18/10/2025 17:18 GMT+7 | Multimedia
Mới đây, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm Giao thoa - cầu nối văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Philippines, sự kiện đặc biệt, đánh dấu mốc 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai quốc gia Đông Nam Á.
Giao thoa - Cầu nối văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Philippines
Với 32 tác phẩm của hai họa sĩ Nhất Quý (Việt Nam) và Emmanuel Garibay (Philippines), "Giao thoa" mang đến một không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa sâu lắng.
Mỗi bức tranh như một lát cắt của đời sống – nơi truyền thống và hiện đại, cá nhân và cộng đồng, văn hóa Việt và văn hóa Philippines cùng song hành, cùng đối thoại.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: đây là cuộc đối thoại bằng màu sắc, là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc gắn kết con người và vun đắp hòa bình.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ tại triển lãm
Họa sĩ Nhất Quý mang đến triển lãm những tác phẩm giàu tính biểu cảm. Trong từng lớp màu, người xem nhận ra hình ảnh của văn hóa, thiên nhiên, của ký ức và niềm tin vào những giá trị bền vững. Với anh, "giao thoa" không chỉ là gặp gỡ – mà là sẻ chia: giữa người Việt Nam và người bạn quốc tế, giữa truyền thống và hơi thở đương đại.
Họa sĩ Emmanuel Garibay là một tên tuổi lớn của mỹ thuật Philippines, mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ và khát vọng phản chiếu xã hội. Trong tranh của ông, những khuôn mặt người bình dị hiện lên bằng mảng màu táo bạo – vừa hiện thực, vừa siêu thực. Garibay nói rằng, ông vẽ con người không chỉ để mô tả, mà để kết nối. Bởi nghệ thuật – theo ông – không cần ngôn ngữ, chỉ cần trái tim.
Mỗi bức tranh là một thông điệp: về niềm tin, tình người, và khát vọng hướng tới điều tốt đẹp - những giá trị mà Việt Nam và Philippines cùng gìn giữ. Triển lãm không chỉ là cuộc gặp của hai họa sĩ, mà còn là sự giao hòa của công chúng – những người yêu cái đẹp và muốn hiểu sâu hơn về nền văn hóa láng giềng. "Giao thoa" không chỉ là tên gọi của một triển lãm, mà là tinh thần của sự kết nối – nơi nghệ thuật trở thành cầu nối văn hóa, và mỗi bức tranh là một nhịp cầu của tình hữu nghị. Từ Việt Nam đến Philippines, từ quá khứ đến hiện tại, nghệ thuật vẫn luôn tìm thấy con đường riêng để con người hiểu nhau hơn.
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – mở ra một hành trình khám phá sắc màu, nơi hội họa và tình hữu nghị cùng cất tiếng./.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất