HLV Kiatisuk 'tiếc' khi HAGL mất điểm sân nhà, fan đội bóng phố núi bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn

12/04/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 11/4, HAGL tiếp đón CLB Khánh Hòa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2023. Bước vào trận đấu với thế trận lấn lướt sau chiến thắng trước Viettel, thầy trò HLV Kiatisuk đầy tự tin tìm đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở V-League, nhưng đối thủ của họ không hề dễ chơi, dù đội bóng phố Núi đã có bàn thắng trước.

Với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà, HAGL nhanh chóng áp đặt được lối chơi và thế trận trước đội khách. Đến phút 16, các khán giả phố Núi được ăn mừng, khi Minh Vương thực hiện quả đá phạt trực tiếp, đưa bóng đến vị trí của Đình Bảo đánh đầu, hạ gục thủ môn Ngọc Cường, mở tỷ số trận đấu.

Đáng tiếc, đội bóng phố Núi đã không giữ được phong độ trong hiệp 2. Phút 46, Jairo bên phía Khánh Hòa đã đánh đầu, chọc thủng lưới HAGL, mang về bàn thắng cân bằng tỷ số.

Từ đây, các học trò của Kiatisuk đã nỗ lực tấn công, dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Song họ không thể tìm được đường đến khung thành đội khách, và đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.

"Dĩ nhiên chúng tôi cảm thấy tiếc nuối, vì hôm nay chúng tôi chơi trên sân nhà. Nhưng thực tế, Khánh Hòa là đội có thể lực tốt, ở V-League năm nay họ đã có nhiều trận với các đội bóng mạnh và giành kết quả khả quan. Họ chơi máu lửa, cống hiến, nên không hề dễ dàng với chúng tôi. Và chúng tôi luôn tôn trọng họ", HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Với những chia sẻ rất thật từ ông thầy người Thái, fan HAGL cũng phần nào nguôi ngoai vì tiếc nuối trong một trận đấu mà đội bóng của họ đã phần nào vượt trội đối thủ.

HLV Kiatisuk tiếc nuối vì HAGL mất điểm sân nhà - Ảnh 1.

HAGL với nhiều cầu thủ trẻ vẫn chưa thi đấu thật sự ổn định. Ảnh: Dư Toán

Bên kia chiến tuyến, HLV Võ Đình Tân nhận định, các cầu thủ HAGL có khả năng chuyển trạng thái nhanh, khoét vào giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, tốc độ chuyền nhanh. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các học trò của ông có bàn thắng sớm, đồng thời tìm được "chìa khóa" để hóa giải lối chơi của HAGL. Chính vì vậy Khánh Hòa đã bảo toàn được tỷ số, giữ được 1 điểm quý giá trên sân Plieku.

"HAGL có khả năng cầm bóng tốt, nhưng nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ dâng cao đội hình và gây khó cho họ giống như chúng tôi đã làm với Nam Định. Nếu thể lực tốt, chúng tôi sẽ nghĩ đến một chiến thắng trước HAGL", HLV Võ Đình Tân tiếc nuối.

Ở trận đấu còn lại của vòng 6 V-League 2023 cũng diễn ra vào hôm qua, Nam Định đã vượt qua SLNA với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Hồng Duy để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. 


Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm