01h00 ngày 14/11, Marseille – Lens: Một cỗ máy trơn dầu

13/11/2010 12:24 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Khi mà đến một cầu thủ đã bắt đầu mùa giải đầu tiên trên đất Pháp một cách tồi tệ nhất có thể như Cesar Azpilicueta cũng đã thoát ra khỏi sức ép khủng khiếp của dư luận và chơi như một ngôi sao hạng nhất, thì có thể khẳng định rằng Marseille đã là một cỗ máy trơn dầu.

Azpilicueta đã trải qua một đêm tồi tệ khi Marseille thất thủ trước PSG trong trận “Kinh điển” nước Pháp: Anh bị Nene “quần” cho mệt lử ở biên phải, mà vẫn không thể ngăn chặn tiền vệ người Brazil tỏa sáng. Azpilicueta rất hối hận vì màn trình diễn ấy. Anh lên báo, bảo rằng mình sẽ “chơi tốt hơn”. Nhiều người coi rằng đó chỉ là lời xã giao, chứ chẳng mong anh thoát khỏi phong độ tồi tệ từ đầu mùa một cách chóng vánh như thế.

Marseille tìm lại nụ cười sau những ngày u ám, Ảnh Getty

Thế nhưng, Azpilicueta là người nổi bật nhất của Marseille trong chiến thắng trước Monaco ở Cúp Liên đoàn vừa qua. Trước khung thành đội nhà, anh ngăn cản một bàn thua mười mươi ngay trên vạch vôi. Trước khung thành đối thủ, anh là người ấn định tỉ số 2-1.

Azpilicueta bắt đầu mùa giải không thể tồi hơn, dù anh được dán mác “Thần đồng” khi mới chuyển đến từ Osasuna: Anh mắc sai lầm khá thô thiến trong cả 2 thất bại mở màn của Marseille, trước Caen và Valenciennes.

Đó cũng là giai đoạn Marseille chơi tệ nhất, khi trên vai là sức ép kinh khủng của đội bảo vệ vương miện. Nên nhớ rằng 18 năm rồi, họ không phải chịu áp lực ấy, và những biến động nhân sự đầu mùa (Niang và Ben Arfa nổi loạn để ra đi) khiến bầu không khí ở Velodrome ngày một nặng nề.

Một loạt cầu thủ nòng cốt trong chức vô địch mùa trước của Marseille không còn là chính mình trong giai đoạn khó khăn ấy. Lucho Gonzalez, sau khi bùng nổ mãnh liệt cuối mùa trước (trở thành chân chuyền số một Ligue 1 mùa trước), mùa này bị chấn thương hành hạ và phong độ sa sút. Những cầu thủ mới đến như Loic Remy, hay Andre-Pierre Gignac cũng chịu sức ép nặng nề và không còn là chính mình khi mới chuyển đến Velodrome.

Sức ép ấy được giải tỏa qua từng trận: Marseille chỉ mới thực sự trở lại ở vòng 6, với chiến thắng 3-0 trước Avignon. Lucho Gonzalez hiện là chân sút hàng đầu của đội ở Ligue 1, với 4 lần lập công. Loic Remy phải chờ đền vòng 9 mới có bàn thắng đầu tiên, nhưng ghi bàn liên tục từ đó đến giờ, ở cả Ligue 1 và Champions League. Gignac, sau những khó khăn ban đầu, đã lập một hat-trick trong trận thắng Zilina 7-0.

Thất bại trước PSG là một khoảng lặng sau thời kỳ thăng hoa, nhưng điều đáng nói là Marseille nhanh chóng đứng lên sau trận thua ấy, và đặc biệt hơn, cầu thủ gây thất vọng nhiều nhất mùa này của họ là Azpilicueta đã chơi một trận xuất sắc.

Áp lực của chức vô địch mùa trước đã khiến Marseille và hầu hết những cầu thủ trụ cột của họ bị “khớp” vào đầu mùa bóng, nhưng đến thời điểm này, xem như họ đã vượt qua thử thách ấy. Trong bối cảnh như thế, trận thua PSG chỉ đơn giản là một cú vấp ngã đơn thuần, sau khi đồ thị phong độ của đội bóng thành phố cảng miền Nam lên đến cực điểm sau trận đại thắng Zilina. Lens, đội bóng đang xếp áp chót Ligue 1, là đối thủ không thể phù hợp hơn để Marseille tiến lên, sau khi những áp lực đáng kể nhất đã được cởi bỏ.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Mbia, Heinze, Taiwo – Kabore, Lucho, Abriel – Brandao, Remy, Ayew.

Lens: Runje – Aurier, Bedimo, Chelle, Varane – Hermach, Keita, Quedrue, Eduardo, Roudet – Akale.


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm