Hà Nội FC đã mở hội trong ngày nhận cúp vô địch V-League. Trong khi đó, thua 3 bàn trắng trước nhà vô địch, Cần Thơ sẽ phải chơi trận chung kết “ngược” đúng nghĩa cùng Nam Định ở vòng cuối...
Nỗ lực và khát khao hơn của đội khách đã giúp họ nhận được sự tưởng thưởng bất ngờ khi cùng lúc trên phố Biển Nha Trang, SLNA đã khiến Sanna Khánh Hòa BVN “thuyền chìm tại bến”. Giới chuyên môn nói vui, thầy trò HLV Đức Thắng như “vớ được bí kíp”.
Chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của chủ nhà TP.HCM ở vòng 25 – vòng đấu áp chót của V-League 2018 được xem là trận đấu bản lề với FLC Thanh Hóa trong mục tiêu bảo vệ ngôi á quân và đội bóng xứ Thanh có cơ hội lớn để giành 3 điểm.
Trong bối cảnh phải chịu nhiều tổn thất về nhân sự nhưng FLC Thanh Hóa đã bất ngờ đánh bại nhà ĐKVĐ Quảng Nam với tỷ số khó tin 5-0 để trở lại vị trí thứ 3.
HLV Đức Thắng bị cấm làm nhiệm vụ 3 trận còn lại của V-League 2018, FLC Thanh Hóa cần phải xốc lại cả tinh thần lẫn chuyên môn để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với ĐKVĐ Quảng Nam chiều nay. Đây là trận đấu then chốt đối với FLC Thanh Hóa trong cuộc chiến Top 3 và vì danh dự.
Chưa trận đấu nào ở mùa giải này mà cả lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV của FLC Thanh Hóa lại bức xúc và mạnh mẽ như trận hòa 2-2 trước Nam Định ở vòng 22 chiều 16/9 vừa qua. Dù có những lý lẽ riêng nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng nên tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng phút chót.
V-League đang nóng, nóng về chất lượng chuyên môn trong cuộc đua huy chương hay tránh xuống hạng thì đã đành. Đằng này nóng thêm câu chuyện cũ, năm nào cũng vào đận này, khi giải đấu đang đi vào hồi kết, đấy là chuyện trọng tài.
Ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch đội FLC Thanh Hoá, đã phát biểu như vậy sau trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Nam Định. Ngoài ra, người đứng đầu đội bóng xứ Thanh cũng đưa ra nhiều kết luận đáng ngẫm về bóng đá Việt Nam.
HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa tố trọng tài ‘giết bóng đá’, Công Phượng nhận mưa lời khen là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/9.
Sau khi để Nam Định gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng và lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phản ứng quyết liệt và cho rằng, đội nhà đã chịu nhiều bất lợi từ cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.
Trong khi thủ thành số 1 U23 Việt Nam mài đũng quần trên ghế dự bị ở FLC Thanh Hóa thì đội bóng được đồn đoán thèm khát thủ môn này là HAGL lại cho thấy họ đang khủng hoảng ở vị trí “nửa đội hình”.
Rộ tin đồn HAGL mượn thủ thành Tiến Dũng, Singapore thừa nhận kém xa tuyển Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/9.
Chiều 9/9, HAGL tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 21 Nuti Café V-League 2018. Kết thúc trận đấu, HAGL nhận thất bại đậm đà 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku. Điều đáng nói, người đã ghi cả 3 bàn thắng cho đội khách lại chính là một người cũ của HAGL – Rimario Gordon Allando.
Dù đã để thua 2-3 trên sân nhà ở lượt đi, song HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa vẫn khá tự tin khẳng định: "Chúng tôi vẫn còn 90 phút để nỗ lực lật ngược thế cờ”.
Khác với cục diện bảng A phải đợi đến lượt trận cuối mới xác định được 2 cái tên vào bán kết. Bảng B chiều 15/8 đã tìm thấy 2 đại biểu ưu tú nhất vào vòng loại trực tiếp chỉ sau lượt trận 2.
U15 Viettel dù được nhận định là ứng viên vô địch giải năm nay nhưng họ đã không thể dễ dàng đánh bại lò đào tạo truyền thống bậc nhất bóng đá Nam Bộ là U15 Đồng Tháp chiều 13/8.
Công không hiệu quả, thủ lỏng lẻo chính là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước SLNA ở trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia Sư tử trắng 2018 chiều 25/7 và đứng trước nguy cơ bị loại.