HAGL luôn lận đận, hết hòa đến thắng rồi lại thua, đường vào top 8 càng mờ mịt

05/06/2023 15:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thất bại trên sân Hải Phòng kèm phong độ thất thường năm nay đã khiến HAGL trượt khỏi TOP 8. Họ chỉ còn 2 vòng đấu để nỗ lực vào nhóm chắc chắn trụ hạng, nhưng điều này cũng không hề đơn giản.

HAGL đã thua trắng tại Lạch Tray tối 4/6 với kết cục được dự đoán từ trước với giới chuyên môn. Trên sân khách, HAGL không chỉ khó thắng bởi chuyên môn, mà họ từ lâu có truyền thống không đứng vững trước sức ép của những sân đấu mà CĐV chủ nhà áp đảo.

HAGL lận đận đường vào TOP 8 - Ảnh 1.

Hàng thủ HAGL với trụ cột là Diakite chưa đủ chắc chắn cho HLV Kiatisuk. Ảnh: Hoàng Linh

CĐV Hải Phòng đã giúp HLV Chu Đình Nghiêm gây áp lực nặng nề lên cầu môn Tuấn Linh. Và HAGL tất yếu nhận thất bại trước tinh thần mạnh mẽ phía chủ nhà. Hải Phòng xác định phải vào TOP 8 sau lượt đi và trận đấu với HAGL có thể là bước ngoặt. Do đó, họ không ngần ngại chơi tấn công và áp đảo thầy trò HLV Kiatisuk.

HAGL lận đận đường vào TOP 8 - Ảnh 2.

Hải Phòng đã bắt "chết" mũi nhọn Brandao và khiến HAGL thất bại trắng tại Lạch Tray. Ảnh: Hoàng Linh

HAGL cho thấy họ vẫn còn rất non kinh nghiệm khi gặp những đối thủ mạnh về tinh thần. Đoàn quân của "Zico Thái" không thể phát huy những đợt lên bóng sở trường với tốc độ của Brandao. Trong thế trận có thể phòng ngự phản công hiệu quả, HAGL đã không là chính họ.

HAGL lận đận đường vào TOP 8 - Ảnh 3.

HAGL cần sự quyết tâm mạnh mẽ để có thể lọt TOP 8 sau lượt đi năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Điều này khiến HLV Kiatisuk còn phải đau đầu liên tục. HAGL thực sự đã trình diễn một phong độ trồi sụt và khiến CĐV của họ không thể an tâm. Sau trận thắng.nhà đương kim vô địch Hà Nội FC ở Pleiku vòng 10, họ lại thua theo cách đúng như dự đoán ở vòng 11 trước đội đương kim Á quân.

HAGL rất mong manh trong khâu phòng ngự, dù họ đã đưa về Tuấn Linh rất "quái" để chỉ huy hàng thủ. Đội bóng phố Núi không hề thua kém nhiều CLB về con người. Vấn đề với "Zico Thái" là chưa thể giúp họ có được sự tự tin và mạnh mẽ. 

Nhiều người cũng rất bất ngờ khi ông thầy người Thái Lan cũng chỉ mong HAGL trụ hạng thành công trong mùa này. Thực lực hiện tại của HAGL có thể đạt tới kỳ vọng cao hơn. Nhưng với chỉ tiêu như thế, có lẽ cũng không quá khó hiểu khi HAGL trận được, trận mất thời gian qua.

Ở 4 trận đấu gần nhất khi V-League trở lại, HAGL tích luỹ thêm 5 điểm. Họ chính thức bật khỏi TOP 8, đủ để đua huy chương ở giai đoạn 2. Lượt đi V-League 2023 còn 2 vòng đấu, nhưng cả CLB TP.HCM và T.Bình Định không phải là đối thủ dễ chơi với đoàn quân HLV Kiatisuk.

Với CLB TP.HCM, trận nào với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành bây giờ đều là "chung kết". Ông Thành xác định tư tưởng đó cho các học trò khi vào trận. Sau chiến thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng, được lãnh đạo UBND TP.HCM tới tận sân để thưởng, động viên, đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" càng có lý do để chơi với tinh thần cao nhất.

Còn T.Bình Định, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đang trên đà sa sút. Họ khát điểm để vào TOP 8 và có thể cuộc so tài với HAGL tại Quy Nhơn sẽ quyết định vị trí của cả 2 CLB. Đó cũng là trận cuối lượt đi. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm