06/07/2014 06:15 GMT+7 | Đọc - Xem
(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Văn Thành Lê (sinh năm 1986) tự bạch: Cuốn sách vẫn xoay quanh chuyện trường - chuyện lớp, chuyện dạy - chuyện học, chuyện thầy - chuyện trò nhưng theo cách “hâm nóng lại những gì đã nguội”.
Nhà văn Nguyễn Trí (Bãi vàng, đá quý, trầm hương) đánh giá Không biết đâu mà lần là một trong 2 cuốn sách đặc sắc mà NXB Trẻ ra mắt mùa Hè này, cùng với Cơ bản là buồn của Nguyễn Ngọc Thuần.
Dù chọn phong cách giễu nhại nhưng tác phẩm là những gì mắt thấy tai nghe được trình bày từ trăn trở của tác giả về nền giáo dục. Không biết đâu mà lần (ảnh) của Văn Thành Lê dày 136 trang, ra tháng 6/2014.
Mi Ly
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất