Kỹ xảo Hoàng Quyên có thắng hồn nhiên Ya Suy?

25/01/2013 22:09 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Gala 9 của Vietnam Idol là một cuộc đấu không cân sức. Bởi Hoàng Quyên là một thí sinh dày dạn kinh nghiệm sân khấu, được học thanh nhạc bài bản và giọng ca bắt đầu “chín”. Trong khi Ya Suy chân ướt chân ráo lên Sài Gòn thi Idol với hành trang là niềm yêu thích ca hát và hát hoàn toàn bằng bản năng.

Một đêm thi chênh lệch như vậy về cơ bản đã mất đi kịch tính và sức hấp dẫn nhưng Ya Suy là người khán giả chọn, bởi thế cho nên anh ta xứng đáng là một “đối thủ” không thể coi thường.



Ya Suy và Hoàng Quyên

Gala 9 của Vietnam Idol diễn ra tối nay (25/1) là đêm thi quyết định. Sau đêm trình diễn này, khán giả sẽ nhắn tin bầu chọn và họ chính là người quyết định ai sẽ đăng quang Vietnam Idol 2012 vào tối ngày 1/2/2013.

Tối nay mỗi thí sinh hát một ca khúc tự chọn, một ca khúc do Giám đốc âm nhạc chọn và một ca khúc nước ngoài. Như thường lệ Hoàng Quyên luôn vượt trội, thậm chí đêm qua cô đã tỏa sáng rực rỡ. Còn Ya Suy… thí sinh này thực sự là một “ca khó” của Idol mùa năm nay.

Sau phần biểu diễn tiết mục đầu tiên, tỉ lệ bình chọn khán giả bầu chọn cho Hoàng Quyên là 56% và Ya Suy là 44%.

Trước khi tham gia Vietnam Idol Hoàng Quyên đã hát trên sân khấu chuyên nghiệp nên cô có khá nhiều lợi thế. Nhất là khi Idol mùa năm nay “mất mùa” thí sinh, người xứng là đối thủ của Hoàng Quyên là Bảo Trâm đã bị loại từ vòng top 3. Đứng trước một Ya Suy còn nhiều non nớt, Hoàng Quyên chẳng có lý do gì để không tự tin. Tối nay, chất lượng 3 ca khúc Quyên trình diễn áp đảo hoàn toàn Ya Suy. Khởi động bằng ca khúc Mùa cây trổ lá của Đỗ Bảo cùng vũ đoàn Quyên đã có một mở đầu suôn sẻ. Tiếp theo cô từ từ chinh phục khán giả bằng ca khúc Jazz hát theo lối acoustic Người em yêu mãi và làm sân khấu bừng lên sức sống với ca khúc Try it on my own. Tối nay Hoàng Quyên là một ca sĩ chuyên nghiệp, BGK chỉ có việc ngồi vỗ tay khen, họ không có nhiều điều để chê cô.

Còn tối nay Ya Suy là một thí sinh đầy sợ hãi, hoàn toàn mất kiểm soát ở ca khúc đầu tiên Viết tình ca (Tạ Quang Thắng). Mở đầu trật nhịp, hát chênh phô, Ya Suy nhắm chặt mắt từ đầu đến cuối bài không dám nhìn khán giả. Anh hát như một người mất hồn, để đến phần nhận xét giám khảo Mỹ Tâm đã phải thốt lên: “Em đã hát cái gì vậy?”.

Trong đêm công bố kết quả Top 2 Bảo Trâm bị loại. Ya Suy rất bất ngờ vì được khán giả chọn, sau đó anh xin được rút để nhường cho Bảo Trâm. Nhưng cô gái này đã không đồng ý, BGK cũng không đồng ý. Bảo Trâm nhận thấy Ya Suy có nhiều khả năng tiềm ẩn chưa khai phá hết.

Nhưng thật may chàng trai dân tộc đã kịp bình tâm với ca khúc thứ 2: Nơi ấy. Ya Suy vẫn giữ lối hát tâm tình, hát mà như muốn trút hết cả bầu tâm sự, và thế là thành công. Khán giả vỗ tay cổ vũ Ya Suy như thể anh đăng quang Idol đến nơi. Ca khúc What I’ve done đã mang tới một Ya Suy sôi động, thôi thế cũng là kết đẹp cho Ya Suy rồi.

Bất ngờ của Vietnam Idol năm nay hóa ra không phải Hương Giang mà là Ya Suy. Bất ngờ hơn nữa khi chàng trai này được nhiều người yêu mến “khủng khiếp”. Chẳng còn lý giải nào hợp lý hơn ngoài sự chân thành, hồn nhiên, dễ thương của Ya Suy đã cảm mến được khán giả. Mà cũng có thể khán giả đã chán ngấy với một showbiz đầy rẫy giả dối, đầy ắp chiêu trò. Họ cần một gương mặt mới như Ya Suy, còn tài năng hay không, để bàn sau.

Nghe Hoàng Quyên hát "Người em yêu mãi"

Nghe Hoàng Quyên hát "Try it on my own"

Nghe Ya Suy hát "Viết tình ca"

Nghe Ya Suy hát "Nơi ấy"

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm