Ghana vs Uruguay (VTV5 trực tiếp): Vết nhơ Luis Suarez

02/12/2022 07:04 GMT+7 | World Cup 2022

Ghana vs Uruguay (VTV5 trực tiếp): Hầu hết những người Ghana đều chia sẻ nỗi đau của Asamoah Gyan khi họ chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Luis Suarez và Uruguay tại World Cup 2022.


"Ở quê nhà, tất cả những người xem trận đấu đều không thích Suarez", Gyan nói. "Anh ta là một anh hùng ở Uruguay nhưng là một kẻ lừa đảo ở Ghana. Mọi người ghét anh ta".

Ghana vs Uruguay: Ký ức không thể nào quên

Trong khi Maradona ghi bàn bằng tay ở tứ kết World Cup 1986, Luis Suarez dùng tay để cản pha lập công của Ghana ở phút 120+1 trong trận tứ kết World Cup 2010. Chiếc thẻ đỏ của tiền đạo 23 tuổi là rất "đáng giá" vì sau đó Asamoah Gyan sút hỏng phạt đền, còn Uruguay thắng loạt đá luân lưu.

Pha chơi bóng bằng tay này đã để lại vị đắng cho Gyan và cả đất nước Ghana, đồng thời đặt Suarez vững chắc vào vai kẻ thù số 1 của công chúng. Sau đó, một Suarez không ăn năn đã nói: "Bàn tay của Chúa giờ đã thuộc về tôi. Tôi đã bị đổ lỗi là chơi xấu. Tuy nhiên, việc cầu thủ Ghana sút hỏng quả phạt đền không phải lỗi của tôi.

Tôi đã không đá bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì như thế. Đó là lý do tại sao tôi ăn mừng như vậy, vì đã mạo hiểm vì một điều đáng giá. Tôi nhớ mình đã ăn mừng nó hơn cả một bàn thắng".

Gyan, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup của châu Phi, sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi cơ hội mà anh đã bỏ lỡ khi được trao cơ hội để giúp Ghana trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Trong LeGyanDary, cuốn tự truyện của Gyan được phát hành trong năm nay, anh viết: "Pha sút hỏng quả phạt đền sẽ tiếp tục là vết lõm lớn trong sự nghiệp của tôi đối với mọi người Ghana yêu bóng đá. Tôi hiểu bao nhiêu nỗi đau vẫn còn trong trái tim của người Ghana cũng như người châu Phi. Tôi đã bỏ lỡ quả phạt đền đó và tôi mang theo cảm giác tội lỗi và nỗi đau của lần bỏ lỡ đó. Vết thương vẫn còn rõ như ban ngày.

Đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và nhớ lại những sự kiện từ ngày hôm đó và trái tim tôi mất đi niềm vui. Tôi ước Chúa sẽ đưa tôi trở lại vị trí đó lần thứ hai để tôi có thể thay đổi nhưng đó chỉ là những điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực".

Một điều an ủi là việc Gyan quyết tâm bước lên và ghi bàn từ quả đá luân lưu đầu tiên cho Ghana ở Johannesburg đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Steve Bruce của Sunderland đến mức thuyết phục ông ký hợp đồng với tiền đạo này sau giải đấu. Và giờ đây, Gyan, 37 tuổi, ít nhất đã có thể nhìn lại và hiểu hành động của Suarez.

"Nếu tôi là Suarez, tôi cũng sẽ làm như vậy để cứu đất nước của mình", anh nói với talkSPORT.

22h00 ngày 2/12, sân Al Janoub, Ghana - Uruguay (bảng H): Vết nhơ Luis Suarez - Ảnh 1.

Pha dùng tay cản bóng như thủ môn của Suarez năm 2010

Có thể hiểu, tâm điểm trận Ghana - Uruguay hôm nay sẽ đổ dồn về Suarez. Diego Forlan, người ghi bàn gỡ hòa cho Uruguay trước Ghana khiến trận đấu phải đá thêm hiệp phụ ngày hôm đó, nói với Sportsmail: "Mọi người thích chỉ trích. Anh ấy phạm sai lầm như mọi người. Anh ấy là một chàng trai tốt và rất chuyên nghiệp.

Tôi không biết tại sao mọi người nói anh ấy lừa dối. Có những quy tắc. Anh ấy chạm tay vào bóng, đó là sự thật, anh ấy bị phạt, bị đuổi khỏi sân và Ghana có cơ hội ghi bàn. Một khi bạn chơi bóng, bạn biết và tôn trọng các quy tắc nên không có khiếu nại về sau. Khi họ có quả phạt đền đó, tôi nghĩ thế là xong".

Ghana vs Uruguay: Đá bóng chứ không trả thù

Andre Ayew, hiện là đội trưởng của Ghana, và là người duy nhất còn sót lại trong đội hình năm 2010, tỏ ra nhẹ nhàng hơn. "Đối với tôi, đó là bóng đá. Anh ấy đã đưa ra một quyết định. Tôi là người duy nhất có mặt trong đội khi điều đó xảy ra. Những người khác không thực sự biết chúng tôi cảm thấy thế nào. Mọi người đều cảm thấy tồi tệ".

Trong khi đó, hậu vệ Gideon Mensah phủ nhận anh có nhiệm vụ phải trả thù Luis Suarez, mặc dù một số người ở Ghana muốn vậy. Anh nói: "Chúng tôi không tìm kiếm phần trả thù ở đây. Đối với đất nước và một số cá nhân thì đúng vậy. Nhưng đối với cầu thủ, nó cũng giống như bất kỳ một trận đấu nào khác".

Tiền vệ Thomas Partey nói thêm: "Thật khó khăn. Mọi người lúc đó đều rất buồn. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn. Bây giờ chúng ta có một cơ hội khác. Đây là một thế hệ mới". Ayew, người bị treo giò trong trận đấu với Uruguay năm 2010, cho biết động lực bây giờ là lọt vào vòng 16 đội chứ không phải đánh bại Suarez. Anh giải thích: "Dù có trả thù hay không, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm và khát khao chiến thắng vì chúng tôi muốn đi tiếp. Đó không phải là vấn đề trả thù".


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm