Thầy trò HLV Miura 'dâng' ngôi Á quân cho FLC Thanh Hóa

02/10/2018 20:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Nỗ lực và khát khao hơn của đội khách đã giúp họ nhận được sự tưởng thưởng bất ngờ khi cùng lúc trên phố Biển Nha Trang, SLNA đã khiến Sanna Khánh Hòa BVN “thuyền chìm tại bến”. Giới chuyên môn nói vui, thầy trò HLV Đức Thắng như “vớ được bí kíp”.

Điều may mắn với FLC Thanh Hóa trong chuyến làm khách của TP.HCM vòng 25 tối 2/10 là họ đã kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1, thời điểm những cơn mưa chưa biến Thống Nhất thành vũng lầy.

Cùng với việc giải bóng đá nữ VĐQG đang diễn ra ở mặt sân này trong điều kiện thời tiết mưa liên tục của thành phố hiện tại, chất lượng các trận đấu bị ảnh hưởng nặng nề do sân xấu.

TP.HCM của Phi Sơn đã "chìm tại bến" trước FLC Thanh Hóa. Ảnh: VPF
TP.HCM của Phi Sơn đã "chìm tại bến" trước FLC Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Trong một ngày mà TP.HCM có dấu hiệu buông xuôi sau một mùa giải đầy áp lực đua trụ hạng, FLC Thanh Hóa cho thấy họ là đội giàu khát vọng hơn. Rimario lại khiến người ta nhắc đến khi tiền đạo người Jamaica thất sủng, không ghi được bàn nào ở phố Núi Pleiku lại thăng hoa rực rỡ ở xứ Thanh. Chính tiền đạo sinh năm 1994 này đã ghi liền một cú đúp cho đội khách trong hiệp 1 để biến bàn gỡ của Văn Thuận chỉ là pha lập công danh dự.

Đây là bàn thắng thứ 7 của Rimario trong 6 lần ra sân cùng FLC Thanh Hóa. Đó có thể là lý do khiến đội bóng xứ Thanh phải giữ chân tiền đạo mà HLV Đức Thắng cho biết “rất hợp và ưng ý với đấu pháp” mà ông đưa ra.

Nhìn Rimario tỏa sáng ở FLC Thanh Hóa, có thể nhiều CĐV HAGL cũng không hiểu điều gì đã xảy ra với đội bóng họ yêu thích. Trong hiệp 2, TP.HCM tạo ra những cơ hội ngon ăn hơn, nhưng ngay cả cú đá 11m của tiền đạo Chaves cũng bị Thanh Thắng cản phá.

HLV Miura đã khiến nhiều CĐV thất vọng ở mùa giải qua. Ảnh: VPF
HLV Miura đã khiến nhiều CĐV thất vọng ở mùa giải qua. Ảnh: VPF

“Trận đấu hôm nay các bạn TP.HCM rất quyết tâm và nỗ lực để giành được kết quả tốt trên sân nhà, tri ân khán giả. Ngược lại Thanh Hóa cũng rất quyết tâm, các em đã cố gắng hết sức để có được kết quả và thứ hạng cao trong mùa giải”, trợ lý Hoàng Thanh Tùng của đội bóng xứ Thanh cho hay.

Về phần HLV Miura, từ mục tiêu TOP 3 đầu mùa giải và hiện tại đã chơi như thể hài lòng với một vị trí trong TOP cuối, vừa đủ để trụ hạng, không nhiều người tin vào những hứa hẹn của ông thầy Nhật Bản. Trong mùa giải tới, nếu ông Miura không còn tại vị ở TP.HCM cũng không có gì ngạc nhiên.

CĐV TP.HCM đội mưa, xót xa nhìn U23 Việt Nam thất bại

CĐV TP.HCM đội mưa, xót xa nhìn U23 Việt Nam thất bại

Bất chấp thời tiết nắng mưa thất thường, hàng vạn CĐV TP.HCM đã tụ tập những nơi xem bóng đá công cộng để cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, thất bại của đội bóng họ kỳ vọng trong cơn mưa tầm tã khiến mọi thứ thật nặng nề.

Với lịch thi đấu này, vòng cuối V-League 2018 sẽ chứng kiến màn thư hùng đầy kịch tính giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN ở xứ Thanh. Hiện tại, hai CLB đang có 43 điểm và cùng xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp. FLC Thanh Hóa đang có hiệu số thắng bại tốt hơn và chỉ cần hòa họ sẽ chính thức lấy luôn tấm HCB của Sanna Khánh Hòa BVN, vị trí mà đội bóng miền Trung thống trị liên tiếp nhiều vòng đấu vừa qua.

Nếu đội bóng xứ Thanh giành ngôi Á quân, đó thực sự là nỗi thất vọng lớn với thầy trò HLV Võ Đình Tân, những người đã nỗ lực rất lớn trong mùa giải này.

Bàn thắng: Văn Thuận (39’); Rimario (23’, 32’)

Việt Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm