Marseille tiếp tục bị cầm chân: “Chết” vì dễ dãi

15/11/2010 11:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một tuần sau khi thất thủ trước PSG trong trận “Kinh điển” nước Pháp, chiến thắng trước Lens gần như là trách nhiệm của Marseille trước kỳ vọng của các CĐV, nhưng vào một ngày mà họ “đối xử” rất tệ đối với các cơ hội của mình, tất nhiên là không có một phần thưởng nào cả.

Có rất nhiều CĐV Marseille sẽ đặc biệt tiếc nuối màn trình diễn cách đây một tháng trước Zilina, khi đội bóng của họ thể hiện hiệu quả khó tin trong những pha dứt điểm: Bắt đầu từ phút 12 cho đến phút 63, chưa đầy một giờ đồng hồ, là một serie 7 bàn thắng. Tức cứ hơn 7 phút, Marseille lại có một bàn. Đội bóng thành phố cảng miền Nam tung ra tổng cộng 22 cú sút, và 7 chuyển thành bàn thắng (hiệu suất là 33 %). Chưa bao giờ mùa này, sức ép mà Marseille tạo ra lại dồn dập và hiệu quả đến thế.

Điều đó biến mất nhanh chóng trong trận gặp PSG: Đội bóng thành phố cảng miền Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn ngay trên sân khách, nhưng cũng không thể chuyển chúng thành bàn thắng. Đến khi gặp Lens, hiệu quả trong những pha dứt điểm giảm xuống cực thấp: 19 pha dứt điểm đổi về một bàn thắng. Bất chấp việc phá vỡ thế bế tắc từ rất sớm, với cú đánh đầu chính xác của Mbia từ quả đá phạt của Lucho Gonzalez ngay phút thứ 6, Marseille không kết liễu được một đối thủ đang khủng hoảng rất nặng nề, để rồi thủng lưới dễ dàng ngay ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đối phương.

   Marseille tiếp tục bị cầm chân- Ảnh Getty
Hàng công, niềm tự hào trong trận thắng 7-0 trước Zilina, đã đồng loạt suy sụp trong 2 trận gần đây. Những tân binh như Remy hay Gignac bỗng nhiên lại khiến cho các CĐV nghĩ rằng sự hòa nhập của họ thời gian gần đây chỉ là một điểm sáng tức thời. Remy chìm nghỉm trong những trận đấu đòi hỏi nhiều va chạm để “sống sót” trước sự dữ dằn của hậu vệ đối phương, còn Gignac, như thường lệ, chơi rất ích kỷ. Điều đó sẽ dễ dàng được bỏ qua nếu anh ghi bàn, nhưng thực tế là anh đã lại im thin thít trong 2 trận vừa qua.


Marseille đang dựng lại “bối cảnh” đúng với những gì đã xảy ra cách đây 2 tháng: Rất thiếu sắc sảo khi tấn công và mong manh, nhiều sai lầm ở hàng thủ. Thầy trò Deschamps đã thúc thủ trước Spartak Moscow ngay tại Velodrome với những hạn chế rõ ràng ấy. Sau thất bại ấy là những bài học được rút ra nhanh chóng: Marseille trải qua 8 trận bất bại ở Ligue 1, leo rất nhanh từ vị trí ngấp nghé xuống hạng lên tốp đầu. Trước khi vấp ngã ở Paris, và bây giờ lại là một cú trượt chân ngay tại Velodrome.

Marseille có 10 ngày để hồi phục, trước khi bước vào “trận chung kết” với Spartak ở vòng bảng Champions League. Điều nguy hiểm là sau khi đẩy những kỳ vọng lên rất cao ở trận thắng Zilina 7-0, phong độ của họ bỗng đi xuống một cách quá ư dễ dàng, bất chấp việc họ đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn đến thế nào để thích ứng với việc sống trong sức ép của đội bảo vệ vương miện. Sự dễ dãi ấy mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất trong giai đoạn này.

Còn nhớ mùa trước, Marseille cũng từng đè bẹp Zurich tới 6-1 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng, nhưng sau đó vẫn bị loại khỏi Champions League. Sau trận thắng Zurich cũng là một trận đấu dễ dãi với Lyon (hòa 5-5), và đội bóng thành phố cảng miền Nam đã phải mất chừng hơn 2 tháng để tìm lại sự ổn định. Không ai muốn một lần nữa, họ lại tự làm khó chính mình, sau khi đã nỗ lực bền bỉ để tìm lại được phong độ xứng đáng với đẳng cấp của họ.

Ban Cầm

Thêm một trận đấu bị hoãn

Trận đấu giữa Valenciennes và St. Etienne thuộc khuôn khổ lượt đấu vào tối thứ 7 (giờ Pháp) ở vòng 13 đã bị hoãn vì mưa lớn. Sauk hi khảo sát mặt sân, trọng tài chính đã quyết định trận đấu không thể diễn ra vì mặt sân đã sũng nước. Trước đó, ở vòng 11, trận Marseille – Rennes và Monaco – Bordeaux cũng từng bị hoãn vì lý do tương tự.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm