Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Bản anh hùng ca cuối cùng của Ibra

21/06/2012 08:00 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Zlatan Ibrahimovic kết thúc hơi sớm hành trình của anh ở EURO 2012. Anh và Thụy Điển rời Ukraina đi nghỉ mát chỉ sau 3 trận của vòng bảng, khi giải vẫn còn hai tuần nữa mới kết thúc, nhưng những gì anh và các đồng đội đã làm trong trận cuối cùng với Pháp thực sự đáng biểu dương.

Trong cái chiến thắng mà không ít cổ động viên trung lập cho là không có ý nghĩa gì nữa, thì bàn thắng rất đẹp của anh vào lưới Lloris đáng được đưa vào sách giáo khoa. Nó sưởi ấm hơn 20 nghìn người Thụy Điển có mặt trên khán đài của sân Kiev cho một cuộc chia tay ấm áp và đẹp đẽ của đội tuyển áo vàng với EURO. Nó cũng giúp cho tất cả có một cái nhìn thiện cảm hơn nữa, đúng ra là thông cảm, với đội tuyển mà Ibra làm đội trưởng. Anh vẫn chứng tỏ mình là một trong số những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, và nếu Thụy Điển có bị loại thì lỗi không phải là ở anh, mà là vì một vài sai lầm nho nhỏ chết người trong phòng ngự. Nếu một đội bóng đã bị loại nhưng vẫn chơi hết mình ở trận cuối, đã đẩy một đội bóng vào cửa nguy hiểm khi phải gặp ĐKVĐ Tây Ban Nha ở tứ kết bằng một trận đấu đầy quả cảm, đội bóng ấy đáng được ngợi ca.

Ibra sớm chia tay EURO 2012 - Ảnh Getty

Đêm 19/6, Kiev chẳng khác Stockholm. Cả một biển màu vàng trên khán đài hát vang những bài ca cổ vũ đội tuyển của họ, và Ibra dẫn đầu đoàn quân ấy đánh bại Pháp, một đội tuyển mà trước trận còn được ca ngợi lên mây xanh về một cuộc cách mạng nhân sự và chiến thuật thành công của HLV Laurent Blanc. Để vượt qua người Pháp, Ibra đã đánh bại Mexes trong cuộc đọ sức với người đồng đội ở Milan một cách ngoạn mục. Cái anh chàng hậu vệ tóc vàng ấy trận này đã theo sát Ibra từ đầu trận, nhưng chơi dở tệ và không biết phải làm thế nào để ngăn chặn Ibra một cách hiệu quả nhất. Mà Ibra, người rất giỏi trong việc tìm ra cảm hứng ở những tư thế khó, khi bị kèm chặt, khi đứng ở chỗ không thuận lợi cho việc tấn công, lại là người có thể tạo ra đột biến ngay cả khi anh chỉ có một nửa cơ hội. Ibra đã làm được tất cả những gì anh cần trong một mùa bóng thất bại, khiến anh thỉnh thoảng lại bị "đau bụng", với những tuyên bố đầy dỗi hờn, những lời trách móc. Với Milan, anh bực bội vì đội bóng ngày càng trở nên thiếu đi tính cạnh tranh. Với đội Thụy Điển, anh cáu gắt khi thấy các đồng đội không nỗ lực như anh đã vậy và như anh muốn vậy. Thế rồi, trong cái đêm mà những cơn bực bội biến thành sức mạnh, anh đã nhận chìm Pháp trong trận thua đầu tiên sau 23 trận bất bại. Bản anh hùng ca cuối cùng của Ibra và Thụy Điển ở EURO đã diễn ra như thế.

Trận đấu của Pháp với Tây Ban Nha hai hôm nữa chắc chắn không dễ dàng cho đội quân của Blanc, vốn bị thiệt hại nặng trong cuộc đối đầu Pháp-Thụy Điển: Mexes bị treo giò vì đốn ngã Ibra, người cũng sẽ không có mặt vì đã bị loại. Đấy chắc chắn là một lợi thế không nhỏ cho Tây Ban Nha!

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm