Emil Lê Giang: “Tôi hy vọng có thể gia nhập V-League”

30/03/2012 10:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đó là lời phát biểu của cầu thủ trẻ người Slovakia gốc Việt Emil Lê Giang trong buổi tập đầu tiên với N.SG trên sân tập Quân khu 7 (TP.HCM).

Không như đồn đoán, đội bóng đầu tiên mà tiền đạo trẻ Slovakia đến thử việc là N.SG chứ không phải là một đội bóng Thủ đô hay V.Hải Phòng. Chiều qua, Emil Lê Giang đã có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng Sài thành. Cầu thủ này đi cùng người đại diện của mình là bà Mae Mua. Bà Mua cho biết: “N.SG là đội bóng đầu tiên Emil nhắm đến và sẽ quyết tâm tập luyện nghiêm túc, hết sức mình để tạo được ấn tượng khi ở đây”.

Đúng như vài nét được biết về Emil, tiền đạo này có thể hình lý tưởng và cái chân trái rất ngoan. Cầu thủ gốc Việt tỏ ra rất hòa đồng với môi trường tập luyện mới, Emil nói được vài câu tiếng Việt rất chuẩn: “Cảm nhận của tôi về các cầu thủ VN là họ có kỹ thuật khéo léo. Tôi thấy khí hậu ở VN rất nóng nên chưa thể làm quen nhanh với thời tiết được, phải có thêm thời gian để tập luyện tốt hơn. Trước khi về nước tôi được biết là môi trường ở V-League rất khắc nghiệt và tôi mong có cơ hội được thử sức trên mảnh đất này”.


Emil Lê Giang trong buổi tập cùng N.SG chiều qua. Ảnh: V.V

Còn HLV Phạm Công Lộc nhận xét về “người mới đến”: “Tôi thấy cầu thủ này có kỹ thuật tốt và cái chân trái khéo léo. Chiều nay cậu ta không có đất diễn vì ngày mai (tức hôm nay, 30/3/2012-PV), N.SG phải có trận đấu quan trọng với K.KG ở giải VĐQG nên tôi chỉ cho toàn đội tập nhẹ. Lê Giang có tư duy tốt, nhanh nhạy trong xử lý một chạm và có những đường chuyền hợp lý cho đồng đội. Tôi cần có thêm thời gian để thử nghiệm cầu thủ này qua các trận đấu đối kháng để có sự kiểm tra chính xác hơn. Sắp tới, N.SG sẽ bổ sung lực lượng, đặc biệt là hàng tiền đạo nên Lê Giang vẫn có cơ hội nếu thể hiện được khả năng. Ngoài Lê Giang, N.SG đang thử nghiệm 3 tiền đạo ngoại và tất nhiên sẽ phải cạnh tranh công bằng. Trong thời gian tập luyện cùng N.SG, Lê Giang sẽ ăn ở cùng anh em toàn đội để tiếp xúc, làm quen với môi trường…”.

Hôm nay, Emil Lê Giang sẽ có mặt trên khán đài SVĐ Thống Nhất để dự khán trận đấu giữa N.SG và K.KG. Sẽ còn rất nhiều thử thách trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp VN chờ đợi tài năng trẻ này chinh phục. Trong đó, có cái chướng ngại không nhỏ của “lời nguyền”: chưa có tài năng gốc Việt nào trưởng thành ở nước ngoài và thành công rực rỡ khi trở về VN thi đấu. Trường hợp của cựu tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn là điển hình mới nhất.

Bên cạnh đó, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành vẫn chưa cho phép cầu thủ Việt kiều được xem như cầu thủ nội. Sắp tới, nếu quy chế này không đổi, sẽ rất vất vả cho Emil khi phải cạnh tranh vị trí với một ngoại binh đích thực.

Và không biết có phải duy tâm hay không mà ngay trong chuyến trở về VN vừa rồi, Emil Lê Giang đã gặp sự cố với đống hành lý bị thất lạc. Câu chuyện “vạn sự khởi đầu nan” trên mảnh đất VN đang bắt đầu với tài năng xa xứ này.

Ngay trong trận đấu tập đầu tiên cho đội bóng mới, Emil Lê Giang đã có bàn thắng. Đó là pha lập công vào lưới của đội bóng Quân Khu 7.


Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm