Nhịp sống Bundesliga: Bremen lại thua giao hữu

12/01/2011 09:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hai ngày sau thất bại 1-4 trước đội bóng hạng Nhì Duisburg, Bremen tiếp tục đón nhận trận thua với tỷ số 1-3 trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Eskisehirspor.

Trận đấu này diễn ra ở thành phố Belek, nơi Bremen cũng như 5 đội bóng Bundesliga khác tập huấn mùa Đông. Claudio Pizarro là tác giả của bàn thắng danh dự ghi cho Bremen. Cùng với trận hòa 1-1 trước Trapzonspor trước đó, Bremen đã trải qua 3 trận giao hữu mùa Đông mà chưa một lần giành chiến thắng. Với sự chuẩn bị không mấy tốt đẹp này, cổ động viên của Bremen hoàn toàn có lý do chính đáng để mà lo lắng cho số phận của thầy trò huấn luyện viên Thomas Schaaf.

Hoffenheim tiêu hết 240 triệu euro

Đó là con số mà tỷ phú Dietmar Hopp (ảnh), người bảo trợ cho Hoffenheim, vừa đưa ra, kể từ khi ông bắt đầu đầu tư vào đội bóng cũ vào năm 2000. Số tiền mà nhà tài phiệt ngành công nghiệp phần mềm này bỏ ra tăng đáng kể từ mùa giải 2006-2007, khi huấn luyện viên Ralf Rangnick đặt chân đến Hoffenheim. Với công thức tiền của Hopp và tài của Rangnick, Hoffenheim đã thăng liền 3 hạng chỉ trong vòng 2 năm. Mùa giải 2008-2009, khi vừa lần đầu tiên lên chơi ở Bundesliga trong suốt gần 110 năm lịch sử, Hoffenheim thậm chí còn gây bất ngờ với chức vô địch lượt đi. Hopp đã bỏ ra 60 triệu euro để xây sân Rhein Neckar cũng như đầu tư vào chuyển nhượng và trả lương cầu thủ. Ông bắt đầu thu hồi vốn bằng cách bán đi các ngôi sao, Carlos Eduardo cho Rubin Kazan hồi mùa Hè với giá 20 triệu euro và Luiz Gustavo cho Bayern trong mùa Đông này với giá 15 triệu euro. Việc này khiến huấn luyện viên Rangnick bất bình và ông đã ra đi, mở đường cho trợ lý Marco Pezzaiuoli lên nắm quyền.

    Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm