đấy là làm quen, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của lãnh đạo cũng như cầu thủ. Các anh lãnh đạo thì hoàn toàn tin tưởng tôi. Họ cho phép được quyết định về chuyên môn, với mục tiêu tiên quyết là phải tiến từng bước chắc chắn. Hòa Phát làm gì thì làm, nhưng phải có sự thay đổi rõ nét so với trước đây. Tất nhiên, không có nghĩa là tôi bị áp lực phải bằng mọi cách đưa đội thăng hạng trong năm 2009.

Còn cầu thủ, nhìn chung để thay đổi tính cách, thái độ so với trước là rất khó, phải uốn nắn từ từ. Tôi đang bổ sung thêm vào quy chế CLB.

* Ý ông muốn nói là gì?

- Phải nói thẳng là trước đây cầu thủ có thói quen Chủ nhật đá xong chơi bời nghỉ ngơi mấy ngày sau đó. Đến thứ 6 mới lao vào tập thì không thể được. Vô kỷ luật, chây lười tập luyện, ỷ lại vào ai đó tôi không chấp nhận. Và thế là tôi gặp phải những phản ứng, nhưng từ một số ít cầu thủ thôi.
 
HLV Nguyễn Thành Vinh rất tự tin vào công cuộc “phục hưng” Hoà Phát

* HL.HN hay HN.ACB luôn bị kêu réo là cái “sân sau” của Sông Lam. Ông Hồng Thanh trước đây, rồi ngay cả bản thân ông chân ướt chân ráo đến Thủ đô đã mang tiếng chỉ “cưng” cầu thủ Nghệ. Ông có thấy như vậy là phiền toái không?

- Nên nhớ tôi chưa lấy hay xúi giục bất cứ một cầu thủ Nghệ An nào ra Hòa Phát khi tôi nhận làm đội bóng này. Tất cả đều số cũ, từng chơi các mùa trước. Bất cứ HLV nào cũng muốn xây dựng lối chơi theo một cái nền, với những con người cụ thể. Chắc chắn tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất làm bộ khung, rồi phát triển các vị trí xung quanh. Như trước trận giao hữu với Thể Công, tập luyện tôi phải phân nhóm những cầu thủ khá sang một bên, để có sự ăn ý.

Tôi nhấn mạnh đây chỉ là giai đoạn tập luyện trước mùa bóng, nên ai cũng có cơ hội chiếm vị trí chính thức nếu tập luyện tốt, chứng minh được khả năng. Tôi không hề ưu ái cho ai cả. Tôi cũng nhiều lần nói với các cầu thủ đồng hương, rằng ứng xử hoặc phản ứng thế nào đừng để rồi tôi phải mang tiếng ưu ái quân Nghệ. Đấy là không công bằng với tôi bởi thực sự có nhiều khi tôi đâu kiểm soát hết hành vi của các em. Lỡ họ nghênh ngang rồi bị đồng đội bảo do tôi chiều thì thật vô lý.

Tôi muốn đội bóng thật công bằng, dân chủ với tất cả các thành viên. Khi họp hãy dũng cảm đối thoại để cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Nếu tôi cố chấp, bảo thủ, làm sai thì các cầu thủ có quyền phê bình. Hãy đối xử với nhau công bằng thế, chắc chắn không khí sẽ ấm cũng hơn.

* Nếu nói về lo lắng trong chuyến trở lại cầm quân lần này, với ông sẽ là gì?

- Tôi tự tin năng lực, tin mình sẽ làm Hòa Phát có sự khác biệt trước đây. Những chuyện lặt vặt về phản ứng cầu thủ thời gian qua, thời gian ngắn nữa sẽ trật tự trở lại. Khoa Thanh và Hoàng Vũ cũng vậy, nếu hôm trước hai cậu ấy không chịu tập nghiêm túc thì tôi đã trả về cho lãnh đạo công ty rồi. Có nghĩa, họ sẽ bị cắt hết các khoản, bị đẩy xuống đội trẻ. Tôi chưa nặng tay vì muốn các cháu suy nghĩ thật kỹ. Làm gì có chuyện gặp tôi nói ngang kiểu chú ơi cho cháu về, không cần đá bóng nữa cũng được.

Tôi làm không phải vì lợi ích cá nhân, mà cho tập thể. Nếu vì tiền tôi đã chọn CLB chuyên nghiệp lớn nào đấy đã dọn cỗ sẵn đỡ khổ. Mà chế độ ở đội bóng hiện nay, dù rớt hạng nhưng vẫn còn “ngon” hơn Sông Lam. Đấy, họ sống làm sao phải có cái tình với người đã bỏ tiền ra trả lương cho mình. Phải coi Hòa Phát như ngôi nhà chung, nếu ai cũng ích kỷ, lo cho lợi ích của mình thì thất bại chẳng lạ.

Tôi sẽ cố gắng tâp hợp được lực lượng vì Sông Lam hay Đông Á.TP trước đây tôi còn khó thu về một mối hơn.

* Có vẻ như về chủ quan ông rất tự tin sẽ gúp HP.HN lột xác?

- Đúng. Tôi chỉ sợ những điều khách quan như kém may mắn, hoặc thứ bóng đá tiêu cực chưa bị triệt tiêu. Đấy là điều duy nhất tôi luôn bị ám ảnh.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn này!

Hữu Quý (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm