Góc Anh Ngọc: Những nhà vô địch Italia đã trở lại

13/10/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Ba bàn vào lưới Bắc Ireland, và chặng đầu tiên của quá trình tái thiết Squadra Azzurra đã kết thúc. Sau đêm Pescara đóng lại hành trình vòng loại EURO 2012, người Ý có thể ngẩng mặt nhìn lên và tự hỏi: “Chúng ta có gì sau một năm chiến đấu cho một suất đến Ba Lan và Ukraina?”.

Câu trả lời: 1) Vị trí đầu bảng, 2) Hàng thủ tốt nhất vòng loại với chỉ 2 bàn thua, 3) Xác lập được lối chơi chủ đạo tạo nên cốt cách của đội Thiên thanh thời kì mới: cầm bóng cực tốt, chủ động chơi pressing ngay trên phần sân đối thủ, tranh cướp bóng quyết liệt và sắc sảo trong tấn công, nhưng điều này mới là quan trọng nhất, 4) Niềm tin cho người hâm mộ và cho chính các chàng trai Azzurra đã được phục hồi, sau những chiến thắng như những viên gạch dần xây lại bức tường tự hào đã sụp đổ trên đất Nam Phi.

Sự tiến bộ ấy được đong đếm một cách chi li trên bảng xếp hạng của FIFA. Trong một năm, các chàng trai của Prandelli đã nhảy 10 bậc, từ thứ 16 lên thứ 6. Cùng kì này năm ngoái, Italia còn đứng sau cả Ai Cập lẫn Slovenia. Trong bảng xếp hạng mới nhất, Italia đứng trên cả Brazil. Bảng xếp hạng FIFA không phải là Kinh thánh, nó được xác định dựa trên một hệ thống tính toán phức tạp, nhưng chính vì tính đến cả thành tích (đúng hơn là thất bại) của Italia dưới các triều đại Donadoni và Lippi II, nên càng thấy những gì thầy trò Prandelli làm được là đáng ngợi ca.



Các nhà cựu vô địch thế giới đang trở lại- Ảnh Getty

Trên thực tế, trong suốt 4 năm qua, kể từ sau EURO 2008, chưa bao giờ người ta thấy Italia chơi tốt như hiện tại, với một phong độ xuất sắc và sự chắc chắn hợp lí đã từng giúp họ đánh bại Tây Ban Nha, cầm hòa Hà Lan và Đức, 3 trong số 4 đội vào bán kết World Cup 2010. Dĩ nhiên đấy chỉ là các trận giao hữu, nhưng điều chắc chắn là niềm tin vỡ nát sau thảm bại ở Nam Phi đã được phục hồi, dù đã có ai đó muốn gây chú ý bằng cách công kích chính sách sử dụng cầu thủ ngoại nhập của Prandelli.

Sau giải đấu ở Nam Phi, hầu hết thế hệ chiến thắng ở Berlin 5 năm về trước đã rút lui, lực lượng trẻ bị các CLB lớn ruồng bỏ, khoảng trống thế hệ quá lớn. Người ta nói quá nhiều đến sự sụp đổ của một hệ thống đã mục nát mà không được tái thiết đúng mức sau thành công ở World Cup 2006. Nhưng Prandelli đã làm được bằng một cuộc cách mạng thực sự, theo từng bước: tin tưởng các cầu thủ bị cho là loại 2, sử dụng các cầu thủ nhập tịch (Ledesma, Thiago Motta, Osvaldo) để trám vào những vị trí bị khuyết do khủng hoảng thế hệ, để rồi cuối cùng hướng tới việc xác lập lối chơi.

Prandelli đã làm điều đó rất thành công trong những năm tháng ở Fiorentina và mục tiêu hàng đầu của ông với Italia cũng là chất lượng lối chơi. Từ một Italia hỗn loạn về bản sắc đến một Italia tự tin và chắc chắn, kiểm soát bóng trung bình gần 60% mỗi trận và không ngại giữ bóng, chuyền ban ngắn và trung bình theo kiểu Barca. Thông điệp của Prandelli: Vấn đề không phải là sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất, mà là một ý tưởng lối chơi và tính đồng đội.

Italia của Prandelli bây giờ giống như tập hợp của một đội bóng tỉnh lẻ ở Serie A, nhưng có tinh thần của một đội bóng lớn và khẩu khí của một đại gia. Tinh thần ấy được thể hiện trong triết lí bóng đá của Conte ở Juventus, của Mazzarri ở Napoli, những HLV tiêu biểu của calcio hiện đại, những người biết xây dựng lối đá của mình trên chất lượng lối chơi chứ không phải việc những ngôi sao có hay không. Những vấn đề lớn vẫn còn đó: cả Montolivo lẫn Aquilani đều không thích hợp cho vị trí hộ công và ai sẽ là người hợp lí nhất để đá cặp với Cassano. Prandelli còn 8 tháng cho đến EURO để giải quyết những việc đó. Còn bây giờ, điều đầu tiên có thể thốt lên khi nghĩ đến họ: Tiến lên đi, hỡi những người Thiên thanh!

Anh Ngọc

anhngoc.ttvh@thethaovanhoa.vn

Con số

0 Italia đã không thua bất kỳ trận nào ở vòng loại EURO 2012, thắng 8 trận, hòa 2 trận. Họ thắng Estonia 2 trận (2-1, 3-0), thắng Đảo Faroe 2 trận (5-0, 1-0), thắng Slovenia 2 trận (1-0, 1-0), thắng và hòa Serbia (3-0, 1-1), Bắc Ireland (0-0, 3-0).

2 Chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 2 bàn sau 10 trận, Italia là đội có hàng thủ vững vàng nhất trong cả chiến dịch vòng loại. Xếp sau họ lần lượt là Nga và Pháp (cùng 4 bàn thua), Hy Lạp và Anh (cùng 5 bàn, tuy nhiên Anh chỉ đá 8 trận).

6 Antonio Cassano là chân sút số 1 của Italia tại vòng loại EURO 2012 với 6 bàn thắng. Điều đáng nói là suốt 7 năm trước đó, kể từ ngày ra mắt đội tuyển năm 2003, anh chỉ ghi được có 3 bàn.


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm