MU thua sốc ngay trên sân nhà dù chơi hơn người gần cả trận

25/11/2025 05:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU đã gây sốc cho người hâm mộ khi để thua Everton 0-1 ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà họ chơi hơn người hơn 75 phút. Một kịch bản khó tin đã diễn ra, để rồi thầy trò HLV Ruben Amorim phải nhận thất bại gây phẫn nộ cho chính những khán giả có mặt trên sân.

Trận đấu trở nên hỗn loạn chỉ sau 13 phút khi Idrissa Gueye bất ngờ tát đồng đội Michael Keane trong lúc tranh cãi. Hành động khó hiểu ấy khiến tiền vệ người Senegal lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cả sân Old Trafford như vỡ òa vì bất ngờ, còn Everton tưởng như sẽ đối mặt với một buổi tối thảm họa.

Nhưng điều diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Manchester United với lợi thế hơn người từ rất sớm không hề tạo được sức ép đủ lớn. Trái lại, họ thi đấu rời rạc, thiếu ý tưởng và để lộ nhiều khoảng trống. Từ một pha lên bóng đơn giản phút 29, Everton bất ngờ mở tỷ số khi Kiernan Dewsbury-Hall đi bóng táo bạo từ trung lộ rồi tung cú sút xa hiểm hóc, hạ gục thủ thành Senne Lammens. Một khoảnh khắc xuất thần, nhưng hàng thủ MU cũng để lại quá nhiều dấu hỏi với những pha truy cản hời hợt.

MU thua sốc ngay trên sân nhà dù chơi hơn người gần cả trận - Ảnh 1.

MU thua sốc ngay trên sân nhà dù chơi hơn người gần cả trận

Thiếu vắng bộ đôi tấn công Sesko – Cunha vì chấn thương, MU hoàn toàn bế tắc. Cơ hội rõ rệt nhất của họ trong hiệp một chỉ là cú sút xa của Bruno Fernandes bị Jordan Pickford đổ người cản phá. Tới giờ nghỉ, tiếng la ó từ khán giả vang lên khắp khán đài, dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần.

Sang hiệp hai, sự điều chỉnh của HLV Amorim cũng không mang lại khác biệt. Mason Mount vào sân nhưng dứt điểm thiếu chính xác, Bryan Mbeumo có vài cơ hội nhưng đều bị Pickford hóa giải. Các đường tấn công của MU lặp lại nhàm chán với những quả tạt thiếu sắc bén. Trong khi đó, Everton thi đấu kỷ luật, bình tĩnh và nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Cơ hội nguy hiểm nhất của MU đến ở quãng 15 phút cuối, khi Joshua Zirkzee – đá chính lần đầu sau 225 ngày – có liên tiếp hai cú đánh đầu hiểm hóc. Nhưng Pickford, trong một ngày thi đấu xuất thần, đều tung người cứu thua ngoạn mục. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi MU cho thấy sự sống, nhưng quá muộn.

Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, tiếng la ó một lần nữa dội xuống từ khắp Old Trafford. Everton, với đúng 10 người từ phút 13, giành chiến thắng đầu tiên tại Nhà hát của những giấc mơ kể từ năm 2013. Còn MU, vốn có cơ hội chen chân vào top 5, lại đánh mất tất cả bằng màn trình diễn nhợt nhạt và thiếu bản sắc.

+ Đội hình ra sân và chấm điểm của Sky Sports:

Man Utd: Lammens (4); Yoro (5), De Ligt (5), Shaw (3); Mazraoui (4), Casemiro (3), Fernandes (4), Dorgu (4); Amad (4), Zirkzee (3), Mbeumo (5)

Everton: Pickford (9); Coleman (n/a), Tarkowski (8), Keane (8), Mykolenko (7); Gueye (1), Garner (7), Dewsbury-Hall (9); Ndiaye (8), Barry (8), Grealish (8)

MU thua sốc ngay trên sân nhà dù chơi hơn người gần cả trận - Ảnh 2.

BXH Ngoại hạng Anh

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm