PSG - Marseille: Cuộc chiến chia đôi nước Pháp

07/11/2010 07:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần) - Đó không phải cuộc chiến lâu đời nhất, nhưng chắc chắn là khốc liệt và thậm chí, đẫm máu nhất, đúng theo nghĩa đen của từ này. Trận derby sông Rhones giữa Lyon và St.Etienne, hay derby miền Bắc giữa Lens và Lille đều là những cuộc chạm trán nóng bỏng, nhưng trận chiến chia nước Pháp làm hai nửa thì chỉ có một: Le Classique giữa PSG và Marseille.

Một đội bóng đại diện cho Paris, trái tim của nước Pháp, và một đại diện cho Marseille, thành phố cảng lớn nhất miền Nam. Nhiều người Pháp, bao gồm cả những người Marseille, ghét dân Paris, đơn giản vì ảnh hưởng sâu sắc về chính trị, văn hóa và kinh tế của thủ đô hoa lệ này. Họ căm ghét luôn PSG, đội bóng bao gồm phần lớn cổ động viên là dân Paris chính gốc.

Didier Deschamps (phải) trong trận siêu kinh điển nước Pháp ngày 17/12/1991 trên sân Parc des Princes, Ảnh Internet

Paris, trung tâm của miền Bắc, hào hoa và kiêu hãnh. Marseille là biểu tượng của sự hào sảng và quảng giao ở miền Nam. Đội bóng thành phố cảng như một cây cổ thụ già với lịch sử tồn tại hơn một thế kỷ, còn câu lạc bộ thủ đô là một trong những đội bóng trẻ nhất nước Pháp, vừa tròn 40 năm thành lập vào ngày 12/8 năm nay.

Những cuộc chạm trán đầu tiên không cho thấy dấu hiệu của sự thù địch, nhưng mọi chuyện thay đổi vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, khi các trận đấu giữa họ có ý nghĩa quyết định danh hiệu. Mùa 1988-1989, PSG và Marseille cùng có 70 điểm trước khi bước vào trận chiến cuối cùng của mùa giải trên Velodrome. Một kịch bản có lẽ đã được quỷ sứ sắp đặt: hai đội giằng co nhau cho đến gần hết giờ trước khi Franck Sauzee, như từ dưới đất chui lên, ghi bàn duy nhất vào phút cuối cùng. Đó là bàn thắng của mùa giải, và 38 vòng đấu hóa ra chỉ được gói ghém trong 60 giây định mệnh.

Suốt thập niên 90, Marseille không thua trận kinh điển nào. Nhưng ba năm sau, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi với sự xuất hiện của Artur Jorge. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, với khuôn mặt luôn cau có và bộ râu che kín nụ cười, đã thử sửa chữa điểm yếu lớn nhất của PSG: nỗi sợ hãi. Ông lên báo và oang oang bảo rằng đội bóng của ông sẽ dạo chơi ở Marseille. Chủ tịch Bernard Tapie phản kích: Ông ra lệnh cắt hết những bài báo in phát biểu ngông cuồng của Jorge và dán kín phòng thay đồ của đội bóng thành phố cảng miền Nam. Và Marseille đè bẹp PSG ở Velodrome (3-1).

Chưa hết, Tapie còn ngấm ngầm tung ra một đòn hiểm khác. Ngày 29/5/1993, ba ngày sau khi đánh bại Milan trong trận chung kết Champions League, Marseille trở về và hạ luôn PSG, đối thủ lớn nhất của họ mùa giải ấy. Cái đầu của trung vệ Basile Boli trở thành một huyền thoại: ba ngày sau khi Milan là nạn nhân, PSG cũng nối gót, sau pha lắc đầu của trung vệ gốc Bờ Biển Ngà từ một cự ly khó tin: 18 mét! Thế nhưng không lâu sau, âm mưu bẩn thỉu của Tapie đã bị phanh phui. Vụ bê bối mua độ khiến Marseille bị tước chức vô địch và đánh tụt hạng.

Bóng tối của Marseille là ánh sáng của Paris. Ba năm sau, PSG trở thành câu lạc bộ trẻ nhất đoạt cúp châu Âu, với chiếc Cúp UEFA vào năm kỷ niệm sinh nhật thứ 26 của đội bóng. Thêm ba năm nữa, PSG giành được chiến thắng đầu tiên trước kình địch sau gần… 20 năm. Trước kỷ nguyên Lyon, chất lượng của những trận kinh điển luôn được đảm bảo, với hàng loạt hảo thủ như Laurent Blanc, Ronaldinho, Franck Ribery… Một thập niên trở lại, khi cả hai đều sa sút, sự bế tắc trên sân cỏ chuyển hóa thành bạo lực và thù hận, với hơn một chục vụ bạo loạn quy mô và đẫm máu.

Đỉnh điểm của bạo lực là cái chết của một cổ động viên nam 38 tuổi, người Paris, tên Yanni L., sau một vụ chém giết lẫn nhau giữa hai nhóm cổ động viên cùng của PSG. Trong bầu không khí nước Pháp đang căng thẳng vì cuộc cải cách hưu trí, mùa này, Ban tổ chức Ligue 1 quyết định cấm cửa luôn các cổ động viên khách trong hai trận kinh điển khi sự thù hận đã đến mức không thể kiểm soát. Ở bất cứ đâu trên khắp nước Pháp, khi Le Classique hiện lên màn hình là xuất hiện một lằn ranh chia đất nước thành hai nửa. Đâu đó trên đất Pháp, ngôi mộ của Yanni đã xanh cỏ…

Một thập niên bạo loạn

13/10/2000: Một cổ động viên 18 tuổi của Marseille tàn phế suốt đời sau khi bị đánh hội đồng vì cả gan ngồi gần một nhóm quá khích của PSG ở Parc des Princes.

26/10/2002: 61 kẻ gây bạo loạn bị bắt, sau khi PSG đè bẹp Marseille 3-0 tại Parc des Princes, với ngôi sao sáng nhất Ronaldinho.

25/01/2003: 43 kẻ gây bạo loạn bị bắt, sau khi ẩu đả trong trận PSG thắng Marrseille 2-1 ở chung kết Cúp Liên đoàn, với bàn thắng trong hiệp phụ của Fiorese, một cựu… Marseille!.

9/3/2003: Tiếp tục là một chiến thắng cho PSG (3-0) ngay tại Velodrome, nhưng là một thảm bại nặng nề của tinh thần thể thao: 27 người bị thương sau vụ ẩu đả ở trận này.

25/10/2009: Trận kinh điển bị hoãn vì dịch cúm A/H1N1. Các cổ động viên Marrseille lấy cớ ấy để gây náo loạn ở Paris. 10 kẻ quá khích bị bắt, 10 người bị thương và 1 cổ động viên PSG bị xe đâm trọng thương. ư

28/2/2010: Một tấn thảm kịch thực sự: cổ động viên 38 tuổi Yanni L. bị trọng thương và qua đời trong bệnh viện 20 ngày sau vụ ẩu đả giữa hai nhóm cổ động viên của PSG là Tribune d’Auteuil và the Kop of Boulogne.

Lịch thi đấu vòng 12
Chủ nhật, ngày 7/11
01h00
Bordeaux - VA, Lens - Montpellier, Nice - Toulouse, Sochaux - Auxerre, St.Etienne - Lorient, Avignon - Caen
03h00
Rennes - Lyon
23h00
Lille - Brest, Nancy - Monaco
Thứ Hai, ngày 8/11
03h00
PSG - Marseille

Phạm  An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm