Một kỳ chuyển nhượng khiến người ta hình dung ra cuộc chiến trụ hạng sắp tới của bầy Quỷ đỏ. Liệu rằng đây có phải mùa giải "tệ nhất lịch sử" của MU hay chưa?
Alejandro Garnacho, 20 tuổi, được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của MU và từng nằm trong danh sách ba ngôi sao “bất khả xâm phạm” sau trận chung kết FA Cup năm ngoái.
Trong bài bình luận gần đây, huyền thoại Gary Neville của MU đã tán thành quyết định táo bạo của HLV Ruben Amorim khi loại cả hai ngôi sao Marcus Rashford và Alejandro Garnacho khỏi danh sách đăng ký trong trận derby Manchester.
Theo đội trưởng MU Bruno Fernandes, việc Alejandro Garnacho không ăn mừng bàn thắng vào lưới Leicester là do anh đã quá thất vọng trước những lời chỉ trích gần đây từ người hâm mộ.
Theo thống kê của CIES Football Observatory, Alejandro Garnacho (MU) là cầu thủ trẻ đắt giá thứ nhì thế giới với giá trị lên tới 95 triệu bảng. Nhưng anh còn thua xa người đứng đầu trong danh sách này.
Trong trận hòa 1-1 đầy kịch tính giữa MU và Chelsea, một khoảnh khắc đáng chú ý đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đó là cảnh tiền vệ kỳ cựu Casemiro thẳng thắn chỉ trích đồng đội trẻ Alejandro Garnacho sau một pha xử lý không tốt.
Ngôi sao tấn công Alejandro Garnacho đã khiến HLV Erik ten Hag nổi giận khi thích một bài đăng gây tranh cãi trên trang Instagram liên quan tới thần tượng Cristiano Ronaldo.
Điều gì cứu rỗi mùa giải tưởng như là thảm họa nhất của MU ở kỷ nguyên Premier League? Chức vô địch Cúp FA và những tín hiệu đầy hứa hẹn từ các cầu thủ trẻ của Erik ten Hag, bất luận tương lai mùa tới ra sao.
Từ cách ăn mừng, sử dụng tên khi chơi bowling cho tới… chiếc quần đùi đang mặc, Alejandro Garnacho đang cố gắng sao chép để giống Cristiano Ronaldo nhiều nhất có thể.