Góc Anh Ngọc: Người mơ mộng cuối cùng

25/10/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Các cầu thủ Udinese chắc chắn sẽ nhớ mãi hình ảnh này sau trận đại thắng Novara 3-0: HLV Guidolin vui vẻ bước vào phòng thay quần áo, trịnh trọng xóa đi con số 28 trên tấm bảng đen để viết vào đó con số 25. Giải nghĩa: Udinese, được 15 điểm, chễm chệ ở ngôi đầu, đang cách số điểm như thế để đạt con số 40 điểm, trên lí thuyết là đủ để trụ hạng!


Udinese bay cao ở Serie A - Ảnh Getty

Những gì mà người thầy của đội bóng tỉnh lẻ đang tự hào leo rất cao này vừa làm hôm chủ nhật mới rồi thực ra chẳng có gì mới. Hình như càng ở “nhà quê”, và sau mỗi chiến công động trời, bao giờ người ta cũng nghĩ ra một điều gì đó thú vị để làm. Thế nên, trước hành động xóa số 28 kia của Guidolin, thì khi các cầu thủ Udinese đang ăn mừng chiến thắng Novara để leo lên ngôi đầu bảng, trên loa, người của BTC sân Friuli đọc BXH của Serie A sau 7 trận đã đấu, nhưng theo kiểu lộn ngược: Udinese đứng cuối cùng trong BXH ấy, nhưng thực ra đọc ở cuối, là để cho tất cả các khán giả reo lên sung sướng đến hơn 10 phút. Việc đọc BXH kiểu ấy đã từng được thực hiện cách đây đúng 11 năm về trước, ngày 5/11/2000, khi Udinese cũng leo lên đứng đầu Serie A, dưới tay De Canio. Mùa ấy, Udinese kết thúc giải ở vị trí 12. Ngày ấy cũng như bây giờ, người ta hân hoan đón những niềm vui lớn theo cách của Guidolin và De Canio như thế. Họ biết, Scudetto là một cái gì đó rất xa vời, và cần phải luôn giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất. Dù là kể cả khi sau 2 trận thua Arsenal ở vòng sơ loại Champions League, Udinese không còn biết thua nữa. Ngay cả ở Europa League, họ cũng chơi tuyệt vời. Nạn nhân mới nhất của họ là Atletico Madrid.

Mùa trước, Udinese đã là một hiện tượng lớn. Nhưng không một ai dám tin rằng, sau khi bán đi những Sanchez, Zapata và Inler để đem đến cho nhà chủ Pozzo 70 triệu euro hè này và người “thợ thủ công” Guidolin phải làm lại từ đầu với rất nhiều nhân tố mới, Udinese sẽ lại thành công. Trên thực tế, Udinese vẫn thành công. Di Natale vẫn ghi bàn đều đặn bất chấp cái tuổi 34 đang đè lên vai anh (cú đá phạt nâng tỉ số trong trận Novara lên 3-0 của anh là một viên ngọc thực sự). Anh đã ghi 6 bàn cho đến giờ, hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, trong khi 7 trận đầu mùa trước anh mới chỉ làm được 1 bàn. Thế mà vào cuối mùa, anh vẫn trở thành Vua phá lưới mùa thứ hai liên tiếp! Sau bàn thắng vào lưới Novara, anh chạy ra ôm ghì Guidolin. Mùa trước, quan hệ của họ có đôi chút trục trặc vì Di Natale cho phương pháp tập của Guidolin quá nặng. Giờ thì có lẽ anh đang cám ơn ông. Vị HLV của anh là một chuyên gia tỉ mẩn đến từng chi tiết. Hai ngày trước trận đấu, ông nghiên cứu kĩ từng vấn đề của chiến thuật để ngõ hầu đem đến chiến thắng. Ông hiểu là một đội bóng không có ngôi sao như các đại gia chỉ có thể làm nên chuyện nhờ tính kỉ luật chiến thuật và sự hoàn hảo trong các di chuyển có bóng và không bóng.

Udinese hiện tại không chỉ là đội bóng biết tạo ra lối chơi, mà còn biết cách không để thủng lưới. Kể từ đầu giải đến giờ, họ là đội để lọt lưới ít nhất, chỉ 1 bàn (của El Shaarawy trong trận hòa Milan 1-1). Đấy là nhờ công lớn của một thủ môn người Slovenia, Handanovic, giờ được coi là một trong số những thủ thành giỏi nhất châu Âu, một chuyên gia cản phá penalty, và sự xuất sắc của trung vệ người Brazil Danilo, 27 tuổi, mới đến từ Palmeiras, người được cho là ngạc nhiên lớn của mùa bóng này. Một hiện tượng nữa là tiền vệ mới 20 tuổi người Ghana, Badu, được đưa về để thay thế cho Inler. Handanovic, Isla, Asamoah và Benatia chắc chắn sẽ là những cái tên gây sự chú ý lớn lao cho các đội bóng lớn và có thể sẽ đem về cho gia đình ông chủ Pozzo hàng triệu euro nữa vào mùa hè tới, nếu Pozzo sẵn sàng bán họ đi. Udinese từ nhiều năm nay đã trở thành một con tàu mang tên khát vọng. Cầu thủ được lĩnh lương cao nhất đương nhiên là đội trưởng Di Natale (1,2 triệu euro/năm). Những cầu thủ khác thi đấu với 200%, bởi họ biết rằng, những triệu euro như Sanchez đang lĩnh ở Barcelona sẽ đến với họ, nếu họ chơi xuất sắc và kích thích cơn thèm muốn của các đại gia. Udinese cũng có một đội hình trẻ nhất Serie A (trung bình khoảng 25) và là một ví dụ điển hình về sự toàn cầu hóa trong bóng đá. Đội hình ra sân với Novara có 3 cầu thủ người Ý, 2 Ghana, 1 Slovenia, 1 Maroc, 1 Brazil, 1 Chile, 1 Colombia và 1 Romania. Nhưng tại sao Guidolin vẫn điều hành đội bóng có cái tháp Babel ngôn ngữ ấy một cách đơn giản? Tất cả các cầu thủ đều phải học tiếng Ý và tiếng Anh để giao tiếp. Họ luôn ăn trưa cùng nhau ở trại tập để cùng hòa nhập, và nếu không ở trại, thì họ ăn theo thực đơn được một chuyên gia dinh dưỡng buộc họ (hoặc vợ và người tình, những người sẽ nấu ăn cho họ ở nhà) phải theo.

Tất cả chỉ để hướng đến con số điểm 40 và do đó trụ hạng? Có lẽ còn hơn thế, nhưng Guidolin không nói ra. Sau trận, ông bảo: “Scudetto ư? Không HLV nào ở Serie A xếp Udinese vào nhóm các ứng viên. Mà tôi thì lại tin tưởng các đồng nghiệp…”. Kể từ cái ngày Chievo viết nên những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ cách đây đúng 10 năm, không còn ai có thể đem đến những cảm xúc lạ lùng mà thật ra rất thân quen về bóng đá như Udinese đã làm được trong những năm qua. Napoli ở một thế giới khác, bởi họ mơ đến Scudetto đã 21 năm. Sampdoria và Genoa cũng như Palermo đã từng đôi lần nhen nhóm lên những tình cảm về một thứ bóng đá tỉnh lẻ thắp lên những giấc mơ ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhưng Udinese thì kiên trì sống trong thế giới của riêng họ, một thế giới khép kín, hơi xám xịt và buồn tẻ như bầu trời vùng đông bắc nước Ý trên đầu thành phố Udine cổ kính, nơi ít được biết đến. Và mỗi mùa bóng, làm đẹp cho đời bằng thứ bóng đá tươi như hoa…

                                                                                                       Anh Ngọc

                                anhngoc.ttvh@thethaovanhoa.vn
   

0 Cùng với Juventus, Udinese bất bại sau 7 trận mùa này, chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử của họ. Nếu tính cả 3 trận không thua mùa trước, con số này sẽ tăng thành 10 trận.

0 Kể từ mùa 1994/95 khi tính 3 điểm/trận thắng, chưa đội nào để thủng lưới 1 bàn/7 trận như Udinese. Trước đó, chỉ có Milan mùa 1993/94 (vẫn tính thắng được 2 điểm) là tốt hơn: 0 bàn thua/7 trận.

1 Udinese là đội có hàng thủ tốt nhất mùa giải cho đến giờ, với chỉ 1 bàn thua (trong trận hòa Milan 1-1). Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử của Udinese tính cho đến vòng đấu thứ 7 ở các lần dự Serie A từ trước đến nay. Handanovic chưa thủng lưới bàn nào sau 386 phút.

16 Hai bàn trong trận thắng Novara 3-0 là cú đúp thứ 16 mà Di Natale đã ghi được trong sự nghiệp của mình ở Serie A, nâng tổng số bàn thắng anh ghi ở hạng cao nhất Italia lên con số 136, đứng thứ 32 trong BXH các chân sút hay nhất mọi thời đại của Serie A.

63 Di Natale đã ghi 63 bàn thắng trong 78 trận đấu anh đã tham gia ở 3 mùa bóng qua, tính trung bình 0,80 bàn/trận.

2000 Sau 11 năm, Udinese mới trở lại dẫn đầu bảng một mình. Lần gần nhất họ làm được điều ấy là ở vòng 5 mùa 2000/01, sau trận thắng Lecce 2-0 (Sosa và Margiotta ghi bàn). Udinese ngày đó dưới tay HLV De Canio, người sau đó được thay thế bởi Spalletti ở vòng 23.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm