“Thần đồng tiểu thuyết” Nguyễn Bình: Con nhà tông…

21/11/2011 11:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) -  Như đưa tin, hôm qua (20/11), tại NXB Trẻ (161B Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM), “thần đồng tiểu thuyết” Nguyễn Bình có buổi giao lưu với độc giả xoay quanh tiểu thuyết đầu tay Cuộc chiến với hành tinh Fantom do NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng liên kết ấn hành.

Mới 10 tuổi, “thần đồng” Nguyễn Bình đã có cách nói chuyện tự tin “như người lớn”, tuy nét hồn nhiên vẫn hiện rõ trên mặt và các hành động của “cu cậu”.



“Thần đồng tiểu thuyết” Nguyễn Bình (bìa trái) và bố - nhà phê bình Nguyễn Hòa

Bố mẹ đã theo “áp tải” Nguyễn Bình trong buổi giao lưu trên. Theo gia đình, “cu cậu” có một năng lực thật ấn tượng. 4 tuổi Nguyễn Bình đã nhờ bố mua từ điển Hán - Việt để đọc. 5 tuổi đã tự tạo hộp thư điện tử riêng, “cu cậu” còn dịch phim trên mạng về những di tích trên thế giới được cho là do người ngoài hành tinh tạo tác. Khi bố Nguyễn Bình nói cậu đang say mê nguyên cứu về chó thì “cu cậu” ngồi... sủa gâu gâu.

Có khán giả hỏi cậu biết bao nhiêu loài chó và thử sủa được bao nhiêu giọng. Nguyễn Bình nói cậu nghiên cứu về chó ở “cấp bậc cao”. Rồi lại nói: “Giao lưu chỉ có vài tiếng đồng hồ, không thể sủa hết được đâu”. Đúng là “hồn nhiên như thần đồng”.

Sự hồn nhiên trong sáng tác văn chương của Nguyễn Bình được gia đình định hướng phát triển một cách tự nhiên. Cha Nguyễn Bình nói ông không ngại khi con trai mình mê Internet, vì Internet không chỉ có đọc báo, chơi game. “Mỗi ngày nên dành chút thời gian cho con thì cháu sẽ phát triển tốt” - cha Nguyễn Bình tiết lộ bí quyết “dạy con”.

Thần đồng viết văn Adora (người Mỹ, gốc Hoa) từng đến Việt Nam giao lưu dưới sự “áp tải” của mẹ. Nhìn thần đồng Adora khi đó và so với Nguyễn Bình bây giờ, có thể nói Adora khá “mệt mỏi” so với Nguyễn Bình. Áp lực thần đồng có cần thiết phải đặt lên vai những cô cậu nhóc? Với Nguyễn Bình tôi tin là không.

Vậy ông bố, bà mẹ nào đã sinh ra cậu bé Nguyễn Bình 10 tuổi viết được tiểu thuyết? Trước khi đến buổi giao lưu này, tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh một ông bố “phó thường dân” nào đó đang ngồi cạnh “cu cậu” Nguyễn Bình. Nhưng không, không có ông bố “phó thường dân” ấy mà là ông bố Nguyễn Hòa, nhà lý luận phê bình văn học nổi tiếng với “cây búa”, ngồi cạnh cậu nhóc. Hóa ra, ông Nguyễn Hòa là bố Nguyễn Bình. Hèn gì, dân gian đúc kết chẳng có sai: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

Có người hỏi Nguyễn Bình và Nguyễn Hòa ai nổi tiếng hơn? “Cu cậu” trả lời rất thông minh và dí dỏm rằng: “Cái này nên hỏi đài truyền hình”.

Trần Hoàng Nhân



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm