Góc Anh Ngọc: Có một lá cờ sắp ngừng bay

21/10/2011 21:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Cái quan trọng của tin tức gây sốc ấy không nằm ở điều gì xảy ra-Del Piero sẽ rời Juventus vào cuối mùa bóng này, và nếu không mùa này thì sẽ là mùa tới, việc này ai cũng biết-mà tin ấy được đưa ra thế nào, ở đâu và bao giờ. Điều gây bất ngờ với các juventino là ở chỗ, người đội trưởng Juve không đưa tuyên bố ấy, mà là chủ tịch Andrea Agnelli.

Người ta bảo rằng những người mang dòng họ Agnelli chưa bao giờ tỏ ra quá lịch thiệp khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến bóng đá. Ancelotti biết được điều ấy, khi chủ tịch Umberto Agnelli tuyên bố ông sẽ không còn là HLV Juventus nữa ngay ở cửa phòng họp báo sau trận cuối cùng của Juve mùa giải 2000/01 mà Juve lại về nhì, lần thứ hai liên tiếp. Cũng mùa hè ấy, Luciano Moggi đã nói thẳng vào mặt Zidane, rằng anh sẽ bị bán đi mà không ai ở Juve hối tiếc. 7 năm trước đó, Roberto Baggio làm thủ tục rời Juve sau một cú điện thoại của ông chủ Gianni Agnelli. Phong cách của Juve là vậy: một lời tuyên bố từ ông chủ, không cần thêm giải thích nào nữa, và tương lai của một ai trong đội bóng, kể cả khi đó là một huyền thoại, được định đoạt.

Theo cách ấy, tương lai của người đội trưởng Del Piero được quyết định trong cuộc họp của hội đồng cổ đông, từ một lời tuyên bố của vị chủ tịch Andrea Agnelli vốn trẻ hơn anh một tuổi. Ông này bảo: “Chúng ta sẽ có một tràng vỗ tay dành cho người đội trưởng của chúng ta, người muốn ở lại với Juve trong mùa bóng cuối cùng này của anh”. Các tifosi và có lẽ chính số 10 huyền thoại bị sốc, bởi thời điểm đưa ra tuyên bố về tương lai của anh còn cách thời điểm kết thúc mùa giải (cũng là kết thúc hợp đồng hiện tại) của Del Piero vẫn còn 8 tháng nữa. Agnelli bồi thêm cú nữa: “Tôi vẫn tính đến khả năng Del Piero sẽ ở lại đội càng lâu càng tốt, nhưng hiện tại anh ấy không thể nói đến việc gia hạn hợp đồng”.

Vậy là mọi thứ đã chấm dứt. Đấy là điều chắc chắn. Khi nói lên những điều lớn lao ấy, vị chủ tịch trẻ của Juve đã không chỉ tước đi của Del Piero cơ hội để nói với các tifosi ước nguyện chia tay Juventus của mình, điều mà chắc chắn rồi cũng sẽ phải đến, mà còn xác định “hộ” anh thời điểm giã từ sự nghiệp với đội bóng, điều mà bất cứ ngôi sao lớn nào đều muốn lần lữa nói ra vào chặng cuối con đường của mình. Del Piero chắc chắn chưa có ý định từ giã lúc này. Anh chưa hề nói ra. Một tháng trước, anh vẫn còn tuyên bố sẵn sàng chơi không công cho Juventus sau khi hợp đồng ở mùa này kết thúc. Giờ thì tất cả đã trở nên rõ ràng, nhưng là từ phía các ông chủ của anh.



Del Piero sẽ rời đội bóng vào cuối mùa- Ảnh Getty

Del Piero đã làm gì để đến mức bị đối xử theo cách ấy? Những lời mà Agnelli nói ra phải chăng là một cuộc trả thù cho vụ thương lượng gia hạn hợp đồng gây khá nhiều mệt mỏi giữa Del Piero và Juventus ở mùa bóng trước, hay chỉ đơn giản là vị chủ tịch trẻ của Juve muốn đóng lại một thời kì lịch sử Juve, sau khi nhận thấy số 10 huyền thoại đã không còn vai trò rõ rệt nào nữa trong đội hình của một Juve mới mẻ? Tất cả những điều trên có thể là đúng, vì rồi thời khắc chia tay của Del Piero với Juve cũng sẽ đến.

Vấn đề là chia tay theo cách nào để hai bên cảm thấy ổn thỏa nhất có thể. Nhưng cái cách mà Agnelli đã làm với Del Piero không chỉ quá mạnh tay, mà còn có thể phơi bày một vài sự thật liên quan đến Juve: Agnelli không muốn Del Piero gắn bó với Juve trên cương vị quan chức CLB sau khi treo giày, và cũng không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của anh với Juve nữa. Một cách nhìn khác: trong con mắt Agnelli, Del Piero vẫn là một huyền thoại của Juventus, nhưng vào thời điểm hiện tại, anh không còn là một biểu tượng của CLB, không phải là một người hùng mà Juve luôn cần đến. Anh chỉ là một tiền đạo bình thường và có thể ra sân bất cứ lúc nào mà Conte cần đến anh.

Chủ nghĩa thực dụng kiểu Juve đã phát huy hết mức trong mùa bóng mà Juventus nhận thấy họ có đầy đủ khả năng và tham vọng đoạt Scudetto, 5 năm sau ngày Calciopoli nổ ra và nhận chìm họ xuống bùn đen. Juve cần Del Piero để anh là lá cờ đầu đưa họ vượt qua những năm tháng vật vã trong gian khó vì Calciopoli. Vai trò lịch sử ấy giờ đã hết, và họ không ngần ngại để anh đi, trong thời điểm Juve chiến đấu mạnh mẽ trên 2 mặt trận mà trên thực tế Del Piero không còn có vai trò gì nữa: 1) Conte dư thừa tiền đạo và Juve vẫn ở ngôi đầu bảng trong cuộc đua Scudetto, 2) Agnelli vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lí để đòi lại Scudetto 2006 đã được trao cho Inter. Andrea Agnelli, người đàn ông có vai vế cuối cùng trong gia đình mang họ Agnelli, đã lớn lên dưới cái bóng của Antonio Giraudo, một người chú về tình cảm và quan niệm sống sau khi bố Andrea là Umberto qua đời, giờ đây đã dùng chính tên tuổi Del Piero để thể hiện bản thân mình, theo một tác phong gợi nhớ đến những năm tháng hoàng kim với chính cha mình, với bộ ba huyền thoại Moggi-Giraudo-Bettega.

Khi Andrea còn là một sinh viên, Del Piero đã chiến thắng tất cả, Juve không bị lỗ như bây giờ, “ông chú” Giraudo giúp đội có lãi, những sơ đồ chiến thuật của các HLV tỏ ra hiệu quả, Moggi cầm điện thoại và chỉ đạo những chuyện trong và ngoài sân cỏ, còn các tifosi thì sướng mê li khi thấy Juve cứ chiến thắng mãi. Còn bây giờ? HĐQT Juve vừa báo lỗ 95 triệu euro năm tài khóa 2010, những sơ đồ chiến thuật của Conte chưa phát huy hết hiệu quả, và Del Piero bị buộc phải ra đi.

Anh Ngọc

anhngoc.ttvh@thethaovanhoa.vn


Khép lại quá khứ

Chủ tịch Agnelli tuyên bố Del Piero sẽ ra đi vào cuối mùa bóng giống hệt cách ông sa thải một ai đó. GĐTT Roma Baldini bảo rằng Totti “lười biếng”. Điều gì đã xảy ra với cái cách đối xử thô lỗ đến như thế? Phải chăng người ta muốn nhanh chóng đóng lại những kí ức của quá khứ thay vì để những ngôi sao ấy kết thúc sự nghiệp của mình theo một cách tự nhiên nhất có thể, trong một trận đấu chia tay vào cuối mùa bóng? Không có gì ngạc nhiên với những điều ấy. Juventus và Roma đã tỏ ra thực dụng hơn bao giờ hết khi đối mặt với những biểu tượng gắn liền quá khứ và hiện tại của họ. Agnelli tuyên bố chấm dứt sự gắn bó của Del Piero với Juve trong cái ngày mà Juve công bố khoản thâm hụt kỉ lục gần 100 triệu euro của họ. Baldini chỉ trích Totti vào mùa hè, khi một Roma mới được xây nên từ một ông chủ ngoại, một HLV ngoại và một đội hình hoàn toàn mới mẻ với một nửa nhân sự là các cầu thủ ngoại. Với HLV Conte, Del Piero không có chỗ chính thức. Với Luis Enrique, Roma hoàn toàn có thể chơi mà không cần đến Totti. Thế nên, những người đội trưởng huyền thoại ấy sắp bị buộc phải ra đi. Những ông chủ bây giờ cảm thấy sợ hãi khi sống trong bóng của quá khứ.



Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm