Ngôi sao Everton gây sốc khi bị đuổi vì... tát đồng đội ở trận thắng MU

25/11/2025 05:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận đấu giữa Manchester United và Everton tại Old Trafford đã chứng kiến một trong những tấm thẻ đỏ kỳ lạ nhất lịch sử Premier League, khi tiền vệ Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu chỉ vì xô xát… với chính đồng đội của mình. 

Sự việc xảy ra ở phút 13 và đã khiến toàn bộ sân vận động sững sờ, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Everton, dù chỉ còn 10 người, vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 đầy quả cảm.

Sự việc bắt đầu ngay sau một tình huống Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho MU. Gueye tỏ ra tức giận với Michael Keane vì lỗi phối hợp trước đó và lập tức lao tới tranh cãi gay gắt. Sau vài lời qua lại, Gueye bất ngờ đưa tay "tát" Keane ngay trước mặt trọng tài Tony Harrington. Quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp được đưa ra chỉ trong tích tắc, VAR sau đó xác nhận đây là hành vi "đánh vào mặt đồng đội", đủ cấu thành bạo lực.

Jordan Pickford và Iliman Ndiaye phải lao vào can ngăn, thậm chí kéo Gueye ra xa để tránh tình hình thêm căng thẳng. Tiền vệ người Senegal vẫn còn khá nóng nảy và chỉ chịu rời sân khi Ndiaye dùng lời lẽ và hành động để trấn an, trước khi dẫn anh vào đường hầm. Theo quy định, Gueye sẽ phải nhận án treo giò ba trận.

Tấm thẻ đỏ tưởng như sẽ khiến Everton sụp đổ từ rất sớm, nhưng kịch bản trên sân lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. MU dù hơn người nhưng thi đấu thiếu gắn kết, còn Everton lại thể hiện một tinh thần thi đấu rực lửa. Phút 29, Kiernan Dewsbury-Hall tạo nên khoảnh khắc chói sáng khi dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa Everton vượt lên dẫn trước trong sự im lặng của khán đài Old Trafford.

MU cố gắng đẩy cao đội hình nhưng bế tắc trong phần lớn thời gian còn lại. Pickford thi đấu nổi bật với nhiều pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là trước cú đánh đầu của Joshua Zirkzee cuối trận. Những điều chỉnh của HLV Ruben Amorim không mang lại hiệu quả, và đội bóng áo đỏ phải chịu những tiếng la ó nặng nề từ chính cổ động viên nhà sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau trận đấu, Dewsbury-Hall tiết lộ rằng Gueye đã lên tiếng xin lỗi toàn đội: "Idrissa đã nói lời xin lỗi ngay trong phòng thay đồ. Anh ấy biết mình sai và không thể làm khác hơn ngoài việc nhận trách nhiệm. Chúng tôi đã phản ứng tuyệt vời, không sụp đổ mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn".

HLV David Moyes cũng chia sẻ quan điểm khá bất ngờ: "Tôi nghe nói luật quy định đánh chính đồng đội cũng là hành vi bạo lực. Nhưng nói thật, tôi thích tinh thần chiến đấu trong đội bóng. Đôi khi sự va chạm nội bộ cũng cho thấy cầu thủ thực sự quyết tâm".

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm