Bundesliga, hướng đến lượt về, bài 1: Ngổn ngang Bremen

11/01/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hòa Trapzonspor 1-1 rồi thua Duisburg 1-4 trong các trận giao hữu, xem ra việc chuẩn bị của Bremen vẫn chưa hoàn tất dù cuối tuần này, giai đoạn lượt về của Bundesliga sẽ chính thức khởi tranh. Bốn ngày trước cuộc đón tiếp Hoffenheim tại Weser, Bremen vẫn còn đó những nổi lo.

Kết thúc giai đoạn lượt đi với nỗi thất vọng tràn trề - xếp thứ 5 từ dưới lên ở Bundesliga, bị loại ở đấu trường châu Âu và sớm dừng bước ở Cúp quốc gia, những tưởng Bremen sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Đông kéo dài hơn 3 tuần hòng tạo nên một cuộc bứt phá trong giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, với tất cả những gì mà Bremen đang chuẩn bị, hay ít ra là những gì mà các cổ động viên đang nhìn thấy, hy vọng về một sự thay đổi hoàn toàn đặt vào đội quân do huấn luyện viên Thomas Schaaf cầm đầu là hết sức mong manh.

Torsten Frings của Bremen đã quá già để có thể tranh chấp với những cầu thủ trẻ - Ảnh Getty

Bước vào kỳ nghỉ Đông, Bremen lập tức chia tay với chân sút Hugo Almeida, bán rẻ cho Besiktas để lấy 2 triệu euro. Đành rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải nhưng Bremen không cho thấy quyết tâm giữ anh lại sân Weser, để rồi ngậm ngùi chia tay chân sút đang ở độ tuổi sung sức nhưng có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến này. Thay vào vị trí của Hugo Almeida, Bremen chi 2,2 triệu euro để mua Denni Avdic từ Elfsborg. Tiền đạo người Thụy Điển năm nay mới 22 tuổi, tài năng triển vọng nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn quá ít, có đủ sức gánh vác nhiệm vụ ghi bàn với Claudio Pizarro hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Ở tuổi 32, Pizarro không còn sung sức như quãng thời gian khoác áo Bremen và Bayern trước đây. Tiền đạo người Peru giờ thi đấu dựa nhiều vào kinh nghiệm hơn là những pha tỳ đè hay đua tốc độ. Chấn thương cũng là nỗi ám ảnh của Pizarro, khi anh phải nghỉ thi đấu đến 2 quãng thời gian khá dài ở giai đoạn lượt đi. Hiện tại, sức khỏe của Pizarro vẫn là vấn đề mà Bremen đang quan tâm. Anh ghi bàn giúp Bremen có trận hòa 1-1 trước Trapzonspor hôm 6/1 nhưng sau đó lại vắng mặt ở trận thua 1-4 trước Duisburg đêm Chủ nhật vừa qua. Trong thất bại trước đối thủ hạng Nhì này, tân binh Avdic đã thay Pizarro đá trên hàng công của Bremen.

Nỗi lo trên hàng công là không nhỏ, nhưng huấn luyện viên Schaaf còn đau đầu hơn với những lỗ hổng ở hàng thủ. Tin cực xấu cho Bremen là chấn thương của Naldo chưa biết đến lúc nào mới bình phục. Trong mùa giải này, trung vệ người Brazil chưa đá phút nào cho Bremen và nhiều khả năng anh sẽ không thể ra sân từ nay cho đến mùa Hè tới. Một loạt cầu thủ phòng ngự khác như Clemens Fritz, Sebastian Boenisch hay Petri Pasanen đều đang gặp những vấn đề khác nhau liên quan đến chấn thương. Tiền vệ Wesley cũng phải cần thêm 1 tháng nữa để tổn thương gần bình phục, sau khi anh vừa mất ngần ấy thời gian điều trị chấn thương ở đùi.

Một khó khăn khác mang tính chuyên môn của Bremen là huấn luyện viên Schaaf không thể nào tìm ra được một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi như Diego hay Mesut Oezil trước đây. Với những gì đang diễn ra, khả năng Bremen mua về 1 tiền vệ đẳng cấp vào thời điểm này là cực thấp. Huấn luyện viên Schaaf sẽ phải xoay trở với nhân sự hiện có, để hướng đến cái đích cuối mùa giải là đưa Bremen lọt vào nhóm giành vé dự đấu trường châu Âu. Đó quả là nhiệm vụ hết sức nặng nề.


    Đông Hà


Chuyển nhượng của Bremen

Rời sân Weser

Cầu thủ Đến Giá

Hugo Almeida Besiktass 2,0*

Đến sân Weser

Cầu thủ Từ Giá

Denni Avdic Elfsborg 2,2

*đơn vị tính: triệu euro

Đón đọc “Bài 2: Mong manh Schalke” trên TT&VH Hàng ngày, số 12 ra ngày 12/01/2011.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm