Vòng đấu cuối tuần qua khép lại vào tối 1/2 đã mang theo nhiều dư âm đáng chú ý. Đó là sự thăng hoa của các cầu thủ Việt kiều, những cuộc chiến sinh tồn ở đáy bảng, bước hụt hơi của nhà đương kim vô địch Nam Định và cuộc đua top đầu ngày càng khó lường.
Trận cầu tâm điểm trên sân Hàng Đẫy đã có kết cục kịch tính khó tin với nhiều người chứng kiến. Đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng từ đầu giải Ninh Bình chơi trên sân Hàng Đẫy của CAHN đã có khởi đầu như mơ khi ghi bàn mở tỷ số ngay từ pha tấn công đầu tiên. Pha dứt điểm tung lưới Nguyễn Filip của Geovane Magno khiến HLV Polking của CAHN ngồi trên khán đài phải ôm đầu thất vọng.
Ông Polking không được chỉ đạo dưới sân do án phạt và HLV người Đức-Brazil cũng có thể rất bất ngờ khi các học trò lại lội dòng ngoạn mục sau thời điểm ấy. Tiền đạo Alan tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn hàng đầu ở giải năm nay với cú hat-trick ấn tượng trong 45 phút đầu. Alan đã khiến nhiều người quên đi việc Đình Bắc có mặt ở CAHN. HLV Polking đã không dùng cậu học trò vừa tỏa sáng cho U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á từ đầu trận này. Ông Polking chỉ đưa Đình Bắc vào sân ở 1/3 thời gian cuối trận và Đình Bắc chỉ có dấu ấn với một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Trước đó, ở thời điểm gần cuối hiệp 1, tiền vệ Dụng Quang Nho tự khép lại ngày thi đấu thảm hoạ với Ninh Bình khi nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 37.
Việc phải chơi thiếu người từ thời điểm đó khiến đội khách dù rất nỗ lực nhưng không thể làm gì hơn trước một CAHN có phong độ rất ổn ở V-League năm nay. Quang Hải cùng các đồng đội chơi chắc chắn ở hiệp 2. Ninh Bình rất nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Gerard Castano chỉ ghi được thêm một bàn gỡ do công của Thành Trung. CAHN thắng Ninh Bình chung cuộc 3-2 và soán ngôi đầu bảng của đối thủ.
CAHN có 29 điểm, chính thức có ngôi đầu sau vòng 12 dù còn một trận chưa thi đấu. Ninh Bình có 27 điểm sau 12 trận đã chơi, rơi xuống vị trí thứ 2. 3 điểm ở trận đấu được đánh giá là "chung kết lượt đi" này giúp CAHN khẳng định sức mạnh chiều sâu đội hình, ngay cả khi HLV Polking không thể trực tiếp chỉ đạo và Đình Bắc phải ngồi dự bị.
Trong khi đó, Nam Định tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được trận hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa. Dù bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau hơn nửa hiệp một bởi các pha lập công của Lâm Ti Phông và Brenner, đội chủ nhà vẫn kiên cường gỡ hòa nhờ Đình Huyên và pha phản lưới của Thanh Hào. Khoảnh khắc bước ngoặt đến ở cuối trận khi Xuân Son sút hỏng quả phạt đền, biến tiền đạo này thành "tội đồ" và khiến Nam Định gần như buông xuôi tham vọng bảo vệ ngôi vương trong bối cảnh phong độ sa sút kéo dài.
Nam Định chỉ có 11 điểm sau vòng 12, xếp hạng 9. HAGL cũng có 11 điểm như Nam Định nhưng xếp hạng 10. Đội bóng phố Núi có 3 điểm quý giá ở sân nhà Pleiku trước SHB Đà Nẵng. Trận "chung kết ngược" đã diễn ra đúng với tính chất căng thẳng và toan tính.

Hat-trick ấn tượng của Alan đã giúp CAHN vươn lên vị trí đầu bảng sau vòng 12. Ảnh: Hoàng Linh
HAGL của GĐKT Vũ Tiến Thành không chơi quá hay nhưng cho thấy sự thực dụng và hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của Conceicao ở phút 54, xuất phát từ pha phản công sau tình huống bắt bóng chắc chắn của thủ môn Trung Kiên, giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm quý giá. Chiến thắng này đưa HAGL vươn lên, đồng thời khiến SHB Đà Nẵng vẫn dậm chân dưới đáy bảng, bất chấp việc đội khách vừa gia cố hàng thủ bằng trung vệ Quế Ngọc Hải.
Ở nhóm cạnh tranh huy chương, Hà Nội FC có chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân SLNA, tiếp tục cho thấy giá trị của Đỗ Hoàng Hên sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đội bóng Thủ đô tạm xếp thứ 6 với 18 điểm, vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá ở giai đoạn lượt về.
Trong khi đó, Thể Công Viettel cho thấy sự ổn định đáng kể khi đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay tại Lạch Tray. "Người cũ" Lucao trở thành nhân vật chính với bàn thắng quyết định và ăn mừng rất dữ dội khiến CĐV chủ nhà nóng mắt. Tuy vậy, điều cần thiết là Lucao vẫn giúp đội bóng của HLV Velizar Popov vươn lên vị trí thứ 3 với 22 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu, chính thức lấy chỗ của Hải Phòng trên bảng xếp hạng.
Hải Phòng có 20 điểm và xếp thứ 4, bằng điểm với đội hạng 5 CATP.HCM. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội chủ nhà PVF CAND.
CATP.HCM tiếp tục cho thấy sự khởi sắc rõ nét, đặc biệt là dấu ấn từ các cầu thủ Việt kiều. Ngay trong trận ra mắt, Khoa Ngô đã chứng minh giá trị khi có pha đi bóng táo bạo mang về quả phạt đền, dù Tiến Linh không thể tận dụng thành công.
Tuy nhiên, CATP.HCM đã cụ thể hóa thế trận lấn lướt sau hơn 10 phút đầu, khi Lee Williams ghi bàn mở tỷ số bằng pha tỳ đè và dứt điểm gọn gàng. Sang hiệp hai, chính Lee Williams kiến tạo để Khoa Ngô ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới, khép lại màn ra mắt như mơ của cầu thủ Việt kiều Australia sinh năm 2006.
PVF CAND chỉ kịp có bàn gỡ ở phút 79 nhờ công Văn Việt, trong bối cảnh hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Thanh Nhàn và Xuân Bắc chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp hai. Thất bại này khiến PVF CAND rơi xuống vị trí áp chót với 8 điểm, chỉ hơn SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.
Khép lại vòng 12, V-League 2025/26 đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Nhóm cuối bảng vẫn chìm trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, trong khi nhóm đầu chưa đội bóng nào thực sự vượt trội. Điểm sáng lớn nhất có lẽ đến từ làn gió Việt kiều, những cầu thủ trẻ như Khoa Ngô hay Lee Williams đang mang đến hy vọng mới, không chỉ cho CLB mà còn cho tương lai của bóng đá Việt Nam.
Kết quả vòng 12:
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Becamex TP.HCM: 0-0
SLNA – Hà Nội FC: 1-3
Hải Phòng – Thể Công Viettel: 1-2
HAGL – SHB Đà Nẵng: 1-0
PVF CAND – CATP.HCM: 1-2
Thanh Hóa – Nam Định: 2-2
CAHN – Ninh Bình: 3-2