Milan “dội mưa” trận ra quân

22/07/2011 10:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hơn 1 tuần sau khi hội quân, Milan mới có trận giao hữu tập huấn đầu tiên, gặp đội bóng làng Solbiatese. Kết quả thật mỹ mãn, khi đội đương kim vô địch Serie A dội vào lưới đối thủ tới 12 bàn thắng và không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào.

Đáng chú ý là 12 bàn của Milan đến từ mọi tuyến, ghi danh của 10 cầu thủ. Từ các cựu binh trụ cột (Ibrahimovic, Seedorf, Zambrotta) đến các tân binh trẻ (Comi, Valoti) hay cầu thủ “mới mà cũ” (Paloschi); từ “ông nội” 38 tuổi (Inzaghi) đến “cháu nội” mới chỉ ở tuổi 17 (Valoti) đều có dịp ăn mừng bàn thắng. Với tính chất của một trận đấu tập nhằm mục đích làm nóng, tỷ số thắng 12-0 chẳng phải là thành công gì quá ý nghĩa, nhưng bỏ qua những yếu tố về chiến thuật hay thể lực, điểm tích cực nhất của Milan trận khởi động là các cầu thủ đã thể hiện tâm lý tốt, nghiêm túc và hưng phấn.

Lão tướng Seedorf và tân binh trẻ Valoti mừng bàn thắng - Ảnh AP

Ngoài 4 cầu thủ vừa dự Copa America 2011 (Pato, Robinho, Thiago Silva, Yepes) vẫn đang được nghỉ và tân binh Mexes phải dưỡng thương, gần như toàn bộ đội ngũ Milan đã được điều động cho trận này, kể cả hậu vệ trẻ Ferreira vốn được chiêu mộ cho đội trẻ. Tiền vệ 17 tuổi Valoti thậm chí còn được tin cậy giao vị trí hộ công ngay từ đầu trận, đá sau cặp tiền đạo Ibra-Cassano, trong khi những “mầm non” khác là Fossati, De Sciglio (từ đội trẻ lên) và Comi (mới đến từ Torino) được vào sân ở hiệp 2. Các bàn thắng của Milan được ghi bởi Seedorf (phút thứ 3), Ibrahimovic (5’, 29’, 40’), Cassano (6’), Valoti (11’), Flamini (12’), Paloschi (49’), Zambrotta (59’), Emanuelson (69’), Inzaghi (77’), Comi (84’).

Milan sẽ không có thêm trận giao hữu nào nữa trước khi dự Cúp Audi trên sân Allianz của Bayern Munich, nơi họ đá trận bán kết với đội chủ nhà đêm 26/7 và gặp Barcelona hoặc Internacional sau đó 2 ngày (chung kết hoặc trận tranh giải 3). Năm 2009 Milan cũng dự cúp giao hữu này và xếp bét trong 4 đội (ngoài Bayern Munich còn có Man Utd và Boca Juniors), nhưng với sự hứng khởi ở trận đại thắng Solbiatese, họ có nhiều hy vọng sẽ thay đổi được quá khứ đáng thất vọng đó.

Những cuộc dạo chơi khác

Trong ngày 20/7, nhiều đội bóng đáng chú ý khác của Serie A cũng ra sân ở các trận giao hữu tập huấn và hầu hết đã giành những kết quả khả quan.

Sau hai trận đại thắng cùng tỷ số 6-1 trước các đội bóng nghiệp dư Trentino và Mezzocorona, Inter tiếp tục có một thắng lợi đậm 4-1 trước Cremonese, đội bóng đang đá ở Serie B. Samuel Eto’o tiếp tục phong độ tốt với một cú đúp, nhưng ấn tượng mạnh nhất đến từ tiền vệ trẻ Davide Faraone, người ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn khi đá thay Santon ở vị trí tiền vệ phải. Tân binh Alvarez cũng thêm một lần chứng tỏ anh chính là ngôi sao sáng nhất của Inter ở giai đoạn đầu kỳ tập huấn này. Sneijder vẫn năng nổ trong vai trò tiền vệ trung tâm, nhưng có lẽ anh sẽ không còn nhiều dịp khoác áo nerazzurri nữa.

Udinese là đội duy nhất đã đụng độ một đối thủ ngang cơ, cựu vô địch Ligue 1 Bordeaux, nhưng cũng giành một thắng lợi đáng nể ngay trên sân của đối phương. Đội trưởng Di Natale vẫn là nguồn cảm hứng vô tận với pha đá phạt đẹp mắt mở tỷ số, trước khi tân binh Doubai và tiền vệ dự bị Vydra ghi thêm 2 bàn để tạo nên chiến thắng cách biệt 3-1. Đối thủ của Udinese ở trận đấu tiếp theo vào ngày mai, trong khuôn khổ chuyến du đấu nước Pháp, là Marseille, đội bóng đã vô địch Ligue 1 mùa 2009-10.

Cũng với tỷ số 3-1, Palermo dễ dàng hạ Siena bằng những bàn thắng của tiền đạo Pinilla và hai tân binh Mantovani, Zahavi (bàn của Siena do Reginaldo ghi). Lazio cũng đại thắng đội bóng Thụy Sĩ Luzern 5-1 với các bàn thắng của bộ đôi tiền đạo mới tậu Cisse và Klose, bên cạnh cú đúp của chân sút cũ Zarate. Tương tự, Lecce hạ đối thủ vô danh NK Brda 5-1. Parma hòa 0-0 với Sparta Praha, trong khi Bologna 1 hòa 1-1 với Bologna 2 ở trận giao hữu nội bộ.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm