Messi giành Quả bóng vàng 2015: Thiên tài không thể tranh cãi

12/01/2016 14:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Quả bóng vàng của FIFA là một danh hiệu gây quá nhiều tranh cãi cũng như tạo ra không ít hào quang giả tạo, nhưng ngôi sao lớn của Barcelona vẫn sẽ là người chiến thắng xứng đáng.

Ngay cả FIFA đôi khi cũng có lúc đúng. Lionel Messi đã được trao Quả bóng vàng 2015. Tất nhiên, tin này chẳng có gì mới, nó đã được dự đoán từ trước khi buổi lễ bắt đầu. Những ai đã theo dõi Messi chơi bóng từ tháng 1 tới tháng 6 năm ngoái sẽ đều thừa nhận anh là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.

Nhưng bên cạnh tình yêu của người hâm mộ dành cho anh là một cảm giác bất an về sự sùng bái quá mức những hình tượng cá nhân trong bóng đá nói riêng, và thể thao hiện đại nói chung. Messi, với tất cả tài năng của anh, vẫn chỉ là một phần trong bộ ba tấn công mê hoặc ở Barcelona. Kết nối điều này với bàn tay sau bóng tối của những công ty tiếp thị và nhà tài trợ, những tập đoàn lớn muốn quảng bá thương hiệu thông qua ngôi sao thể thao số 1 hành tinh, sự lo ngại sẽ lại càng lớn hơn.

Mọi cậu bé đá bóng trên thế giới này đều sẽ muốn một đôi giày Adidas của Messi (hay ít ra là đôi Nike Mercurial Superfly CR7). Nhưng tất nhiên, điều đó không khiến sự vinh danh Messi giảm đi giá trị.

Messi với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp

Trước hết, anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 6 năm kể từ Quả bóng vàng đầu tiên, một sự ngự trị ở đỉnh cao lâu dài chưa từng thấy. Màn trình diễn của anh từ tháng 1 năm ngoái tới trận chung kết Champions League là thật sự choáng ngợp, trong đó Messi đã ghi 34 bàn trong 34 trận và đưa đội bóng của mình tới những chiến tích kỳ vĩ. Điều đó xảy ra bất chấp những dấu hiệu lo ngại lớn xuất hiện vào cuối World Cup 2014, cũng như kéo dài suốt gần nửa năm sau đó. Messi có vẻ đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh và thay đổi, để tìm lại sức trẻ trên đôi chân.

Để rồi, anh không chỉ trở lại với phong độ tốt nhất trong quá khứ, mà còn vượt qua trình độ đó. Có quá nhiều trận đấu ấn tượng để kể ra đi, nhưng nổi bật nhất có lẽ là trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich. Trong trận đấu lớn nhất mùa giải, với tầm quan trọng lịch sử, Messi đã chinh phục tất cả.Trong 80 phút anh chơi như ở một đẳng cấp khác và mọi cầu thủ bóng đá trên thế giới, bao gồm cả những người Munich, đều phải phủ phục trước vị hoàng đế không ngai. Khoảnh khắc quyết định có lẽ là khi Messi đi bóng qua Jerome Boateng, người đã ngã xuống một cách biết gần như là biết ơn, như một kẻ mộng du được dìu ngả xuống ghế, rồi hất bóng qua đầu Manuel Neuer và Rafinha, khiến cả hàng thủ Bayern tan vỡ chỉ sau 5 bước chạy hoàn hảo.


Messi ăn mừng siêu phẩm vào lưới Bayern Munich

Những khoảnh khắc khó quên như thế không hề hiếm hoi với Messi. Vào tháng 2, anh có 20 phút đi bóng, chuyền bóng và phối hợp có lẽ là màn trình diễn bóng đá tấn công đẹp mắt nhất từng thấy trong lịch sử.

Cristiano Ronaldo là người chiến thắng xứng đáng của một phần thưởng hào nhoáng vào năm ngoái. Nhưng năm nay, Messi là người chiến thắng xứng đáng của một sự thừa nhận dành cho một bậc thầy bóng đá. Sự toàn diện trong kỹ năng của anh là chưa từng thấy, dù là chuyền bóng, đi bóng, kiến tạo hay dứt điểm, tất cả đã khiến cuộc tranh luận giờ không phải là liệu Messi có giỏi hơn Ronaldo không, hay liệu anh có phải người giỏi nhất trong thế hệ của mình không, mà đơn giản là có phải người giỏi nhất của mọi thời không.

Với Quả bóng vàng FIFA 2015, Messi giành tổng cộng 140 danh hiệu

Với Quả bóng vàng FIFA 2015, Messi giành tổng cộng 140 danh hiệu

Rạng sáng nay, Lionel Messi đã điền thêm một danh hiệu cao quý nữa vào bộ sưu tập đồ sộ của mình khi chiến thắng trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2015.


Những so sánh giữa các thời đại khác nhau là vô ích. Bối cảnh, yêu cầu, cảm nhận và cảm xúc thay đổi liên tục. Nhưng ngay cả như thế, xem Messi chơi bóng năm nay, bạn vẫn khó mà tưởng tượng ra từng có ai là tốt hơn thế.

Vẫn có những người muốn nói về sức mạnh của Barca. Đúng là Messi trước giờ chỉ đá cho một đội, một đội mà ngay cả khi không có anh, vẫn có thể là số 1 hành tinh. Nhưng lập luận đó là vô nghĩa khi bạn xem Messi chơi bóng. Ronaldo sẽ 31 tuổi vào tháng tới, và Messi 29 vào tháng 6, giờ có lẽ là lúc chúng ta nên ngừng cuộc cãi cọ lại: hãy dán mắt vào màn hình và tận hưởng từng giây, không còn nhiều nữa đâu.

Trần Trọng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm