Lượt về Bundesliga, còn 3 ngày: Hứa hẹn hấp dẫn

11/01/2011 10:53 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chỉ 3 ngày nữa Bundesliga sẽ khởi tranh giai đoạn lượt về nên các đội bóng đều tranh thủ quãng thời gian ít ỏi còn lại để thi đấu giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác và lấy lại phong độ sau một thời gian tập chiến thuật cũng như tích lũy thể lực. Trong loạt trận giao hữu diễn ra cuối tuần qua, cả bốn “đại gia” là Dortmund, Leverkusen, Schalke và Hamburg đều giành được những chiến thắng rất đậm, hứa hẹn sẽ tạo nên 2 trận đấu hấp dẫn trong ngày khai màn lượt về.

Ở vòng đầu tiên, Dortmund đã để Leverkusen dễ dàng đánh bại 0-2 ngay tại Signal Iduna Park. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong những ngày qua, dường như đoàn quân của Juergen Klopp sẽ không để điều tồi tệ đó tái lập. Dù phải đối đầu với một Basel khá mạnh trong hoàn cảnh không có sự phục vụ của ba trụ cột trên hàng công là Shinji Kagawa (thi đấu tại ASIAN Cup 2011 cho Nhật Bản), Lucas Barrios và Maro Goetze (chấn thương) nhưng Dortmund vẫn đè bẹp đối thủ Thụy Sĩ với tỷ số 4-0. Điều đáng chú ý là cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2, hiệp đấu ông Klopp đã thực hiện tới... 10 sự thay đổi người. Có thể thấy lối chơi của đội vô địch lượt đi đang được vận hành rất trơn tru.

Dortmund sẽ tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng - Ảnh Getty

Trong khi đó, Leverkusen cũng có chiến thắng 3-0 trước đội hạng hai Osnabrueck. Trong trận này, tiền vệ Michael Ballack vẫn chưa thể ra sân nhưng HLV Jupp Heynckes cũng không phải bận tâm đến chuyện này bởi tuyến giữa của Leverkusen đã chơi cực tốt khi không những kiểm soát được khu trung tuyến mà còn ghi cả ba bàn. Simon Rolfes mở tỷ số ở phút 11, Renato Augusto nâng tỷ số lên 2-0 còn hiện tượng Sidney Sam ấn định tỷ số ở phút 66. Cặp song sát Patrick Helmes và Stefan Kiessling đã trở lại trong khi hàng tiền vệ chơi ngày một ấn tượng, Leverkusen đang rất tự tin tiếp đón Dortmund tại sân nhà BayArena.

Cuộc đối đầu giữa Hamburg và Schalke cũng hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn chứ không chênh lệch như giai đoạn đầu, khi đoàn quân của HLV Felix Magath thi đấu rất chuệch choạc. Trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ Schalke đã quên đi thất bại 0-3 trước Trabzonspor hôm thứ Sáu để vùi dập Karabukspor với tỷ số tương tự 2 ngày sau đó. Khi bộ đôi “Raultelaar” tiếp tục im lặng, Mario Gavranovic, Christian Pander và Ivan Rakitic đã lên tiếng. Sự trở lại của hậu vệ cánh trái Pander, người có tài năng chẳng kém Philipp Lahm nhưng thường xuyên dính chấn thương, là một tin vui cho Magath trong hoàn cảnh hàng thủ Schalke đã chơi rất kém ở lượt đi và cũng chưa có tân binh nào cập bến Veltins Arena ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hamburg, đối thủ của Schalke vào cuối tuần này, cũng thể hiện một phong độ tuyệt vời với 2 chiến thắng liên tiếp trong ít ngày nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của chân sút Ruud van Nistelrooy. Sau khi nổ súng trong trận gặp Al-Wasl, “Van Goal” đã lập một hat-trick khi tiếp đội bóng đồng hương Ajax. Trong trận lượt đi với Schalke, Van Nistelrooy chính là người thi đấu xuất sắc nhất với một cú đúp. Liệu trong trận lượt về, tay săn bàn này có tiếp tục gieo rắc thêm nỗi kinh hoàng nào cho Schalke, đội bóng có không ít đồng đội cũ của anh ở Real Madrid như Raul Gonzalez hay Chrisoph Metzelder?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm