The Faces tái hợp: Vẫn “sung” như thập kỷ 70

06/08/2010 13:59 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Những lời đồn về sự tái hợp của ban nhạc đã nổi lên trong vài năm trở lại đây. Thậm chí năm 2008 còn có những buổi tập bí mật với Rod Stewart. Nhưng mọi người vẫn ngạc nhiên khi nghe The Faces thông báo họ sẽ tái hợp và trình diễn tại Liên hoan Vintage At Goodwood vào ngày 13/8 tới.

Tham dự có cựu thành viên của Sex Pistol là Glen Matlock chơi bass và Mick Hucknall của Simply Red là ca sĩ chính. Ban nhạc này còn có kế hoạch lưu diễn trong năm nay.  

1. Vậy là các nghệ sĩ rock của ban nhạc The Faces đang sát cánh trở lại sau 35 năm. “The Faces sẽ giống như những cậu học trò ‘khủng bố’ lớp học. Nếu nhắm mặt lại, bạn sẽ thấy ban nhạc sẽ chẳng khác gì thời những năm 1970”, Ronnie Wood khẳng định.


Những thành viên đầu tiên của ban nhạc The Faces: Rod Stewart,
Ian Mclagan, Ron Wood, Kenney Jones và Ronnie Lane
The Faces là một ban nhạc chính trong lịch sử nhạc rock Anh. Mặc dù chưa bao giờ là ban nhạc ăn khách, nhưng họ là một ban nhạc hiện tượng khi đã tạo một sự chuyển dịch từ pop được cách điệu hóa và rock của thập niên 1960 tới âm hưởng phóng túng hơn, hòa trộn rock, soul và dân gian với tinh thần ổn định nhưng không có thái độ tự phụ và nhờ đó mà The Faces đã trở thành những người hùng để nhiều ban nhạc punk nối gót.  

The Faces được thành lập từ năm 1969 từ “tro tàn” của ban nhạc London The Small Faces. Khi Steve Marriot rời khỏi ban nhạc, Jones, Lane và nghệ sĩ keyboards Ian McLagan tham gia vào đội hình cùng hai thành viên của The Jeff Beck là ca sĩ Rod Stewart và nghệ sĩ guitar Ronnie Wood.

Từ năm 1970 đến năm 1973, The Faces phát hành 4 album, song sự nghiệp solo của Stewarts bắt đầu làm lu mờ ban nhạc. Lane rời ban nhạc vào năm 1973 (sau đó ông đã bị bệnh xơ cứng và qua đời năm 1997). Wood gia nhập The Rolling Stones vào năm 1974 sau khi tay guitar Mick Taylor rời khỏi ban nhạc này. Khi Stewart thông báo ông sẽ tách ra theo đuổi sự nghiệp solo thì năm 1975 The Faces tan rã. Sau đó, Jones thay thế Keith Moon (qua đời) trong ban nhạc The Who và McLagan theo đuổi sự nghiệp solo.


The Faces tái hợp (từ trái sang): Mick Hucknall, Kenney Jones and Ronnie Wood
2. The Faces trở lại, nhưng không đầy đủ các thành viên gốc khi một đã chết (nghệ sĩ bass, giọng ca kiêm người viết ca khúc tài năng Ronnie Lane) và một vắng bóng (người trụ cột Rod Stewart). Khi biết tin The Faces tái hợp và khuyết ca sĩ chính, ban nhạc đã nhận được sự tiến cử của nhiều ca sĩ như Noel Gallagher, Kelly Jones từ ban nhạc Stereophonics, Chris Robinson của The Black Crowes, nhưng họ đã chọn Mick Hucknall - ca sĩ chính của ban nhạc Anh Simply Red.

Mặc dù có thể không được yêu mến như các thành viên gốc của The Faces, nhưng Hucknall lại tiêu thụ được nhiều đĩa hơn ban nhạc này. “Tôi biết như vậy hơi kỳ”, Hucknall thừa nhận. “Năm 11 tuổi, tôi đã treo trên tường một poster của The Faces. Giờ thay thế Rod Stewart là giọng ca chính trong The Faces, những gì mà tôi cố gắng là thể hiện các ca khúc, không có gì khác”.

Song Hucknall vẫn hết lời ca ngợi người tiền nhiệm của mình. “Mọi người không hiểu được Stewart hát giọng cao như thế nào. Tôi chỉ là người thay thế cho giọng ca tuyệt vời này nếu như ông muốn thể hiện một ca khúc nào đó, tôi sẵn sàng đứng sang một bên sân khấu bất cứ lúc nào. Cánh cửa luôn rộng mở cho Stewart”.  

3. Thật dễ hình dung các thành viên của ban nhạc đang phấn khích như thế nào khi họ sát cánh trở lại. “Thật kinh ngạc là tất cả đang trở lại, cứ như thể thời gian không trôi. Đã 35 năm trôi qua nhưng tôi thấy mình vẫn như vậy”, Ronnie Wood nói. Đáng tiếc là lần này Rod Stewart không có mặt trong đội hình của The Faces. Mọi nỗ lực để tái hợp đội hình gốc đã bị phá hỏng khi nhà quản lý của Stewart đã ra một cái giá quá cao. “Ông ấy đã đưa ra một cái giá khiến chúng tôi dễ dàng từ chối. Nhiều điều ngốc ngếch đang diễn ra nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Lửa vẫn cháy và không bao giờ tắt với The Faces”, Wood khẳng định.
Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm