Bundesliga, hướng đến lượt về, bài 2: Mong manh Schalke

12/01/2011 10:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Để lại nỗi thất vọng não nề cho các cổ động viên thành Gelsenkirchen khi giai đoạn lượt đi khép lại, Schalke tỏ rõ quyết tâm bứt phá trong giai đoạn lượt về. Nhưng với những gì đang chuẩn bị trong kỳ nghỉ Đông, niềm tin đặt vào thầy trò huấn luyện viên Felix Magath là khá mong manh.

Cũng như rất nhiều đội bóng Bundesliga khác, Schalke chọn miền đất Thổ Nhĩ Kỳ nắng ấm làm điểm đến trong chương trình tập huấn mùa Đông. Huấn luyện viên Magath cùng các học trò muốn tránh cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa Đông nước Đức mà nền nhiệt lúc nào cũng ở mức thấp hơn -5oC và băng tuyết phủ đầy. Chuyến đi đến thành phố Belek của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là dịp để các cầu thủ Schalke “đổi gió” nhằm tìm kiếm sự thoải mái về mặt tinh thần trước giai đoạn lượt về. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Schalke đã dễ dàng bị đánh bại đội chủ nhà Trapzonspor đánh bại với tỷ số 0-3 trong trận giao hữu đầu tiên của năm mới 2011.

Christian Pander trở lại là sự tăng cường lực lượng đáng kể nhất của Schalke trong mùa Đông này- Ảnh Getty

Thất bại trước Trapzonspor, tuy diễn ra trong hoàn cảnh các cầu thủ vừa tập trung trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với Schalke. Để thua trắng với tỷ số đậm trước một đối thủ không quá mạnh, rõ ràng hệ thống của Schalke đang có vấn đề cần huấn luyện viên Magath nhìn nhận và có giải pháp khắc phục ngay lập tức. Mặc dù ở trận đấu sau đó, Schalke đã vãn hồi danh dự bằng chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Karabukspor nhưng chừng đó là vẫn còn quá ít để các cổ động viên yên tâm về khả năng bứt phá của đội bóng thành Gelsenkirchen trong giai đoạn lượt về.

Niềm an ủi gần như duy nhất của Schalke trong mùa Đông này là sự trở lại của Christian Pander, tác giả của 1 trong 3 bàn thắng ghi vào lưới Karabukspor. Hậu vệ cánh trái tài năng, từng khoác áo đội tuyển Đức và ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội tuyển Anh trong trận giao hữu hồi tháng 8/2007, đã phải nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương. Đầu gối là điểm yếu nhất trên cơ thể cầu thủ 27 tuổi này, từng khiến anh phải nghỉ thi đấu cả mùa 2005-2006 cũng như 2009-2010. Lần gần nhất Pander khoác áo Schalke trong một trận đấu chính thức là ngày 9/5/2009, trong cuộc đối đầu với Gladbach. Anh phải rời sân ở phút thứ 16 và nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay.

Với những diễn biến hiện tại, nhiều khả năng Pander trở lại sau chấn thương là sự tăng cường duy nhất về mặt lực lượng của Schalke trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Báo chí Đức từng đặt ra khả năng huấn luyện viên Magath sẽ gia cố hàng thủ cũng như tuyến giữa của Schalke bằng những bản hợp đồng mới nhưng cho đến nay vẫn chưa có tân binh nào xuất hiện tại Veltins Arena. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông của bóng đá châu Âu sẽ mở cửa cho đến hết tháng 1/2011 nhưng Bundesliga thì sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này nên Schalke cần phải sớm ổn định vấn đề lực lượng. Nếu có sự thay đổi nào thì huấn luyện viên Magath cũng cần phải dành thời gian cho các học trò thích nghi.

Thứ Bảy tới, Schalke sẽ đón tiếp Hamburg trong trận đấu mở màn giai đoạn lượt về. Việc để thua 1-2 ở Hamburg trong trận đấu khai màn lượt đi đã khiến Schalke bị nhấn chìm vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ mà phải đến những vòng đấu cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, thầy trò huấn luyện viên Magath mới đứng dậy được. 

    Đông Hà
   

0 Mặc dù xuất hiện một số tin đồn trong thời gian qua nhưng cho đến lúc này, Schalke vẫn ngoảnh mặt với thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Tiền vệ người Mali sinh ra ở Pháp Mohamed Sissiko của Juventus và trung vệ người Argentina Ezequiel Garay của Real Madrid, những mục tiêu mà Schalke quan tâm, vẫn chưa đặt chân đến Veltins Arena. Trong khi đó, một loạt cầu thủ bị huấn luyện viên Felix Magath đưa vào danh sách chuyển nhượng, như hậu vệ Hans Sarpei, tiền vệ Jermaine Jones và Alexander Baumjohann, cũng chưa rời khỏi đội bóng thành Gelsenkirchen. Schalke vẫn còn hơn 2 tuần nữa để giải quyết dứt điểm bài toán lực lượng, vừa tăng cường một số vị trí xung yếu, vừa giải phóng những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để tinh giảm đội hình và bớt gánh nặng quỹ lương.

Đón đọc “Bài 3: Nóng lòng Bayern ” trên TT&VH Hàng ngày số 13 ra ngày 13/01/2011.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm