18/10/2025 17:10 GMT+7 | Multimedia
Men tình là Triển lãm vừa khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 - Art & Auction, giới thiệu các tác phẩm hội họa đặc sắc tạo hình thăng hoa trên giấy dó của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường.
Ấn tượng triển lãm Men tình của Nguyễn Tuấn Cường
Không cần diện tích đồ sộ để gây ấn tượng mỗi bức tranh khiêm tốn về tỉ lệ nhưng chứa đựng chiều sâu cảm xúc. Những hình tượng chai rượu, tấm vải đỏ, tấm gỗ ố màu thời gian tưởng chừng giản dị trở thành ký hiệu của tình yêu, gắn kết, và sự giao hòa giữa con người với đất đai, cộng đồng và những phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường chia sẻ:"Cảm hứng cho bộ sáng tác lần này đến cũng rất tình cờ nhưng thật ra, tình cảm của người miền núi, nơi tôi sinh ra thì luôn ở trong tôi. Những nét văn hóa, những hình ảnh của miền núi đối với tôi lúc nào cũng vừa lạ vừa thân quen, và mang một dấu ấn rất đẹp, rất sâu. "Men tình" ra đời từ một chuyến đi thực tế. Hôm đó, tôi tình cờ dự một đám cưới của người Thái. Không khí rất mộc mạc, rất tự nhiên. Và trong khung cảnh ấy, tôi nhìn thấy những chi tiết tưởng như nhỏ bé mà lại đọng lại rất lâu trong tâm trí .. một tấm vải đỏ, một miếng gỗ, một chai rượu… Tất cả những hình ảnh đó giản dị mà chân thành chính là dấu ấn rõ nhất của đám cưới miền núi, và cũng là nơi tôi nhận ra cả một thế giới đời sống, văn hóa và tình cảm của con người nơi đây."
Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường chia sẻ cùng PV
Trong tranh, người Thái hiện lên không chỉ qua hình thức từ trang phục, họa tiết, không gian sinh hoạt mà qua cách người nghệ sĩ "nêm nếm" vào từng mảng màu, từng khoảng trống, từng hơi thở của giấy dó với những đặc tả, tạo nét. Men tình là lời nhắc nhở nhẹ nhàng: tình yêu đối với làng bản, núi rừng, nguồn cội không phải là gánh nặng đeo vai, mà là niềm thôi thúc để giữ gìn, để hòa hợp và để chuyển hóa nghệ thuật thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Tại đây, rượu không chỉ là vật thể, mà là hình ảnh, là ký ức, là men thấm vào văn hóa; tình không chỉ là cảm xúc mà là cách để con người sống chân thực với thiên nhiên, với cộng đồng của mình. Và như cách mà họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường nhìn về văn hóa bản địa theo cách của riêng anh: "Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng nói, đại ý rằng: Mang một người ra khỏi làng thì dễ, nhưng mang làng ra khỏi một người thì rất khó. Với tôi, trong triển lãm này, có hai mảng chính: một mảng nói về văn hóa bản địa, những gì rất căn cốt của miền núi, và một mảng là sự hòa quyện của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay. Dù màu sắc, đường nét có phần mạnh mẽ, hiện đại hơn, nhưng sâu trong đó, nền văn hóa của mình vẫn hiện diện, vẫn chảy trong máu, không thể tách rời."
Khi người xem bước vào không gian triển lãm, giữa ánh sáng dịu và nền giấy dó mộc mạc, họ được mời gọi lắng lại, lắng nghe những thanh âm nội tại của bản thân, những nhịp đập đồng điệu với đất rừng và người Thái. Bởi nghệ thuật đẹp nhất không phải khi nó phô trương sự cao siêu, mà khi nó làm dịu lại trong lòng người xem một câu chuyện bản địa, một rung cảm gần gũi nhưng không dễ kể. Men tình sẽ mở cửa đến ngày 27/10/2025.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất