Người hùng trận đấu: Ibrahimovic, người khiến Pháp phải hổ thẹn

20/06/2012 08:48 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) – Sau trận thua 2-3 trước Anh ở lượt đấu thứ hai – kết quả khiến Thụy Điển sớm phải nói lời chia tay EURO 2012 – Zlatan Ibrahimovic đã nói rằng anh sẽ tiếp tục cống hiến cho ĐTQG chừng nào còn có thể. Và Ibra đã chứng tỏ điều đó bằng màn trình diễn siêu hạng trước Pháp.


Ibra nhận phần thưởng dành cho cầu thủ hay nhất trận từ huyền thoại Davor Suker

Bước vào lượt trận cuối, Ibra và các đồng đội đều biết rằng bất cứ một kết quả nào trước Pháp cũng không thể giúp Thụy Điển thoát khỏi vị trí bét bảng D. Nhưng không vì thế mà họ buông xuôi. Trái lại, thầy trò HLV Erik Hamren đã có trận đấu hay nhất tại giải đấu khi họ phát huy được hết phẩm chất chuyên môn cũng như tinh thần tự tôn dân tộc. Và chính Ibra chứ không phải ai khác là người đã đưa đội bóng Bắc Âu đến với chiến thắng đầu tiên của họ tại EURO 2012. Tiền đạo của Milan là điểm tựa cho Thụy Điển cả về chuyên môn lẫn tinh thần trước một đội Pháp được đánh giá cao hơn hẳn.

Thực tế, nói Ibra là nguồn cảm hứng của Thụy Điển trong chiến thắng trước Pháp là thừa bởi tiền đạo đầy cá tính này đã như thế suốt từ đầu giải đấu đến nay. Nhưng trước “Les Bleus”, tư chất thủ lĩnh của Ibra mới phát huy một cách mạnh mẽ nhất. Khi mà đội bóng đã bị tổn thương về mặt tinh thần sau hai trận thua liên tiếp, Ibra – với tư cách của một đội trưởng – đã truyền sự nhiệt huyết tới các đồng đội để giúp Thụy Điển chơi một trận “ra trò” trước khi về nước. Nhưng Ibra không chỉ biết nói “suông” bởi chính anh là người đã mở ra chiến thắng cho Thụy Điển bằng một cú vô-lê siêu hạng không thể cản phá.

Bàn thắng khai thông bế tắc của Ibra càng giúp Thụy Điển thêm tự tin trong thời gian còn lại của trận đấu. Và kết quả là họ đã “bồi” thêm cho người Pháp một vố đau nữa khi Sebastian Larsson dứt điểm tung lưới Hugo Lloris ở phút cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng 2-0 thuyết phục cho Thụy Điển. Dù thua nhưng Pháp vẫn giành vé vào tứ kết trong khi Thụy Điển đã sớm bị loại. Nhưng cái cách mà đội bóng áo Lam cúi đầu đi tiếp trước Ibra và các đồng đội khiến họ trông thật nhỏ bé trước những người Viking khổng lồ.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm