Gala Quả bóng Vàng là sự kiện phản bóng đá

12/01/2016 19:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trao giải thưởng cho những người đã có mọi giải thưởng, ca tụng những người đã được ca tụng rất nhiều, và công nhận những cầu thủ đã có rất nhiều danh hiệu bằng một danh hiệu nữa. Đó là lễ trao Quả bóng vàng.

“Đó là một giấc mơ”, Neymar cứ nói đi nói lại như thế về lễ trao giải Quả bóng vàng, nhưng đó là một giấc mơ khá kỳ quặc. Danh hiệu đó là một sự nghịch lý trớ trêu. Một phần thưởng cá nhân cho một môn thể thao đồng đội; một điểm nhấn trong lịch bóng đá khi không hề có quả bóng nào được đá; một sự kiện được theo dõi ở 190 nước và gây ra tranh luận dữ dội, nhưng chẳng đi tới đâu và chẳng có đội nào được trao cúp. Một trò PR quy mô toàn cầu? Một nỗ lực đánh bóng thương hiệu của FIFA? Một sự sắp đặt để Cristiano Ronaldo và Lionel Messi phải ngồi cạnh nhau trọn một buổi tối? Sau 90 phút ở Zurich, chúng ta đã có thểm được gì cho bóng đá?

Thật ra, tất cả những gì ở buổi lễ đó đều xa lạ với bóng đá: những bộ trang phục dạ tiệc, những bộ vét và váy hợp thời trang, bối cảnh, khán phòng và bầu không khí như thể người ta sắp trao giải Oscar. Cũng có cả những nỗ lực khuấy động không khí hoàn toàn theo kiểu dành cho các diễn viên và ca sĩ, như những trò đùa của diễn viên James Nesbitt (tiếc là không được hưởng ứng lắm), bên cạnh người đồng dẫn chương trình mặt lạnh Kate Abdo.


Ronaldo có lúc ngớ người với câu phỏng vấn của MC James Nesbitt

Ronaldo và Messi đúng là những ngôi sao hạng A của bóng đá, nhưng trước hết, họ là cầu thủ. Và cả Neymar nữa, người có lẽ ăn mặc khó hiểu nhất trong khán phòng khi đội một chiếc mũ như thể đi dự thi chương trình thực tế Big Brother. Trong sâu thẳm, Neymar có lẽ nghĩ đó là cách duy nhất để anh được chú ý, bởi không ai nghi ngờ rằng đây sẽ là năm thứ 8 liên tiếp cuộc chiến là giữa Messi và Ronaldo.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc kỳ lạ nhất của buổi diễn là khi Nesbitt lôi một cậu nhóc 16 tuổi người Đan Mạch tên Sebastian lên sân khấu để đặt câu hỏi cho Ronaldo. “Anh sẽ làm gì khi giải nghệ?” - Sebastian hỏi, mắt chớp trong ánh đèn sân khấu, có lẽ là ở sự kiện lớn nhất đời anh đến giờ. Ronaldo, không chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn kỳ quặc như thế, nhìn chằm chằm vào người đặt câu hỏi theo cách anh vẫn thường nhìn các trọng tài, những tay săn ảnh và Nani. Liệu đây có phả là một cái bẫy của truyền thông Anh, đóng giả làm một cậu nhóc Đan Mạch? “Tôi có kế hoạch của riêng mình”, anh ấp úng. “Một kế hoạch chiến lược, liên quan tới những thương hiệu và đội nhóm của tôi, nhưng điều quan trọng nhất là tôi thấy rất thoải mái”.

Messi giành Quả bóng vàng 2015: Thiên tài không thể tranh cãi

Messi giành Quả bóng vàng 2015: Thiên tài không thể tranh cãi

Quả bóng vàng của FIFA là một danh hiệu gây quá nhiều tranh cãi cũng như tạo ra không ít hào quang giả tạo, nhưng ngôi sao lớn của Barcelona vẫn sẽ là người chiến thắng xứng đáng.






6 ứng viên vào chung kết, 3 nam, 3 nữ, được các đồng đội giới thiệu qua những đoạn phỏng vấn ngắn. Hope Solo ca ngợi Carli Lloyd, Ezequiel Lavezzi với Messi và cứ thế. Tới lúc mọi việc đã trở nên tẻ nhạt và lạc lối không biết đi đâu nữa, thì cũng là lúc phần công bố giải thưởng bắt đầu. Một ngạc nhiên chấn động đang chờ đợi tất cả: Lại là Messi giành Quả bóng vàng! “Xin chào quý vị, một lần nữa”, anh nói với tất cả sự phấn khích của một người đã lần thứ 6 giành danh hiệu này.

Phần còn lại chỉ là những giải thưởng không ai quan tâm. Đội hình xuất sắc nhất thế giới của FIFA, HLV của năm (Luis Enrique), nữ cầu thủ của năm (Jill Ellis). Wendell Lira (bạn không biết đó là ai, đúng không? Một tiền đạo của đội Goias ở Brazil) giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm và không như Messi, tỏ ra đầy xúc động. Hạng mục tương tự cho nữ là của Lloyd, người đã khóc khi nhận giải.


Leona Lewis còn hát nhép trong sự kiện

Hóa ra sự kiện đó thực sự có ý nghĩa với một số người, nhưng trong một bối cảnh chung hơn, lễ trao giải Quả bóng vàng đang ngày càng trở nên là một sự kiện đi ngược lại với những giá trị của bóng đá. Có một khoảnh khắc vào cuối buổi lễ khi Leona Lewis, từng có thời là ngôi sao nhạc pop ăn khách nhất hành tinh, nay chỉ còn là ca sĩ hát sự kiện, trình diễn bài hát mới nhất của cô, camera chĩa sang hướng khác. Lewis, rõ ràng là hát nhép, nhìn chán chường rõ rệt. Đám đông khán giả cũng thế. Ronaldo và Messi chắc chắn là đã rất muốn ra về.

Trần Trọng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm