09/09/2025 05:51 GMT+7 | Văn hoá
Một không gian rất khác - đó là cảm nhận chung của những người đi qua khu vực Hồ Gươm trong dịp này, khi việc chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Tại đó, phần diện tích từng bị che chắn bởi khối bê tông khổng lồ mang tên "Hàm cá mập" giờ đã biến mất, nhường chỗ cho một quảng trường rộng rãi. Không gian khang trang và ngập tràn sự tươi mới ấy khiến quần thể Hồ Gươm - trung tâm văn hóa của Hà Nội - như được tiếp thêm một luồng sinh khí.
Về cơ bản, việc dỡ bỏ công trình cũ đã mở thông tầm nhìn từ khu phố cổ ra Hồ Gươm, xóa đi cảm giác nặng nề vốn tồn tại nhiều năm. Cùng với đó, nhiều hạng mục chỉnh trang đồng bộ đã được thực hiện: Mặt đường Đinh Tiên Hoàng được thảm lại phẳng phiu, vạch sơn kẻ rõ nét, chậu cây di động được sắp đặt thành dải phân cách mềm, vừa giữ nhịp giao thông vừa bổ sung sắc xanh cho không gian. Những cụm ghế đá mới đặt xen kẽ quanh các chậu hoa cảnh cũng tạo thêm nơi dừng chân, nghỉ ngơi cho người dân và du khách.
Hồ Gươm được mệnh danh là viên ngọc sáng của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP
Rồi, điểm nhấn nổi bật nhất tại đây là màn hình LED cỡ lớn tại đầu hồi tòa nhà 5 - 7 Đinh Tiên Hoàng. Khi đêm xuống, ánh sáng từ màn hình kết hợp hệ thống chiếu sáng mới khiến quảng trường mang vẻ hiện đại, lung linh mà không làm mất đi sự gần gũi của Hồ Gươm. Cộng hưởng với đó, ở phía đối diện, các hạng mục phụ trợ từng che lấp vẻ đẹp nguyên gốc của nhà Thủy tạ đã được tháo bỏ, trả lại cho công trình dáng vẻ thanh thoát, giản dị và hài hòa với mặt nước.
***
Có thể trong những ngày mới xuất hiện, phần diện tích vừa mở ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ mang lại cảm giác trống trải cho một số người vốn chưa quen với sự biến mất của "Hàm cá mập". Nhưng thực tế, sự "trống trải" ấy chính là một nỗ lực lớn của Hà Nội: Giữa khu đất vàng vốn đắt đỏ đến từng mét vuông của Thủ đô, một không gian công cộng đã được mở rộng hơn, để mỗi du khách có thể thêm thoải mái khi thư giãn và khám phá vẻ đẹp quanh hồ - điều mà nhiều năm qua người dân Hà Nội từng mong mỏi.
Và như thế, xa hơn một dự án chỉnh trang cảnh quan, những gì đang diễn ra cũng đánh dấu một bước tiến mới trong tư duy quản lý đô thị, khi Hà Nội lựa chọn đặt cộng đồng lên trên những lợi ích khác. Tại đó, nếu tòa nhà "Hàm cá mập" từng gợi nhớ đến một giai đoạn phát triển vội vã - với việc để giá trị thương mại lấn át ký ức và cảnh quan - thì quyết định dỡ bỏ nó cho thấy một nhận thức mới của ngày hôm nay: Hồ Gươm phải mãi là không gian chung của cộng đồng, nơi hội tụ lịch sử, ký ức và sự gắn kết.
Và nhìn xa hơn, sự thay đổi tại đây sẽ được nối dài bằng những bước đi khác. Chẳng hạn, theo phương án quy hoạch, trong giai đoạn 2, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ có thêm phần không gian ngầm dành cho bãi đỗ xe, cũng như các chức năng văn hóa, thương mại. Rồi, tại phía Đông của hồ, khoảng 2,4 hecta - nơi tọa lạc một số cơ quan khác nhau - cũng đang được giải tỏa để hình thành một không gian mở mới.
Những không gian tiếp nối ấy hẳn sẽ còn cần tiếp tục thảo luận để tìm hướng khai thác hợp lý - khi mà trên lý thuyết, mọi phát triển mới quanh Hồ Gươm đều cần tránh ảnh hưởng cây xanh, cảnh quan, đồng thời không làm tổn hại sự thoáng đãng và thân thiện vốn có. Cũng như, ngay với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa mở rộng, sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động văn hóa, xã hội tại đây được tổ chức và thu hút cộng đồng - qua đó giúp nó phát huy hết giá trị và duy trì sức sống một cách bền vững.
Còn bây giờ, diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang gắn với một thông điệp rõ ràng: Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội - sẽ tiếp tục là không gian của cộng đồng, của lịch sử và văn hóa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất