Sau những trắc trở trong màu áo Man United và Chelsea, Alejandro Garnacho chuẩn bị gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn. Nhưng liệu Villa Park có thể trở thành nơi giúp tiền đạo người Argentina làm lại sự nghiệp, hay anh sẽ đi vào vết xe đổ của người đàn anh Jadon Sancho?
Không khó để nhìn thấy những điểm tương đồng trong sự nghiệp của Garnacho và Sancho. Cả hai đều từng được xem là tương lai của MU trước khi dần đánh mất vị trí trong đội hình. Sancho không thể khẳng định bản thân dưới thời Erik ten Hag, rồi liên tiếp phiêu bạt đến Dortmund, Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn trong 3 mùa gần nhất. Giờ đây, tiền đạo 26 tuổi đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với MU và vẫn chưa xác định được bến đỗ tiếp theo.
Con đường của Garnacho cũng đang diễn ra theo kịch bản tương tự. Anh trưởng thành và tỏa sáng dưới thời Ten Hag, cán mốc 100 trận cho MU vào tháng 10/2024. Thế nhưng, sau khi nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải, Garnacho dần trở thành người thừa trong kế hoạch của Ruben Amorim. Mùa trước, Chelsea chi 40 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge. Dù ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 43 lần ra sân, những gì Garnacho thể hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Vì thế, Xabi Alonso sẵn sàng để tiền đạo người Argentina ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội làm lại ở Aston Villa.

Garnacho bị bỏ rơi ở Chelsea mùa trước
Sự thận trọng của Aston Villa trong thương vụ này là điều dễ hiểu. Những năm gần đây, đội chủ sân Villa Park liên tục mượn các cầu thủ chạy cánh như Sancho, Marco Asensio hay Marcus Rashford, nhưng không ai đủ thuyết phục để CLB kích hoạt điều khoản mua đứt. Sau khi Morgan Rogers chuyển sang Chelsea với giá 117 triệu bảng, Aston Villa cần bổ sung một cầu thủ tấn công biên chất lượng. Thay vì vội vàng chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, Unai Emery lựa chọn Garnacho như một phép thử. Khác với Rogers, Garnacho là mẫu cầu thủ chơi trực diện, thích đối đầu với hậu vệ biên hơn là thường xuyên bó vào trung lộ. Emery kỳ vọng phong cách ấy sẽ mang đến một phương án tấn công mới cho Aston Villa trong mùa giải đội bóng phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, trong đó có Champions League.
Về phần Garnacho, anh buộc phải trình diễn một bộ mặt khác so với quãng thời gian ở Chelsea. Mùa trước, tiền đạo người Argentina chỉ được thi đấu 1.217 phút tại Premier League và trung bình phải mất tới 243 phút mới ghi được 1 bàn thắng. Điểm yếu lớn nhất của Garnacho vẫn là khả năng tận dụng cơ hội quá kém, khiến anh không thể chiếm được niềm tin tuyệt đối từ Enzo Maresca cũng như Liam Rosenior trong một hàng công vốn đã rất chật chội của Chelsea.
Aston Villa, với áp lực thấp hơn và môi trường phù hợp hơn, có thể là cơ hội để Garnacho khởi đầu lại sau những năm tháng không như ý ở MU và Chelsea. Tuy nhiên, nếu vẫn không cải thiện được khả năng dứt điểm, Villa Park rất có thể chỉ là một điểm dừng chân nữa trên con đường đi xuống của Garnacho, giống như những gì Sancho đang phải trải qua.
Đức Hùng