Hoàng Quyên xứng đáng trở thành Vietnam Idol?

31/01/2013 08:23 GMT+7 | Truyền hình thực tế

Sau 6 tháng tìm kiếm, từ gần 25.000 thí sinh trên cả nước, Ban giám khảo và khán giả chương trình Vietnam Idol đã tìm ra được hai gương mặt xuất sắc nhất để bước vào đêm Gala trao giải vào ngày 1/2 tới. Đó là cô gái dân tộc Tày 21 tuổi đến từ Thái Nguyên Hoàng Quyên và chàng trai người dân tộc Chu Ru đến từ Lâm Đồng Ya Suy. Họ đã trải qua một chặng đường khá dài của hành trình tìm kiếm Thần tượng âm nhạc Việt Nam và đang bước vào một cuộc đua nước rút vô cùng gay cấn.

Vào đến Top 2, cơ hội trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam đã không còn xa với cả Hoàng Quyên lẫn Ya Suy. Là một thí sinh sáng giá ngay ở những vòng đầu, lại sở hữu một giọng hát dày, khỏe, đầy nội lực và được đào tạo bài bản, cô cử nhân tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá nghệ thuật quân đội Hoàng Quyên rõ ràng đang chiếm ưu thế cao hơn đối thủ còn lại. Tuy nhiên, cũng chẳng nói trước được điều gì bởi kết quả cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào sự bình chọn của khán giả.

Mặc dù giọng hát của Ya Suy không quá đặc biệt và cũng chưa thực sự tốt, phong độ cũng không ổn định nhưng bù lại, chàng trai dân tộc Chu Ru lại được yêu mến bởi chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc, trong sáng và tự nhiên, một tính cách hiền lành, giản dị, khiêm tốn và chân thật. Ya Suy luôn thi đấu hết mình không ngại thắng thua. Việc chàng trai nhút nhát này muốn nhường lại cơ hội lọt vào Top 2 cho Bảo Trâm ở hai tuần trước cũng khiến khán giả yêu mến anh nhiều hơn. Vì thế, cho dù Hoàng Quyên có kỹ thuật điêu luyện và nhiều lợi thế hơn nhưng ở số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả, cô vẫn thua xa Ya Suy khi tỷ lệ tin nhắn của chàng trai này chiếm đến 70%.

Trước khi biết ai sẽ lên ngôi Vietnam Idol mùa thứ 3, chúng ta hãy cùng khám phá hành trình chinh phục giấc mơ thần tượng âm nhạc Việt của thí sinh Hoàng Quyên tại cuộc thi năm nay:



Cách đây vài năm, Hoàng Quyên đã từng được biết đến khi tham gia vào những dự án âm nhạc của nhạc sỹ Lê Minh Sơn và chinh chiến trong một vài cuộc thi hát trên truyền hình. Tuy nhiên, cái tên Hoàng Quyên chỉ thực sự tỏa sáng khi cô bước chân vào cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 3.

Ngay ở vòng thử giọng, Hoàng Quyên đã dũng cảm chọn cho mình một ca khúc khá khó, đó là "Thời gian để yêu" của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Tuy có đôi chỗ luyến láy chưa được tự nhiên, mềm mại, song cô vẫn nhận được lời ngợi khen từ phía giảm khảo Mỹ Tâm. Đây là một động lực để cô gái có tố chất như Hoàng Quyên tiến dài, tiến sâu vào tận cuối hành trình.

Vào đến top 60, ca khúc "Những lời buồn" của Đức Trí mà Quyên chọn thể hiện một lần nữa lại chinh phục được toàn bộ khán giả cũng như Ban giám khảo. Và với sự trưởng thành, bứt phá trong từng đêm diễn, Hoàng Quyên lại tiếp tục tiến thẳng vào vòng 16 một cách đầy thuyết phục.

Giọng hát điêu luyện, kỹ thuật thanh nhạc vượt trội của Hoàng Quyên đã được minh chứng ngay từ đầu cuộc thi, nó càng ngày càng bùng nổ và thành công. Sau cú sốc rơi vào top nguy hiểm và suýt bị loại ở đêm Chung kết 5 khi là thí sinh có số bình chọn thấp nhất, Hoàng Quyên đã không làm mọi người thất vọng khi càng ngày, cô càng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc qua từng đêm thi. Quyên đã dám mạo hiểm để chinh phục những ca khúc, dòng nhạc mà trước nay cô chưa hề dám thử sức.



Ở vòng đấu trực tiếp của 8 thí sinh nữ, với ca khúc "Và anh có em" nổi tiếng của nữ giám khảo Mỹ Tâm, Hoàng Quyên đã có một sự bứt phá ngoạn mục khi được tất cả Ban giám khảo tung hô. Nhạc sĩ Quốc Trung đã phải thốt lên: "Hiện nay người ta hay đi xem ca nhạc mà rất ít nghe hát. Đối với giọng hát của em thì tôi nghĩ rằng khán giả sẽ nhắm mắt lại, không phải vì em không xinh đẹp mà vì giọng hát của em rất là xinh, rất là đẹp". Còn ca sĩ Mỹ Tâm thì không tiếc lời khen hậu sinh: "Trong mỗi cuộc đời này, mỗi người sinh ra để làm một việc gì đó và em sinh ra để hát".

Trải qua 8 đêm Gala với tất cả các dòng nhạc, Hoàng Quyên ngày một trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn, tự tin và bản lĩnh hơn trong cách hát, cách xử lý và sự nỗ lực ấy của Quyên đã được ghi nhận. Cùng với Ya Suy, Hoàng Quyên đã bước vào cuộc đua song mã đầy gay cấn ở đêm chung kết cuối cùng, đêm thi được mong chờ nhất để tiến tới ngôi vị thần tượng âm nhạc mùa thứ ba.

Ở đêm chung kết tuần trước, Hoàng Quyên đã có một sự mở màn không thể hoàn hảo hơn bằng ca khúc Mùa cây trổ lá của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sự kết hợp giữa giọng hát dày, khỏe cùng màn vũ đạo đẹp mắt của Hoàng Quyên đã khuấy động sân khấu và lôi cuốn khán giả.

Đến vòng thứ 2, Hoàng Quyên lại tiếp tục khiến bộ 3 quyền lực Quốc Trung, Mỹ Tâm, Quang Dũng hài lòng khi thử sức với nhạc jazz bằng ca khúc "Người em yêu mãi" của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Nhưng bùng nổ nhất, tỏa sáng nhất chính là vòng thi cuối cùng với ca khúc Try it on my own của Whitney Houston, Hoàng Quyên đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay.

Với tiết mục xuất sắc này, cả ba giám khảo đã cùng đứng lên để chúc mừng cho thành công của cô gái trẻ này. Mỹ Tâm đã thốt lên đầu thích thú: “Em đúng là một tài năng khi tỏa sáng trên sân khấu như một ngôi sao”. Quốc Trung thừa nhận: "Tôi đã hoàn toàn bị em đánh gục", còn Quang Dũng thì hứa sẽ nhắn tin ủng hộ Hoàng Quyên với tư cách khán giả của cô.
 
Trải qua một chặng đường dài, Hoàng Quyên đã thể hiện tất cả tài năng và nội lực của mình. Thay đổi hoàn toàn về cách hát cũng như gu thời trang, đầu tóc, trang phục và cách trang điểm, mỗi ngày khán giả lại thấy một Hoàng Quyên xinh đẹp và quyến rũ hơn gấp bội phần. So với Ya Suy, Hoàng Quyên đã chiếm lĩnh vị trí áp đảo từ ngoại hình, giọng hát, phong cách, cho đến khả năng kết nối với khán giả nên rất có nhiều cơ sở để tin rằng, ngôi vị Thần tượng âm nhạc 2012 đang đến rất gần với cô gái có vóc dáng nhỏ bé này.

Chúc cho Hoàng Quyên sẽ tỏa sáng tại đêm Gala trao giải Việt Nam Idol 2012, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h thứ 6 ngày 1/2/2013 trên VTV3.

Theo Ngọc Linh
VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm