Một thông tin tuy nhỏ, nhưng đang được chia sẻ khá hào hứng trên mạng xã hội những ngày qua: Công viên Indira Gandhi tại hồ Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) đã tháo dỡ rào chắn và chuẩn bị được chỉnh trang để phục vụ người dân thành phố.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Vượt hơn câu chuyện của một không gian cụ thể, sự hào hứng ấy còn đến từ việc dự án này đang hòa vào một dòng chảy chung của Hà Nội đầu năm 2026: Nhiều công viên quen thuộc của thành phố đã lần lượt được cải tạo, hoàn thành các hạng mục quan trọng hoặc bước vào giai đoạn nước rút để kịp phục vụ người dân trong dịp Tết.
Nhìn chung, không khó để nhận ra cảnh "lột xác" của nhiều công viên sau các đợt chỉnh trang. Điển hình, sau nhiều năm xuống cấp, công viên Cầu Giấy (hoàn thành cải tạo cách đây hơn 3 tháng) đã có một diện mạo hoàn toàn khác: Lối vào chính trên đường Thành Thái trở nên sáng sủa, quảng trường được lát đá, bố trí đài phun nước tạo điểm nhấn, đồng thời khu vui chơi trẻ em được đầu tư đồng bộ.
Hoặc gần đó, công viên Nghĩa Đô (hoàn thành cải tạo đầu năm nay) cũng có đường ven hồ được lát lại, lan can thay mới, hệ thống chiếu sáng kết hợp điện lưới và năng lượng mặt trời, các thiết bị thể dục được bổ sung để phục vụ mọi lứa tuổi.

Sau khi tháo hàng rào, không gian Công viên Indira Gandhi trở nên thông thoáng. Ảnh: Internet
Rồi, ở một hướng tiếp cận khác, công viên Võ Thị Sáu (hiện đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng) tại phường Bạch Mai là sự "nâng cấp" từ công viên Tuổi Trẻ cũ. Tại đó, hàng rào quanh công viên được hạ bỏ, tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu được chỉnh trang, di chuyển kết hợp với xây dựng nhà trưng bày. Kết hợp với hệ thống cây xanh và các tiện ích được khôi phục, quần thể này sẽ vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa trở thành một không gian tưởng niệm giàu tính văn hóa.
Và tất nhiên, không thể bỏ qua câu chuyện của công viên Thống Nhất - lá phổi xanh lớn nhất giữa trung tâm Hà Nội - với những điều chỉnh mạnh mẽ luôn được dư luận quan tâm. Cuối năm 2025, toàn bộ hệ thống hàng rào bao quanh không gian này đã được xóa bỏ, đồng thời các lối tiếp cận và hệ thống chiếu sáng được bổ sung, để nơi đây trở thành một quần thể sinh thái mở, giúp mọi người dân đều có thể bước vào.
***
Từ những công viên được chỉnh trang gần đây, có thể thấy rõ: Hà Nội đang dành nhiều sự quan tâm cho không gian xanh. Đó là một bước đi tích cực, bởi những dự án này không tạo ra giá trị thương mại tức thì, nhưng lại gắn liền với đời sống thường nhật của người dân.
Và trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và mật độ xây dựng ngày càng cao, những nỗ lực của thành phần nào bù đắp những thiếu hụt rất khó đo đếm của đô thị hiện đại: Thiếu không gian xanh, thiếu chỗ nghỉ ngơi, chỗ gặp gỡ, chỗ để con người có thể chậm lại giữa nhịp sống ngày một gấp gáp.
Cũng rất đáng ghi nhận, nhiều dự án chỉnh trang công viên thời gian qua không chỉ dừng ở việc làm mới cảnh quan, mà còn chú trọng rõ hơn đến cách công viên được tiếp cận và sử dụng. Tại đó, khu vui chơi trẻ em, thiết bị tập luyện cho người cao tuổi, đường dạo bộ hay không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân khác nhau, giúp những không gian này được khai thác tối đa để phục vụ cộng đồng trong nhịp sinh hoạt hằng ngày.
Những thay đổi nhỏ từ các công viên, khi cộng lại, tạo nên cảm nhận rất cụ thể về một thành phố có chiều sâu và bản sắc, không phải bằng những công trình hoành tráng, mà bằng những không gian gần gũi với cộng đồng.
Bước sang năm mới, những công viên "mới" của Hà Nội không nhất thiết là công viên vừa được xây dựng, mà là những không gian quen thuộc mang diện mạo mới sau chỉnh trang. Đó là lựa chọn về cách Hà Nội muốn phát triển: Một thành phố hiện đại nhưng không đánh mất sự gần gũi, năng động nhưng vẫn dành chỗ cho những khoảnh khắc bình yên.
Và chính trong những buổi chiều ở công viên, khi nhịp sống lắng xuống, người ta có thể cảm nhận rõ hơn một Hà Nội đang đổi thay theo hướng nhân văn và bền vững.
