Milan thua Bayern Munich ở Cúp Audi: Hài lòng ít, lo lắng nhiều

28/07/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận đấu với Bayern Munich trong khuôn khổ Cúp Audi là lần đầu tiên Milan xuất quân sau thời gian “bế quan luyện công”. Điểm tích cực mà nhà vô địch Serie A thể hiện thì rất ít, mà nỗi lo thì quá nhiều.

Điểm sáng: Abbiati và Ibra

Ibra là điểm sáng hiếm hoi của Milan - Ảnh Getty

Nếu đi tìm người chơi nổi bật nhất trong trận đấu thứ hai của Cúp Audi, không ai nổi bật hơn so với thủ môn Abbiati. Trên loạt sút luân lưu, Abbiati dễ dàng bị đánh bại 5 lần và tất để đều là những tình huống phán đoán sai ý đồ sút của đối thủ. Nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận màn trình diễn ấn tượng mà anh thể hiện trong 90 phút chính thức.

Sau khi góp công không nhỏ vào danh hiệu Scudetto thứ 18 của Milan, Abbiati đang chứng tỏ anh sẽ tiếp tục trở thành chỗ dựa chính trong khung thành Rossoneri. Trong hàng tá pha dứt điểm đi trúng mục tiêu của các cầu thủ Bayern Munich, Abbiati đều xuất sắc cản phá. Chỉ một lần duy nhất trong trận đấu anh bị khuất phục, bởi pha xử lý ngẫu hứng và kỹ thuật của Toni Kroos (một phần do 3 đồng đội che mắt).

Khả năng phản xạ ấn tượng của Abbiati đã chữa cho hàng thủ Milan không ít sai lầm, đặc biệt là vị trí của Bonera, cũng như cánh trái do Taiwo trấn giữ.

Không hoàn toàn nổi bật như Abbiati, nhưng Ibra cũng mang đến niềm tin và hy vọng cho các người hâm mộ Milan về sự ổn định trong mùa giải 2011-12. Xuất hiện trong 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, Ibra thi đấu năng nổ, và cho thấy vai trò quan trọng trên hàng công Milan.

Bàn thắng mở tỷ số từ pha phản công rất nhanh đã thể hiện kỹ thuật và bản năng săn bàn của Ibra. Chân sút người Thụy Điển khống chế và đẩy bóng đi đúng tầm chạy, trước khi tăng tốc rồi kết thúc kỹ thuật hạ hục Neuer.

Điểm tối: Quá nhiều!

Abbiati và Ibra là hai điểm sáng hiếm hoi về mặt cá nhân của Milan. Những gì còn lại đều đặt ra khó khăn cho HLV Max Allegri. Tất nhiên, Allegri có thể thanh minh đây chỉ là một cuộc thử nghiệm của ông, khi sử dụng đến 18 cầu thủ khác nhau. Trong khi đó, Bayern ra sân với đội hình rất mạnh và chỉ thay người vỏn vẹn 3 lần, rồi hình ảnh Robben ném giày đi khi bị thay ra.

Cứ cho là Bayern thi đấu với quyết tâm ăn thua đủ, và Allegri chỉ chú tâm đến thử nghiệm, thì màn trình diễn ở Allianz Arena vẫn là một bài test thất bại thảm hại của Milan. Trong phần lớn thời gian, Milan phải chịu đựng thế trận lấn lướt hoàn toàn của Bayern. Abbiati xuất sắc là một, nhưng việc Milan chỉ bị thủng lưới một bàn chủ yếu là do hàng công Bayern chơi quá tệ. Khi khung thành Milan mở toang, các cầu thủ Bayern thi nhau… “bắn” lên khán đài.

Về mặt thế trận, nhất là trong hiệp hai, Milan chỉ biết co cụm và phòng thủ bị động. Về mặt nhân sự, các cầu thủ Milan cũng gây nhiều thất vọng. Tiền đạo Cassano mờ nhạt đến mức anh như thể không hề hiện diện trên sân, dù được góp mặt hơn 60 phút. Tân binh Taiwo chơi nhạt nhòa và luôn bị Robben dễ dàng đánh bại. Những lần Rafinha lên tham gia hỗ trợ Robben, Taiwo càng khốn đốn và để lộ không ít lỗ hổng cho đối phương khai thác.

Những Boateng, Gattuso, van Bommel, Robinho, Emanuelson và Ambrosini cũng thi đấu dưới sức, khiến Milan trở nên rời rạc và liên tục mất bóng. Mùa tới, tham vọng của Milan là Champions League. Nhưng nếu không thể cải thiện những gì vừa thể hiện, Champions League sẽ là sân chơi quá tầm với Milan!

4 Với bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Bayern Munich, Ibra đã có bàn thắng thứ 4 cho Milan trong các trận giao hữu trước mùa giải.

9 Kể từ sau khi Brazil thất bại trước Paraguay, Thiago Silva chỉ có 9 ngày nghỉ ngơi và quay lại thi đấu cùng Milan. Riêng Pato chỉ vào sân hơn một phút.

28 Cầu thủ trẻ Mattia Valoti được vào sân 28 phút và thi đấu rất năng nổ. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất trên sân (17 tuổi).


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm