Marseille đè bẹp Zilina 7-0: Chơi “tennis” ở Slovakia!

05/11/2010 11:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - 2 tuần trước, ở Velodrome và trước Zilina, cánh cửa vòng 1/8 Champions League đang dần khép lại trước mắt Marseille. 2 tuần sau, họ vượt qua 1615 km để thắp lên hy vọng mãnh liệt về một cuộc đào tẩu, bằng cách trút một cơn mưa gôn lịch sử vào lưới đối thủ Slovakia.

Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Marseille sẽ nuốt chửng đối thủ của mình ngay trên đất Slovakia: Trong 9 lần làm khách gần nhất ở Cúp châu Âu, thầy trò Didier Deschamps chỉ thắng được 2 trận. Zilina là một trong những đối thủ lạ lẫm nhất đối với Marseille, và trong lần tiếp đón đội bóng Slovakia trên đất Pháp, đội bóng thành phố cảng miền Nam chỉ có thể đánh bại họ với cách biệt tối thiểu 1-0.

Marseille hủy diệt Zilina tới 7-0, Ảnh Getty

Thế nhưng vào một ngày mà sự yếu kém của Zilina được bộc lộ đến cực điểm, còn Marseille chơi một thứ bóng đá điên rồ và hiệu quả đến không ngờ, một cơn mưa gôn đã xuất hiện. Đội bóng thành phố cảng miền Nam có tất cả: May mắn trong bàn mở tỉ số khá ngẫu nhiên của Gignac (bóng “tình cờ đập đầu gối anh), phong độ xuất thần hiếm có của cá nhân (phải 4 năm rồi, Gignac mới lập hat-trick), một thế trận ép sân toàn diện, với thời lượng cầm bóng lên đến 67% và số lần dứt điểm nhiều gấp đôi đội chủ nhà.

Và quan trọng hơn cả, đội bóng đã bị Marseille bóp vụn ra từng mảnh có lẽ là một trong những CLB yếu nhất trong lịch sử Champions League. Trên sân nhà ở Champions League mùa này, họ cũng từng thất thủ 1-4 trước Chelsea. Nguy hiểm hơn nữa, họ còn không nhận ra nổi sự yếu kém của mình: HLV Pavel Hapal, được sự cổ vũ của trận thua sát nút tại Velodrome cách đây một tuần, đã thừa nhận ông đã nghĩ rằng có thể khiến Marseille gặp khó khăn bằng cách chơi tấn công, nhưng không ngờ đến việc đội bóng của ông lại quỳ gối dễ dàng đến thế.

Chiến thắng này không khác gì một lời tuyên chiến có sức nặng ghê gớm nhất đến Spartak Moscow, đội bóng đã bị Chelsea đè bẹp 4-1 tại Stamford Bridge ở lượt đấu này. Ở trận lượt về tại Luzhniki, chỉ cần đánh bại đội bóng Nga với bất kỳ tỉ số nào ngoài 1-0, Marseille chắc suất vào vòng 1/8. Thậm chí nếu tỉ số 1-0 xuất hiện, thì với việc nã một cơn mưa gôn vào lưới Zilina, thầy trò Didier Deschamps cũng chiếm lợi thế rất lớn khi so sánh về chỉ số phụ.

Một chiến thư khác cũng đã được gửi đến PSG, đối thủ của Marseille trong trận “Kinh điển” cuối tuần này. Lập kỷ lục chiến thắng sân khách lớn nhất trong lịch sử Champions League một cách khá dễ dàng và trở về Ligue 1, Marseille có lợi thế lớn về tinh thần, trong khi lực lượng của họ cũng không hề sứt mẻ sau chiến tích này. Đó cũng là một chiến thắng “đánh thức” nhiều điều: Gignac ghi bàn trở lại sau một tháng tịt ngòi, và lại lập hat-trick sau 4 năm, Remy tiếp tục nổ súng, Lucho, người khá mờ nhạt trong các trận đấu gần đây của Marseille, đã trở lại với một cú đúp.

Quan trọng hơn cả, sau 2 mùa Champions League tồi tệ gần đây (đều bị loại từ vòng bảng), có vẻ như Marseille đã rút ra được kinh nghiệm từ những vết xe đổ của quá khứ. 3 năm gần đây, họ đều bắt đầu vòng bảng bằng 2 thất bại và sau đó… bị loại. Lần này, chiến thắng 7-0 trước Zilina là dấu hiệu cho thấy một sự đổi thay?

Deschamps rất “thích” chơi tennis

Deschamps từng cùng Monaco từng đánh bại Deportivo 8-3 ở vòng 1/8 Champions League năm 2003 Đây là lần thứ 2 Deschamps lập kỷ lục. Cách đây 7 năm, ông cùng với Monaco từng làm nên chiến thắng có số bàn thắng cao nhất trong lịch sử Champions League (tính từ năm 1993), khi đè bẹp Deportivo 8-3 ở vòng bảng. Các trận thắng kỷ lục khác: Bayern – Sporting Lisbon 7-1 Lượt về vòng 1/8 mùa 2008-2009 Liverpool – Besiktas 8-0 Vòng bảng mùa 2007-2008 MU – Roma 7-1 Lượt về tứ kết mùa 2006-2007 Lyon – Bremen 7-2 Lượt về vòng 1/8 mùa 2004-2005 PSG – Rosenborg 7-2 Vòng bảng Champions League mùa 1999-2000

Với việc đè bẹp Zilina 7-0, Marseille đã có thắng lợi với cách biệt lớn nhất trong lịch sử dự Cúp châu Âu của họ. Kỷ lục cũ thuộc về chiến thắng 6-0 trước CSSKA Moscow ở vòng bảng Champions League năm 1993 (ngày 17/3). Trong lịch sử, cũng chỉ có 2 lần Marseille đánh bại đối thủ 5 bàn không gỡ (mùa 1991-1992 trước U.S Luxembourg và 1992-1993 trước Glentoran của Bắc Ireland). Marseille cũng chỉ mới có một lần duy nhất ghi được 7 bàn trong một trận, cũng trước U.S. Luxembourg, nhưng là ở vòng bảng Cúp UEFA mùa 1973-1974.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm