Không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải, không chạy theo trào lưu đặt niềm tin tuyệt đối vào ngoại binh, CLB Công an TP.HCM của HLV Lê Huỳnh Đức đang tạo nên một hành trình đáng chú ý tại V-League 2025/26.
Sau vòng 12, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã lọt vào Top 5 và thắp lên hy vọng đua huy chương bằng một công thức tưởng như mạo hiểm. Đó là đặt niềm tin vào dàn cầu thủ Việt kiều trẻ, giàu khát vọng và đang trưởng thành.

Ngô Đăng Khoa có màn ra mắt ấn tượng ở CLB mới. Ảnh: Đình Viên
Chiến thắng 2-1 ngay trên sân đội bóng vẫn đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng PVF CAND là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả ấy.
Không phải các ngôi sao tuyển quốc gia, cũng không phải ngoại binh đắt giá, chính bộ đôi Việt kiều Lee Williams và Ngô Đăng Khoa đã trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu.

Lee Williams cải thiện rõ rệt khả năng dứt điểm khi tới Công an TP.HCM. Ảnh: Đình Viên
Một người cao hơn 1m90, một người chỉ cao 1m65, nhưng cả hai lại bổ trợ cho nhau hoàn hảo để mang về ba điểm trọn vẹn cho Công an TP.HCM.

Thủ môn Lê Giang có nhiều động lực cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Viên
Lee Williams mở tỷ số bằng pha tỳ đè và dứt điểm lạnh lùng, trước khi kiến tạo để Khoa Ngô đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng ấy không chỉ giúp Công an TP.HCM thắng trận mà còn đưa đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lên mốc 20 điểm, bằng với Hải Phòng (hạng 4) và chỉ kém Thể Công Viettel đang xếp thứ 3 đúng 2 điểm.
Trong bối cảnh mùa giải mới chỉ gần đi hết lượt đi, đó là một vị trí đủ để người hâm mộ CLB này mơ về cuộc đua huy chương, điều từng bị xem là xa xỉ trước giờ bóng lăn.
Dấu ấn của HLV Lê Huỳnh Đức nằm ở cách ông nhìn thấy tiềm năng nơi những cầu thủ mà nhiều đội bóng khác còn do dự. Lee Williams, gốc Anh – Việt, mới 19 tuổi, từng chơi ở giải hạng 6 Anh và có trải nghiệm tại Cúp Liên đoàn Anh, là ví dụ điển hình.
Không chỉ cải thiện khả năng dứt điểm khi chuyền tới từ Thể Công Viettel, tiền đạo cao lớn còn tiến bộ rõ rệt về tư duy chiến thuật, khả năng di chuyển và phối hợp. 2 bàn sau 6 trận là con số rất đáng khích lệ, nhất là khi Lee đang áp sát thành tích của chân sút số một CLB là Nguyễn Tiến Linh (3 bàn/12 trận). Quan trọng hơn, Lee Williams cho thấy thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi, những yếu tố mà HLV Lê Huỳnh Đức luôn đặt lên hàng đầu.
Song hành với Lee là Ngô Đăng Khoa, tiền vệ Việt kiều Australia vừa có bàn thắng đầu tiên tại V-League trong trận ra mắt được đánh giá là hoàn hảo. Thể hình nhỏ nhắn nhưng Khoa Ngô bền bỉ, chứng tỏ vì sao cầu thủ này có thể chơi bóng được ở giải VĐQG Australia. Khoa Ngô mang đến một làn gió khác cho tuyến giữa đội bóng.
Những phát biểu đầy cảm xúc sau trận, từ việc cảm ơn người hâm mộ đến khát vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam, cho thấy đây không chỉ là một cầu thủ chơi bóng vì cơ hội mà còn vì giấc mơ dài hạn.
Ở phía sau, thủ môn Patrik Lê Giang là mảnh ghép quan trọng khác trong bức tranh Việt kiều của Công an TP.HCM. Việc chính thức có quốc tịch Việt Nam không chỉ giúp thủ thành 34 tuổi yên tâm cống hiến, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự.
CLB Công an TP.HCM đang là một trong số rất ít đội bóng ở V-League không sử dụng ngoại binh trên hàng công. Tiến Linh và Lee Williams chơi cao nhất, hai cánh là Khoa Ngô và Đinh Thanh Bình. Những ngoại binh như Matheus chơi trung vệ, Endrick và Peter chơi tiền vệ. Ngoại binh còn lại là Raphael Utzig cũng được biết đến với vai trò hộ công.
Trong khi phần lớn các CLB đều đặt niềm tin vào trung phong ngoại, HLV Lê Huỳnh Đức lại chọn con đường khác, được cho là mạo hiểm hơn, nhưng cũng giàu bản sắc hơn.
Nếu trong tương lai, CLB Công an TP.HCM bổ sung thêm một trung phong ngoại đẳng cấp, đội bóng này hoàn toàn có thể còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng ngay cả khi chưa có điều đó, cách HLV Lê Huỳnh Đức "bay bổng" cùng dàn Việt kiều trẻ đã cho thấy một hướng đi đáng suy ngẫm.