Ibrahimovic: Tư cách người thủ lĩnh

19/06/2012 15:37 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - "Tôi không có ý định từ giã đội tuyển. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và hướng tới World Cup 2014. Những gì đang xảy ra là rất đáng thất vọng, nhưng tôi cho rằng thất bại ở giải đấu lần này không hề tiêu cực, bởi sự giận dữ càng khiến tôi khao khát hơn. Tôi muốn nhiều hơn nữa và tôi sẽ làm nhiều hơn nữa cho đội tuyển quốc gia" - Ibrahimovic đã phát biểu như thế trong buổi họp báo sau trận thua Anh 2-3, kết quả khiến Thụy Điển trở thành đội thứ hai, sau Ireland, phải từ biệt EURO 2012.

Còn nhớ, sau khi đội tuyển Serbia thất bại trong cuộc chạy đua tới EURO 2012 hồi tháng 10 năm ngoái, trung vệ Nemanja Vidic đã vội vã tuyên bố chấm dứt sự nghiệp quốc tế để tập trung cho Manchester United. Mới 30 tuổi và lại chơi ở vị trí đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh nhiều hơn thể lực hay tốc độ, sự rút lui của Vidic làm nảy sinh những chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Serbia, cho rằng anh ích kỷ, vô trách nhiệm, thiếu niềm tin vào tương lai đội tuyển.

Ibrahimovic cũng bằng tuổi với Vidic. Anh thậm chí còn không được lòng rất nhiều người Thụy Điển bởi gốc gác ngoại quốc và cá tính quá mạnh mẽ. Nhưng so với Vidic, tình cảm và tinh thần trách nhiệm của Ibra với đất nước mà anh thuộc về xem ra lớn hơn ngàn lần. Bóng đá Thụy Điển đang suy yếu. Hãy xem, ở EURO 2012, họ có những ai được gọi là ngôi sao? Chẳng ai cả, ngoài một mình Ibra. Những người chơi tốt nhất ở hai lượt trận đã qua cũng chỉ là vài ba cái tên cũ: Mellberg, Svensson, Kallstrom và Ibra. Chỉ duy nhất Kallstrom chưa qua tuổi 30. Khi thế hệ vàng lui vào lịch sử (Mellberg và Svensson sẽ chia tay sau giải này), tương lai của đội tuyển vàng-xanh càng đáng bi quan hơn nữa, nhưng Ibra không trốn tránh trách nhiệm của một người đội trưởng, nếu không muốn nói là sự sa sút của Thụy Điển càng khơi dậy tinh thần thủ lĩnh nơi anh. Ibra cũng bị vắt kiệt sức ở cấp CLB và còn rất nhiều tham vọng giành những vinh quang chưa thể đạt tới, đặc biệt ở Champions League, nhưng ngay cả khi liên tục kêu mệt mỏi nhằm bảo vệ đôi chân khỏi bị gẫy vụn vì cày ải quá nhiều, anh cũng không bỏ rơi những người đồng bào không chung dòng máu.

Ibrahimovic tuyên bố vẫn sẽ gắn bó lâu dài với tuyển Thụy Điển, bất chấp việc đội bóng của anh đã bị loại khỏi EURO - Ảnh Getty
Ở tuyển Thụy Điển hiện nay, và có lẽ là cả sau này nữa, Ibrahimovic giống như một cánh én lẻ loi không làm nên được mùa xuân, nhưng nhìn vào anh, người ta ít nhất cũng thấy chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Không thể trách gì Ibra ở hai trận đã qua của Thụy Điển tại EURO 2012. Anh ghi bàn hay không ghi bàn, anh chơi cá nhân hay đồng đội, thì dấu ấn mà "Số 10" để lại đều chẳng thể chối cãi. Chỉ tiếc là một mình anh không thể gánh được cả đội bóng, cũng như anh đã bất lực trong việc đưa Milan vô địch Italia mùa bóng vừa qua, cho dù đã cống hiến tới 28 bàn thắng và là điểm tựa chính của đội trong thảm họa chấn thương.

Ibra nói "Tôi không quan tâm đến đội nào vô địch giải này, bởi ngay sau khi đá xong vòng bảng, tôi sẽ đi nghỉ hè". Một câu nói đúng chất "bất cần đời, vô trách nhiệm" của anh, nhưng đừng nghĩ rằng Ibra cũng sẽ đá một cách hời hợt ở trận đấu cuối với Pháp, ngay cả khi đó hoàn toàn chỉ là một trận thủ tục trước khi anh được phép nằm dài ở những bãi biển đầy nắng ở Maldives và lãng quên bóng đá. Bởi vì, ẩn sau cá tính có phần côn đồ ngay cả với đồng đội, sau những phát ngôn phản cảm và cả thái độ chẳng coi ai ra gì, trong con người Ibra là cái tâm của một người thủ lĩnh đích thực.

Mùa giải hay nhất, và đội bóng không chiến thắng

Những gì diễn ra ở AC Milan và bây giờ là đội tuyển Thụy Điển giống như một bi kịch lớn của Zlatan Ibrahimovic: Anh chơi rất hay, tỏa sáng và ghi bàn thắng, nhưng đội bóng không thể chiến thắng. Mùa vừa qua, Ibra nổ súng tổng cộng 28 lần ở Serie A và giành ngôi Vua phá lưới, nhưng Milan vẫn để Juventus vượt mặt trong cuộc đua đến Scudetto. Đó là lượng bàn thắng kỷ lục ở giải quốc nội trong một mùa bóng trong sự nghiệp của tiền đạo người Thụy Điển, nhưng nó đã trở nên vô ích. EURO lần này, anh chơi hai trận, ghi một bàn và kiến tạo một bàn, nhưng kết cục vẫn là… zero. Thụy Điển thua cả hai trận và ra về ngay từ vòng bảng. Một nghịch lý: Cầu thủ hay nhất của đội đang chơi với phong độ tốt nhất lại không thể đưa đội bóng tiến lên. Thậm chí, Thụy Điển còn chơi tệ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng.


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm