HLV Everton nói điều khiến tất cả ngỡ ngàng khi học trò bị đuổi vì tát... đồng đội

25/11/2025 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng 1-0 của Everton ngay tại Old Trafford đã mang đến không ít kịch tính, nhưng tâm điểm lớn nhất lại đến từ một khoảnh khắc hy hữu: Idrissa Gana Gueye bị truất quyền thi đấu vì… tát đồng đội Michael Keane. Thế nhưng, điều gây chú ý hơn cả là phản ứng của HLV David Moyes sau trận.

Sự cố xảy ra ngay phút 13, khi Everton để mất bóng nguy hiểm và Bruno Fernandes sút vọt xà. Gueye quay sang quát mắng Keane vì cho rằng trung vệ này xử lý thiếu dứt khoát. Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành va chạm, và Gueye bất ngờ đưa tay tát nhẹ vào mặt Keane. Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, VAR sau đó xác nhận hành vi "đánh vào mặt đồng đội" đủ cấu thành bạo lực theo luật.

Everton phải chơi thiếu người gần như toàn trận, nhưng lại là đội mở tỷ số khi Kiernan Dewsbury-Hall lập siêu phẩm dứt điểm ở phút 29. Suốt phần còn lại của trận đấu, The Toffees phòng ngự kiên cường và giữ nguyên chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ trên sân của MU – đội bóng đang có phong độ tốt.

HLV Everton nói điều khiến tất cả ngỡ ngàng khi học trò bị đuổi vì tát... đồng đội - Ảnh 1.

Gueye bị đuổi vì va chạm với chính đồng đội

Sau trận đấu, khi được hỏi về tình huống gây tranh cãi, HLV David Moyes đưa ra câu trả lời khiến nhiều người phải bật cười, nhưng cũng đủ cho thấy cá tính và quan điểm rất riêng của ông:

"Tôi khá bất ngờ khi trọng tài rút thẻ. Nếu ông ấy không làm gì cả thì tôi nghĩ chẳng ai tại sân ngạc nhiên. Tôi được giải thích rằng luật quy định chỉ cần tát hoặc giơ tay với chính đồng đội cũng bị xem là bạo lực. Nhưng nói thật, tôi đôi khi… thích điều đó. Cầu thủ nổi nóng với nhau vì một pha bóng tệ hay quyết định sai – đó là điều bình thường nếu bạn muốn có một đội bóng có tinh thần chiến thắng".

Moyes nhấn mạnh rằng sự va chạm nội bộ đôi khi là dấu hiệu của một tập thể có khát khao thật sự: "Nếu muốn sở hữu đội bóng giàu bản lĩnh, có sự kiên cường như hôm nay, đôi khi bạn phải chấp nhận những khoảnh khắc như vậy. Ai từng đá bóng đều hiểu chuyện tức giận đồng đội trong lúc thi đấu là điều quá thường".

HLV Everton nói điều khiến tất cả ngỡ ngàng khi học trò bị đuổi vì tát... đồng đội - Ảnh 2.

HLV David Moyes hài lòng với cách phản ứng của đội nhà

Nhà cầm quân người Scotland cũng cho biết Gueye đã nhận lỗi ngay sau trận: "Cậu ấy đã xin lỗi toàn đội trong phòng thay đồ. Gueye khen ngợi tinh thần chiến đấu của anh em và gửi lời cảm ơn vì đã giữ được chiến thắng".

Trong khi đó, người hùng Dewsbury-Hall gọi sự cố là "một khoảnh khắc mất kiểm soát" nhưng khẳng định toàn đội đã phản ứng tuyệt vời: "Chúng tôi có thể đã gục ngã, nhưng ngược lại, nó khiến toàn đội mạnh mẽ hơn".

Dù tấm thẻ đỏ của Gueye trở thành chủ đề lớn nhất trận đấu, Everton vẫn xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn kiên cường. Chơi tại Old Trafford với 10 người nhưng vẫn giữ sạch lưới và giành 3 điểm.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm